Trác Thúy Miêu: Chỉ có đàn ông các người mới tàn nhẫn với người vai kề má áp với mình!

Tùng Ninh |

"Người ta chỉ nói đàn bà cũ mà không nói đàn ông cũ vì cái mồm đàn bà chúng tôi không thô lỗ như đàn ông" – Trác Thúy Miêu nói.

Tối thứ 6 tuần này, tập 8 chương trình 8 lạng nửa cân sẽ lên sóng với hai khách mời là Trác Thúy Miêu và Nam Thư. Tại đây, họ sẽ tranh luận về chủ đề việc đánh giá người phụ qua nhiều lần đổ vỡ hôn nhân.

Trác Thúy Miêu: Nhiều cô gái trẻ ngoài kia mới có hai mấy tuổi đầu đã lo đi kiếm chồng

Sau khi được MC Đại Nghĩa hỏi về quan điểm của mình với chữ "đàn bà đã cũ", Trác Thúy Miêu đã thẳng thắn nói:

"Người ta chỉ nói đàn bà cũ mà không nói đàn ông cũ vì cái mồm đàn bà chúng tôi không thô lỗ như đàn ông. Chúng tôi không bao giờ gọi một người tình đã qua của mình là cũ kĩ.

Chúng tôi nhìn được ra cái trân giá trị của đàn ông, chứ không phải cái kiểu đòi hỏi "hôm nay anh có thanh tân hơn hôm qua không?", "đêm nay anh có nghĩ ra được tư thế mới không?".

Trác Thúy Miêu: Chỉ có đàn ông các người mới tàn nhẫn với người vai kề má áp với mình! - Ảnh 1.

Chúng tôi nhìn được giá trị đó, hơi ấm đó và cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông đó có giá trị trong cuộc đời mình như thế nào.

Đàn ông nói chung chỉ nhìn được cái bề mặt mang tính chức năng, vật chất của người đàn bà là xài. Do đó, đàn ông mới dùng từ "cũ", tính từ chỉ đồ vật để dùng cho đàn bà.

Chỉ có đàn ông các người mới tàn nhẫn với người vai kề má áp với mình, chứ phụ nữ như tôi không bao giờ nói ra những lời như thế với đàn ông.

Thêm nữa, rất nhiều cô gái trẻ ngoài kia mới có hai mấy tuổi đầu đã lo đi kiếm chồng, rồi tự nhận mình FA, cô đơn, mắc chồng quá. Những người đó chưa tìm thấy mình mà đòi tìm thấy ai.

Chỉ yêu đứa con thì không có chân dung của người đàn bà. Đàn bà nào mà chẳng yêu con, nhưng không yêu sự nghiệp, không yêu nội trợ, không có cảm hứng với cái gì mà chỉ lo đi kiếm chồng thì còn lâu mới tìm thấy chính mình".

Nam Thư: "Đàn bà hai đời chồng trở lên sẽ bị gọi là loại nạ dòng"

Tiếp nối quan điểm của Trác Thúy Miêu, Nam Thư chia sẻ: "Bây giờ, người ta dùng từ "đã cũ" để nói về đàn bà còn đỡ, chứ ngày xưa đàn bà hai đời chồng trở lên sẽ bị gọi là loại nạ dòng".

Nghe tới đây, Trác Thúy Miêu thốt lên: "Ôi trời, cái chữ nạ dòng nó kinh khủng. Nó không xăm vào trán nhưng nghiến vào thịt da người ta.

Trác Thúy Miêu: Chỉ có đàn ông các người mới tàn nhẫn với người vai kề má áp với mình! - Ảnh 3.

Bây giờ, người ta vẫn dùng một loại khẩu ngữ tưởng là vui miệng nhưng lại rất ác miệng. Ngày nào người Việt còn dùng cụm từ này, tôi yêu cầu không tổ chức hay tặng quà ngày 8/3 nữa. Đó là cụm từ "máy bay bà già".

Việc bị gọi là máy bay bà già hay đàn bà nạ dòng đã khiến người vợ thất thủ hoàn toàn trước người chồng.

Chắc gì người chồng ra ngoài xã hội đã giỏi hơn người vợ khoản kiếm tiền, nhưng vì dấu ấn nạ dòng khiến cô ta thất thủ".

Nam Thư chia sẻ tiếp: "Vấn đề của phụ nữ nằm ở sự lựa chọn của chính mình. Người ta cứ nói không thể cân bằng giữa gia đình và công việc là không đúng, quan trọng vẫn là ở mình thôi, ở cách mình chọn lựa như thế nào.

Nếu muốn lui việc về để gìn giữ gia đình mà gìn giữ sai cách thì cũng vất mà thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại