Trai làng lãnh án vì “nổi máu côn đồ”

LÊ VƯƠNG |

Suốt phiên tòa sơ thẩm ngày 20-8 do TAND tỉnh Quảng Nam xét xử, 2 bị cáo Nguyễn Thanh Bình (1983) và Giang Mạnh Thắng (1990, cùng trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) tỏ ra ăn năn hối cải về việc làm sai trái mà mình đã gây ra. “Trong phút nóng giận, bị cáo không kiềm chế được bản thân nên đã vi phạm pháp luật. Sau khi gây án, bị cáo nhận thấy hành vi đó là hoàn toàn sai trái. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về chăm sóc cha già, vợ và 2 đứa con thơ dại”, bị cáo Bình nghẹn ngào trình bày trước HĐXX.

Theo cáo trạng, tối 1-10-2017, Nguyễn Thanh Bình tổ chức sinh nhật tại nhà và có mời bạn đến nhậu, trong đó có Giang Mạnh Thắng. Nhóm bạn của Bình lai rai đến 21 giờ cùng ngày thì tan tiệc, ai về nhà nấy.

Trên đường về, Thắng thấy có nhiều người tụ tập chơi “bầu cua” ăn tiền trong quán cà-phê ghé vào chơi và ăn được 100 ngàn đồng.

Tuy nhiên, khi Thắng lấy tiền thắng cược thì Văn Thôi (1983, trú xã Đại Đồng) nhìn chằm chằm nên Thắng nói: “Làm gì mà nhìn dữ vậy ông anh”? Nghe Thắng lớn tiếng, Thôi liền văng tục, đáp: “Tao nhìn tí không được hả”.

Sau đó, khi Thắng ra lấy xe chạy đến cổng quán thì bị Thôi dùng đoạn cây đánh mạnh vào lưng, nhưng Thắng không nói gì mà bỏ về. Trên đường đi, Thắng ấm ức chuyện mình bị Thôi vô cớ đánh nên quay lại nhà Bình tâm sự.

Tại đây, Thắng nói: “Anh Bình, thằng Thôi hắn chơi em”, thì Bình hỏi: “Tại răng hắn đánh mi, đánh ở đâu?”. Thắng kể lại sự việc cho Bình nghe, sau đó Thắng lấy 1 con dao đi tìm Thôi để “nói chuyện”. Sau khi Thắng đi, Bình cũng “thủ” một khẩu súng có 2 viên đạn mang đi theo để phòng chuyện bất trắc.

Đến quán cà-phê, Thắng cầm dao nói lớn: “Thằng Thôi đâu, mi ngon thì ra đây chơi”. Nghe tiếng thách thức, Thôi cầm 2 vỏ chai thủy tinh từ trong quán chạy ra “ứng chiến”. Thấy vậy, Thắng lùi lại và tránh sang bên quán thì Bình cũng vừa chạy xe đến.

Nghĩ Bình đến giúp sức cho Thắng nên Thôi cầm vỏ chai ném trúng đầu của Bình gây thương tích. Bực tức vì bị đánh phủ đầu, Bình rút súng ra hăm dọa: “Mi tới nữa là tao bắn”.

Tuy vậy, Thôi vẫn xông đến dùng vỏ chai tấn công nên Bình nổ một phát súng để “nhắc nhở” nhưng Thôi vẫn không sợ. Lúc Thôi đến cách Bình khoảng 1m thì Bình nã viên thứ 2 trúng vào người Thôi khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Thấy vậy, Thắng cầm dao đến chém liên tiếp 2 nhát vào đầu Thôi rồi cả hai lên xe tẩu thoát.

Sau khi gây án, Bình đưa khẩu súng cho Thắng vứt trong bụi cây rồi cả hai bỏ trốn nhưng sau đó nhận thức được hành vi của mình là sai trái nên cả hai đã đến cơ quan CA đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nạn nhân Thôi được người dân đưa đi cấp cứu, tỷ lệ thương tích được xác định là 24%.

Đối với khẩu súng Bình sử dụng để gây án, Cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc xác định là súng của cha Bình sử dụng săn bắn thú rừng trước đó. Sau khi cha chết, Bình dọn dẹp nhà phát hiện khẩu súng nên đã cất giấu, không giao nộp cho cơ quan CA.

Quá trình điều tra, Bình có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nên quyết định trưng cầu giám định. Kết quả cho thấy, trước, tại thời điểm gây án và sau khi gây án Bình bị hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do hội chứng nghiện các chất tác động tinh thần, sử dụng liên tục.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, để xảy ra sự việc này một phần lỗi cũng xuất phát từ bị hại. Sau khi gây án, bị cáo Thắng và Bình đã đến cơ quan CA đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bị cáo đã khắc phục, bồi thường thiệt cho bị hại. Bị hại cũng xin giảm nhẹ tội cho 2 bị cáo.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình 5 năm 9 tháng tù và Giang Mạnh Thắng 4 năm 6 tháng tù cùng về 2 tội danh “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại