TP. HCM: Nhờ người tình trông con, bé trai 2 tuổi chết bất thường

Minh Toàn |

Nhờ người tình trông con trai, bà C. bị gọi về gấp thì phát hiện con nằm bất động. Sau khi đưa đi bệnh viện cấp cứu... cháu bé đã tử vong.

Ngày 21/11, Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bé trai Lê Bảo K (2 tuổi) là con của bà Lê Thị Mỹ C (cùng ngụ Q.Thủ Đức) tại 1 phòng trọ trên địa bàn khu vực.

Công an cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng có liên quan đến vụ việc.

Trước đó, lúc 9h ngày 20/11, bà C có việc riêng nên đã nhờ người tình của mình là Tí đến giữ hộ đứa con trai nhỏ ở phòng trọ. Đang lo công việc thì người tình gọi điện cho bà C báo về nhà có việc gấp.

Bà C tức tốc trở về nhà thì tá hỏa khi phát hiện người con trai nhỏ của mình nằm bất động dưới nền nhà phòng trọ. Bà C nhanh chóng đưa con đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bé K đã tử vong.

Thông tin từ phía bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết, lúc 11h30 cùng ngày bệnh viện có tiếp nhận bé K từ phía người mẹ là bà C và các bác sĩ bệnh viện Hoàn Hảo (giáp giữa Q.Thủ Đức và tỉnh Bình Dương) đưa vào cấp cứu trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở, sốc, đa chấn thương bụng, đầu, vỡ tạng, chảy máu, dịch ổ bụng…

Trước tình trạng của bé K, các y bác sĩ trong bệnh viện đã tích cực hồi sức nhưng vẫn không cứu sống được bé. Với những điều bất thường về cái chết của bé K, phía bệnh viện đã thông báo cho lực lượng chức năng để tiến hành làm rõ sự việc.

Trước tính chất của vụ việc, Công an Q.Thủ Thức đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong toả khu vực phòng trọ chị C, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để tiến hành truy xét vụ việc.

Bà C cũng cho biết rằng, trước đây khoảng 5 tháng người con trai nhỏ của mình đã từng bị Tí đánh tới gãy chân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại