TP.HCM: Sau tết, dân văn phòng “mỏi mắt” tìm quán ăn

Uyên Phương |

Ngày 21/2 (mùng 6 Tết) là ngày đầu tiên người dân Sài Gòn trở lại làm việc sau đợt nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tuy nhiên, nhiều hàng quán vẫn còn “ăn tết” nên giới văn phòng vất vả mới tìm được quán ăn.

Sau buổi trưa làm việc, nhóm bạn của chị Yến Nhi (24 tuổi, ngụ Q.1) hẹn nhau đi ăn cơm. Rảo qua nhiều con đường, các cô vẫn không tìm được hàng quán nào, quán có bán hàng thì đã hết từ sớm. “Mọi ngày, chỉ cần đi bộ vài bước là hàng quán đầy, nay lại vắng hoe, quán nào cũng “cửa đóng then cài” – chị Nhi than thở.

TP.HCM: Sau tết, dân văn phòng “mỏi mắt” tìm quán ăn - Ảnh 1.

Con hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3) ngày thường đồ ăn bán đầy ngõ, giờ vắng hoe. Dân văn phòng đến ăn trưa đều thất vọng quay về

TP.HCM: Sau tết, dân văn phòng “mỏi mắt” tìm quán ăn - Ảnh 2.

Một con hẻm ăn uống ở Q.3 cũng "cửa đóng then cài"

Giữa cái nắng nóng bức của Sài Gòn, giới văn phòng đành tạt vào siêu thị mua gói mì ăn lót dạ. Bà Thịnh (chủ quán bún riêu trên đường Kỳ Đồng, Q.3) bộc bạch: “Hôm nay tôi bán hàng đến tầm 11h trưa thì hết. Vậy mà khách liên tục vào quán, mình phải từ chối rất nhiều. Hôm nay quán khai trương nên cũng không dám nấu nhiều, không ngờ khách lại đến đông đến vậy”.

TP.HCM: Sau tết, dân văn phòng “mỏi mắt” tìm quán ăn - Ảnh 3.

Bảng thông báo nghỉ tết đến mùng 9 tết

TP.HCM: Sau tết, dân văn phòng “mỏi mắt” tìm quán ăn - Ảnh 4.

Quán cơm tấm còn bận "ăn tết"

TP.HCM: Sau tết, dân văn phòng “mỏi mắt” tìm quán ăn - Ảnh 5.
TP.HCM: Sau tết, dân văn phòng “mỏi mắt” tìm quán ăn - Ảnh 6.

Con hẻm nhỏ 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3) ngày thường hàng ăn đầy là vậy, nay cũng vắng hoe. Khu ăn uống Kỳ Đồng (Q.3), Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận), đường 3/2 (Q.10)… cũng chỉ có vài hàng ăn mở cửa. Và giá ở các quán này đều tăng từ 10.000 – 15.000 đồng/món.

Anh Tùng (25 tuổi, nhân viên bán hàng Q.10) thở dài: "Ngày đi làm đầu năm, tôi tính rủ mấy người bạn ăn cơm nhưng đành thất vọng. Giữa trưa, phải chạy xe mấy gần hai cây số mới thấy quán ăn. Nhưng giá "chát" quá cũng mất vui".

TP.HCM: Sau tết, dân văn phòng “mỏi mắt” tìm quán ăn - Ảnh 7.

Quán nào có bán hàng thì tấp nập khách

TP.HCM: Sau tết, dân văn phòng “mỏi mắt” tìm quán ăn - Ảnh 8.

Quán lề đường được nhiều người chọn đến nhưng vẫn lo lắng về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm

TP.HCM: Sau tết, dân văn phòng “mỏi mắt” tìm quán ăn - Ảnh 9.

Một quán cà phê đông khách buổi trưa

Chị Minh (nhân viên quán bánh ướt) cho hay: “Rau thịt hôm nay đắt lắm, chủ quán cũng phải tăng tiền thuê người làm sau tết nên phải nâng giá bán cho khách. Phải qua hết tháng Giêng này, hàng của chúng tôi mới trở về giá bình thường được”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại