Trà My của "Thương nhớ ở ai": Tôi thấy mình bây giờ thảo mai quá!

Vân Anh |

Trà My cho biết từ ngày được nhiều người biết đến, cô không còn được thoả mái phát biểu mà phải tiết chế hơn rất nhiều.

"Tôi thấy mình bây giờ thảo mai quá!"

- Với vai diễn Hạnh trong "Thương nhớ ở ai", Trà My được xuất hiện trong danh sách đề cử VTV Awards với hàng loạt gương mặt đình đám khác, cảm giác của bạn thế nào? Bạn đã có kế hoạch gì cho "cuộc đua" giành lấy những lá phiếu đến từ người hâm mộ này?

Tôi thật sự quá bất ngờ và có phần hơi "sốc" khi biết được thông tin đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có vinh dự đó, vì Hạnh "Thương nhớ ở ai" là vai diễn đầu tiên của tôi.

Thế nhưng, khi vinh hạnh đến thì tôi đón nhận. Tôi có nói với mọi người là nếu thấy tôi xứng đáng thì hãy bình chọn cho tôi. Ở nhà bố mẹ tôi còn nói cả họ hàng, bạn bè, hàng xóm bầu chọn cho tôi nữa. Tất cả mọi người đều rất hưởng ứng.

Thật lòng tôi không nghĩ rằng đây là một cuộc đua, mà chỉ đơn giản là cơ hội cho tôi thấy được sự yêu mến mà mọi người dành cho mình. Tôi vui, và thấy mình được ưu ái.

- Hình như Trà My chưa bao giờ nhắc đến gia đình, bố mẹ. Phải chăng có lý do gì đặc biệt?

Tôi có quan niệm gia đình không phải những người có thể tuỳ tiện đưa lên mạng ảo. Bố mẹ tôi cũng là những người bình thường, tôi không muốn những thị phi xung quanh tôi làm ảnh hưởng đến họ.

Tôi muốn dành cho bố mẹ những tình cảm thật sự ngoài đời, vậy là đủ. Chứ nói ba lời sáo rỗng mà cư xử với gia đình không ra gì mới đáng chê.

Trà My của Thương nhớ ở ai:  Tôi thấy mình bây giờ thảo mai quá! - Ảnh 1.

- Rất nhiều diễn viên đã "đổi đời" sau khi nổi tiếng. Còn Trà My thì sao? Sau vai diễn ấn tượng trong "Thương nhớ ở ai", bạn đã thay đổi những gì?

Tôi chỉ thấy giờ mình bị mất tự do hơn trước thôi. Trang Facebook cá nhân giờ cũng không còn thuộc về tôi theo nghĩa bóng nữa mà phải sống cho mọi người nhiều hơn, nói gì cũng phải ý tứ.

Trước đây tôi hay phát biểu quan điểm thẳng thắn thậm chí nói bậy, được là chính mình rất thoả mái.

Còn bây giờ tôi thấy mình bây giờ thảo mai quá. Ai cũng khuyên tôi rằng chọn làm người của công chúng thì cần phải tiết chế. Ban đầu tôi cũng thấy khó chịu, nhưng học kiềm chế dần cũng quen. Làm dâu trăm họ đúng là khó thật (cười).

- Trên Facebook, thi thoảng thấy Trà My đăng những bức ảnh táo bạo và gợi cảm quá đà. Mục đích của bạn khi đăng ảnh là gì? Bạn có lo sợ hình ảnh của mình bị ảnh hưởng, hay nhận phải những đánh giá khắc khe của dư luận qua những bức ảnh đó?

Tôi dùng Facebook từ hồi cấp 2. Ngay từ thời điểm đó tôi đã luôn cho mọi người thấy được con người thật của mình: không giả tạo, không thảo mai, nghĩ gì nói đấy.

Tôi thích sự gợi cảm, nên tôi đăng ảnh gợi cảm và không suy nghĩ hay suy luận quá nhiều. Không phải bây giờ tôi mới đăng những bức ảnh như vậy, mà đã làm việc đó từ trước khi được mọi người biết đến rất lâu.

Tôi không phải mẫu con gái truyền thống, tôi thuộc trường phái tự do. Tự do trong cả suy nghĩ lẫn hành động.

Vả lại, tôi cũng nghĩ rằng những bức ảnh đó không nói lên được tất cả con người tôi, cũng không thể hiện rằng có đáng được trân trọng hay không. Đơn giản nó chỉ là sở thích, và là một cách để tôi thể hiện cái tôi của chính bản thân mình.

Trà My của Thương nhớ ở ai:  Tôi thấy mình bây giờ thảo mai quá! - Ảnh 2.

Một trong những bức ảnh gợi cảm Trà My đăng tải trên Facebook cá nhân

"Thỉnh thoảng anh trai cho tôi tiền tiêu vặt"

- Được biết trước kia Trà My từng sinh sống bên Singapore. Bạn làm gì bên đó và cuộc sống bên ấy như thế nào?

Tôi làm việc cho công ty người mẫu Phantom - một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực người mẫu. Tôi là tài năng của công ty.

Cuộc sống bên đó của tôi rất tốt, tiền lương đủ sống. Thế nhưng bây giờ tôi quyết định về hẳn Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Tôi mới trả nhà bên Singapore tháng trước.

- Còn cuộc sống hiện tại của bạn ở Việt Nam thì sao? Bạn gặp khó khăn gì khi bắt đầu cuộc sống ở đây với nghề diễn viên?

Nói thật thu nhập hiện tại của tôi không đủ tiêu đâu. Tôi phải kinh doanh thêm ở ngoài. Thi thoảng anh trai tôi cho tiền tiêu vặt nên cũng đỡ.

Tôi nghĩ thời gian đầu lập nghiệp ai cũng thế, cũng sẽ phải trải qua những khó khăn và thử thách đó. Chứ không có chuyện vừa làm nghề, vừa nổi tiếng xong đã mua được nhà, được xe ngay.

Hiện tại tôi đang thuê một căn hộ được thiết kế lại theo chuẩn 5* của chính mình (cười). Một căn hộ nhỏ xinh thôi nhưng không tiếng ồn, không một hạt bụi bẩn, view đẹp nhiều cây xanh, 3 mặt phía trước đều là kính, nội thất đơn giản lắm nhưng nó chính là cá tính của tôi.

Tính tôi sống giản dị, không cầu kỳ hàng hiệu hay nhà đẹp xe sang gì đâu. Tôi chỉ muốn có một không gian sống thật thoả mái để mình có thể thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng.

Trà My của Thương nhớ ở ai:  Tôi thấy mình bây giờ thảo mai quá! - Ảnh 4.

- Thuê một căn nhà trong Sài Gòn để sống, phải chăng Trà My xác định Nam tiến và phát triển sự nghiệp ở đây?

Thực ra trước khi qua Singapore tôi đã từng ở Sài Gòn một năm làm sản xuất phim rồi. Giờ về tôi vẫn ở lại Sài Gòn thôi!

Làm nghề ở Sài Gòn tôi xác định là sẽ đi lên từ con số 0, vì thị trường miền Bắc khác miền Nam mà. Tôi muốn vươn lên bằng chính nỗ lực và tài năng của chính mình, vậy nên chấp nhận hết những khó khăn đang gặp phải.

Thế nhưng tôi tin rằng khi đã cố gắng, khi đã dành thời gian và nỗ lực để bước đi trên hành trình gian nan đó, tôi sẽ gắn bó được lâu dài với nghề và sẽ được nể trọng.

- Mới đây Trà My tham gia diễn xuất trong 1 phim ngắn với nhân vật có tính cách khá giống Hạnh "Thương nhớ ở ai". Bạn có sợ nếu cứ đóng những dạng vai đó sẽ nhanh chóng bị một màu?

Cuộc đời làm nghệ thuật còn dài, diễn viên có thể diễn đến lúc già. Với tôi, bây giờ mọi thứ mới là bước khởi đầu.

Tôi chỉ là tay ngang nên cũng muốn rèn luyện diễn xuất bằng cách nhận tất cả các vai diễn mà mình có cơ hội. Tôi quan niệm không có vai diễn nào chán, mà chỉ có diễn viên chán thôi. 

- Trong những lần xuất hiện gần đây, gu thời trang của Trà My gây tranh cãi nhiều. Lúc thì xuề xoà quá trong những sự kiện đòi hỏi sự trang trọng, lúc thì ăn mặc rối rắm thiếu tiết chế. Đó là sự cố ý của Trà My hay bạn cũng đang loay hoay trên con đường khẳng định phong cách của chính mình?

Thực ra tủ đồ của tôi có gì tôi mặc nấy. Tôi không đi thuê đồ để mặc nên có thể không hợp gu nhiều người!

Tôi thấy đẹp và hợp là được rồi! Có thể gu thẩm mỹ của tôi khác mọi người nhưng tôi thích sự lập dị của chính mình!

Trà My của Thương nhớ ở ai:  Tôi thấy mình bây giờ thảo mai quá! - Ảnh 6.

Bộ trang phục bị đánh giá rườm rà, rối mắt của Trà My trong một sự kiện gần đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại