Trận đấu Bournemouth - Luton sẽ thi đấu lại toàn bộ sau sự cố cầu thủ bị ngưng tim

Việt Long (Theo Dailymail và The Independent) |

Trận đấu thuộc vòng 17 giải Ngoại hạng Anh (Premier League) giữa Bournemouth và Luton Town trên SVĐ Vitality dự kiến sẽ được thi đấu lại toàn bộ, dựa theo điều lệ giải đấu, sau sự cố đội trưởng Tom Lockyer bên phía đội khách Luton Town bị ngừng tim và đổ gục xuống sân ở phút 65 của trận đấu.

Trận đấu Bournemouth - Luton sẽ thi đấu lại toàn bộ sau sự cố cầu thủ bị ngưng tim - Ảnh 1.

Các cầu thủ Luton Town đi vòng quanh sân để gửi lời cảm ơn các CĐV đã đến sân ngày hôm đó (Ảnh: Dailymail).

Điều khoản số L15 của giải Ngoại hạng Anh ghi rằng: “Trong trường hợp một trận đấu không thể diễn ra, hoặc bị hủy bỏ giữa chừng mà nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai đội bóng, nên được thi đấu lại nếu như có sự đồng thuận giữa hai bên, cùng sự thông qua của trọng tài và ban tổ chức giải”.

Dựa trên điều lệ này, trận đấu Bournemouth - Luton ở vòng 17 giải Ngoại hạng Anh sẽ được sắp xếp đá lại toàn bộ 90 phút. Hiện chưa có ngày đá lại cụ thể, tuy nhiên việc này sẽ không quá khó khăn khi cả hai đội đều không tham gia cúp Châu Âu mùa giải này, cũng như chỉ còn một đấu trường cúp quốc nội (FA Cup).

Thông cáo của CLB Luton Town đưa ra sau khi trận đấu không thể tiếp tục do đội trưởng của đội bóng tân binh có biệt danh The Hatters , Tom Lockyer (29 tuổi), đổ gục xuống sân vì bị ngừng tim, cho biết cầu thủ này đã ở trong trạng thái “ổn định” sau khi được đưa tới bệnh viện.

Toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và cổ động viên hai đội bóng ở SVĐ Vitality hôm 16/12 đã vô cùng lo lắng ngay sau khi Tom Lockyer đổ gục xuống sân mà không có ai bên cạnh. Các cầu thủ trên sân “không còn bất kì tâm trạng nào để thi đấu”, HLV Rob Edwards của Luton Town lộ rõ khuôn mặt lo lắng tột độ trước tình trạng của học trò, và một CĐV của đội khách thậm chí đã không cầm được nước mắt.

Trận đấu Bournemouth - Luton sẽ thi đấu lại toàn bộ sau sự cố cầu thủ bị ngưng tim - Ảnh 2.

HLV Rob Edwards của Luton Town lộ rõ khuôn mặt lo lắng tột độ trước tình trạng của học trò Tom Lockyer (Ảnh: Daily Mail).

Trận đấu Bournemouth - Luton sẽ thi đấu lại toàn bộ sau sự cố cầu thủ bị ngưng tim - Ảnh 3.

Một CĐV lớn tuổi của Luton Town không cầm được nước mắt sau khi chứng kiến Tom Lockyer đổ gục xuống sân (Ảnh: Dailymail).

Mặc dù có vị trí địa lý tương đối xa nhau (SVĐ Vitality của Bournemouth cách SVĐ Kenilworth Road của Luton Town hơn 120 dặm), hai đội bóng này có một mối “lương duyên” tương đối thú vị.

Trước trận đấu hôm 16/12, CLB Bournemouth chia sẻ lên mạng xã hội về ký ức đội bóng này đã từng chạm trán Luton Town ở trận đấu thuộc giải hạng Ba (League Two) cách đây 15 năm, vào mùa giải 2008/2009, trong bối cảnh cả hai đội đang “đội sổ” trên bảng xếp hạng khi xếp ở vị trí thứ 23 và 24.

Sau khi trận đấu hôm thứ 7 không thể tiếp tục, các cầu thủ và ban huấn luyện của cả hai đội đã đi vòng quanh sân để gửi lời cảm ơn các CĐV đã đến sân ngày hôm đó. CĐV của Luton Town cũng để lại tấm băng rôn ở cửa vào SVĐ Vitality cùng thông điệp tri ân cầu thủ, BHL và CĐV của Bournemouth vì những lời động viên đã gửi tới đội trưởng Tom Lockyer của họ.

Được biết, đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một năm Tom Lockyer đổ gục xuống sân trong trận đấu. Lần trước là trong trận Chung kết play-off giành vé thăng hạng Premier League giữa Luton Town và Coventry City trên SVĐ Wembley hồi tháng 5/2023. Sau ca phẫu thuật tim thành công, đội trưởng của đội bóng này đã được “bật đèn xanh” trở lại thi đấu.

Sau sự cố trên, bố của cầu thủ này, ông Steve Lockyer đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân bức ảnh ông cùng các thành viên trong gia đình ăn mừng ở trong phòng bệnh của con trai ông, sau khi Luton Town chính thức giành vé thăng hạng Premier League lần đầu tiên trong lịch sử, sau khi rớt khỏi hạng đấu cao nhất vào mùa giải 1991/1992, mùa giải cuối cùng trước khi giải Ngoại hạng Anh được thành lập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại