Trận đấu "điên rồ" của HAGL tại cúp QG và ngày sân Pleiku "náo loạn" vì những cái đầu nóng

Linh Đan |

Trận đấu tại Pleiku năm ấy diễn ra cực nóng từ trên sân tới bên ngoài đường pitch. Hệ quả là ban kỷ luật VFF sau đó đã phải đưa ra rất nhiều án phạt dành cho cả Hà Nội và HAGL.

SỨC HÚT ĐẾN TỪ NHỮNG NGÔI SAO U23 VIỆT NAM

Sau kỳ tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á trên đất Trung Quốc, cuộc đối đầu giữa Hà NộiHAGL ở mùa giải 2018 trở thành trận đấu nhận được sự quan tâm cực lớn của khán giả. Đơn giản bởi trong đội hình của hai đội bóng này, có rất nhiều cầu thủ là nòng cốt của U23 Việt Nam năm đó và đã trở thành "idol quốc dân" của nhiều người hâm mộ.

Bên phía Hà Nội, có thể kể đến những Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy, Thành Chung; trong khi HAGL cũng không kém cạnh với những tên tuổi như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh.

Thậm chí, dù HAGL đã để thua Hà Nội tới 0-5 ở vòng 3 V.League 2018 (Tăng Tiến của HAGL bị thẻ đỏ ở cuối hiệp 1), sức nóng của cặp đấu này khi hai đội tái đấu tại tứ kết cúp QG vẫn không hề giảm đi. Và đúng như những gì tất cả mong đợi, cuộc đấu này đã diễn ra vô cùng gay cấn và hấp dẫn.

Trận đấu điên rồ của HAGL tại cúp QG và ngày sân Pleiku náo loạn vì những cái đầu nóng - Ảnh 1.

Ngày 11/5/2018, trận tứ kết lượt đi diễn ra trên sân Pleiku. Lợi thế sân nhà giúp HAGL chơi chủ động hơn và sớm có những tình huống khiến thủ môn Văn Công bên phía Hà Nội phải hoạt động vất vả. Bóng đã một lần tìm đến xà ngang của Hà Nội sau pha đánh đầu hiểm hóc của Triệu Việt Hưng, nhưng rồi chính sự già dơ của đội khách mới giúp họ có được bàn mở tỉ số nhờ công của Oseni ở phút bù giờ hiệp 1.

Cao trào của trận đấu được đẩy lên ở hiệp 2, với cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn và những tranh cãi nảy lửa khiến sân Pleiku trở nên "nóng" trên mức cần thiết.

THẺ ĐỎ, NHỮNG MÀN KHẨU CHIẾN VÀ VÔ SỐ ÁN PHẠT

Bước sang hiệp 2, HAGL tiếp tục là đội nắm ưu thế khi đã có thời điểm đội chủ nhà nắm đến 70% thời lượng kiểm soát bóng. Phút 56, Duy Mạnh lóng ngóng đá phản lưới nhà sau cú căng ngang đầy khó chịu của Văn Thanh ở bên phía cánh trái.

Tuy nhiên Hà Nội cho thấy lý do vì sao họ là đội bóng được đánh giá mạnh nhất Việt Nam khi thi đấu có phần lép vế nhưng vẫn biết cách tận dụng những cơ hội ít ỏi mà mình có được, với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Quang Hải ở phút 71.

Dù vậy, pha phạm lỗi khá thô trong vòng cấm của Đình Trọng ở phút 81 giúp HAGL được hưởng quả đá penalty và Công Phượng là người ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2.

Trận đấu điên rồ của HAGL tại cúp QG và ngày sân Pleiku náo loạn vì những cái đầu nóng - Ảnh 2.

Công Phượng và các đồng đội chơi dồn ép nhưng không thể có được chiến thắng trước Hà Nội.

3 phút sau, căng thẳng lên đến đỉnh điểm sau khi Thành Lương có pha tranh chấp bóng bổng với Văn Thanh. Ban đầu trọng tài Ngô Duy Lân cho HAGL được hưởng quả đá phạt, đội trưởng Hà Nội phản ứng lại và phải nhận một thẻ vàng. Sau đó, Thành Lương vẫn tiếp tục phản ứng và ngay lập tức vị trong tài FIFA đã rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của cầu thủ này.

Bên ngoài sân, HLV Chu Đình Nghiêm cũng không giữ được bình tĩnh và có phản ứng gay gắt khiến cho trọng tài Ngô Duy Lân quyết định truất quyền chỉ đạo của vị HLV này.

Trận đấu điên rồ của HAGL tại cúp QG và ngày sân Pleiku náo loạn vì những cái đầu nóng - Ảnh 3.

"Chuyện đối đáp phản ứng giữa trọng tài và Thành Lương ra sao thì chỉ có hai người và một số cầu thủ đứng gần biết. Nhưng qua truyền hình, tất cả đều thấy mọi việc xuất phát từ những lời nói chứ không phải hành vi mang tính chất bạo lực", cựu trọng tài V.League Dương Mạnh Hùng nhận xét về tình huống Thành Lương phải nhận thẻ đỏ.

Thế nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Khi HLV Chu Đình Nghiêm và trợ lý Văn Sỹ Sơn đi vào đường hầm, một nam CĐV HAGL bất ngờ xuất hiện và có hành động đưa tay về phía HLV Chu Đình Nghiêm. Khán giả này sau đó giải thích rằng mình chỉ có ý định khuyên ban huấn luyện của Hà Nội bình tĩnh lại, tuy nhiên hành động này lại vô tình "thêm dầu vào lửa" vì phía đội khách tưởng rằng CĐV chủ nhà định hành hung mình.

Hệ quả là tranh cãi tiếp tục nổ ra, khu vực khán đài gần cabin huấn luyện của Hà Nội cũng trở nên nhốn nháo với những lời ra tiếng vào. Khán giả ném chai nước xuống sân và rồi một thành viên đội khách có hành động ném ngược chai nước lại lên khán đài khiến sự việc càng nóng hơn. Trận đấu buộc phải gián đoạn trong vài phút để đội ngũ an ninh ổn định lại tình hình.

Tình huống lộn xộn sau tấm thẻ đỏ của Thành Lương ở trận HAGL 2-2 Hà Nội (Tứ kết lượt đi cúp QG 2018)

Trận đấu khép lại với tỉ số 2-2 chung cuộc và những án phạt dành cho cả hai đội. Theo đó, HLV Chu Đình Nghiêm và Thành Lương đều được xác định đã có hành vi thiếu văn hóa xúc phạm danh dự trọng tài Ngô Duy Lân. Ông Nghiêm bị phạt 15 triệu đồng, và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận; trong khi đó án phạt dành cho Thành Lương là 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận.

Ngoài ra, Ban kỉ luật VFF cũng phạt 10 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận với ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách truyền thông của CLB bóng đá Hà Nội và cầu thủ Nguyễn Đại Đồng do có hành vi khiêu khích khán giả; cảnh cáo với cầu thủ Moses Oloya do có hành vi phi thể thao với cầu thủ Nguyễn Văn Hạnh của HAGL.

Ban tổ chức trận đấu của HAGL cũng bị phạt 25 triệu đồng do có các hành vi để xảy ra tình trạng khán giả xuống sân thi đấu và ném chai nước xuống sân thi đấu.

Trận đấu điên rồ của HAGL tại cúp QG và ngày sân Pleiku náo loạn vì những cái đầu nóng - Ảnh 5.

HLV Chu Đình Nghiêm phản ứng dữ dội quyết định rút thẻ đỏ với Thành Lương của trọng tài Ngô Duy Lân.

Dư âm của sự việc ồn ào này còn kéo dài trong những ngày tiếp theo, đồng thời HLV Chu Đình Nghiêm cũng công khai xin lỗi các bên liên quan vì phản ứng nóng nảy của mình.

Đến ngày 15/5/2018, trận lượt về diễn ra tại Hàng Đẫy tiếp tục diễn ra căng thẳng nhưng rất may không có va chạm đáng tiếc nào xảy ra. Hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 và Hà Nội giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Tứ kết lượt về Cúp Quốc gia: CLB Hà Nội 1-1 HAGL


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại