Tottenham thua bạc nhược đến khó tin, Chelsea thắng nghẹt thở phút bù giờ

Tiểu Mã |

Cả hai trận đấu của Tottenham và Chelsea tại League Cup đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn với những kịch bản quá khó lường.

Vòng 4 League Cup: Tottenham 2-3 West Ham

Đầu tiên là việc Tottenham bất ngờ thua ngược 2-3 trước đối thủ cùng thành phố West Ham trên sân Wembley. Đây là kịch bản không nhiều người hình dung ra bởi Spurs đang duy trì phong độ rất thăng hoa ở Premier League trong khi thành tích của West Ham lại cực kỳ tệ hại.

Trận này Tottenham vắng ngôi sao chủ lực Harry Kane trên hàng công. Dẫu vậy, "Gà trống" vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với "The Hammers".

Sự vượt trội về đẳng cấp được thể hiện rõ nét ở trong hiệp 1. Ngay từ phút thứ 6, Sissoko đã mở tỷ số sau một pha tấn công cực kỳ sắc bén với tốc độ cao. Đến phút 37, Dele Alli giúp Spurs nhân đôi cách biệt sau một pha tấn công tương tự. Dẫn 2 bàn đầy dễ dàng, Tottenham tưởng chừng đã đặt một chân vào tứ kết League Cup.

Thế nhưng bất ngờ thú vị đã xảy ra. West Ham đã tạo nên cú lội ngược dòng khó tin. Đầu tiên là sự chói sáng của Andre Ayew chỉ trong vòng 5 phút (55’ và 60’) trước khi trước khi Angelo Ogbonna "đóng nắp quan tài" tiễn Spurs khỏi League Cup với bàn ấn định chiến thắng ngược với tỷ số 3-2.

Tottenham thua bạc nhược đến khó tin, Chelsea thắng nghẹt thở phút bù giờ - Ảnh 2.

Tottenham để thua ngược đầy khó hiểu trước đối thủ cùng thành phố.

Với cú sốc này, West Ham ngạo nghễ tiến vào tứ kết League Cup. Ngược lại, Tottenham sẽ phải tự trách mình vì đã chơi chủ quan và thiếu tập trung trong hiệp 2. Đây có thể sẽ là bước ngoặt khiến Tottenham gặp khó ở Premier League mà trước mắt sẽ là cuộc đại chiến Man United vào cuối tuần này.

Tỷ số chung cuộc: Tottenham 2 - 3 West Ham

Ghi bàn:

- Tottenham: Sissoko 6', Alli 37'

- West Ham:

Đội hình xuất phát:

Tottenham: Vorm; Foyth, Alderweireld, Davies; Trippier, Sissoko, Dier, Alli, Rose; Llorente, Son.

West Ham: Adrian; Ogbonna, Rice, Kouyate; Byram, Noble, Fernandes, Cresswell; Ayew, Lanzini; Carroll.

*Trái ngược với kết quả đáng thất vọng của Tottenham, một đại diện khác của London là Chelsea lại giành trọn niềm vui khi đánh bại Everton với tỷ số sát nút 2-1. Trận đấu này cũng diễn ra cực kỳ hấp dẫn với những bàn thắng quyết định được ghi ở thời điểm cuối cùng.

Vòng 4 League Cup: Chelsea 2-1 Everton

Chelsea là đội có khởi đầu tốt hơn và sự lấn lướt về thế trận đã được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của cầu thủ trẻ Musonda ở giữa hiệp 1. Có được bàn khai thông bế tắc, The Blues tiếp tục chơi tấn công và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng Willian và Batshuayi lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Thế nhưng Chelsea lại bất ngờ chơi trùng xuống ở thời điểm sau giờ nghỉ, tạo cơ hội cho Everton vùng lên mạnh mẽ và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Caballero, chắc chắn đội chủ sân Stamford Bridge sẽ phải nhận những bàn thua.

Tottenham thua bạc nhược đến khó tin, Chelsea thắng nghẹt thở phút bù giờ - Ảnh 4.

Chelsea có chiến thắng khá chật vật để tiến vào tứ kết League Cup.

Thế nhưng, cao trào của trận đấu lại xảy ra ở thời điểm bù giờ với 2 pha lập công chia đều cho cả 2 đội. Phút 90+2, Willan có bàn nâng tỷ số 2-0 nhưng sau đó Everton lại là đội chơi dồn ép và có bàn gỡ ở phút 90+4 nhưng thời gian còn lại là quá ít để đội khách có thể ghi thêm được 1 bàn thắng.

Thắng sát nút, thầy trò Conte chính thức đi tiếp vào vòng trong tại League Cup. Đây cũng là cơ hội để HLV người Italia giảm bớt sức ép trong bối cảnh Chelsea đang trải qua chuỗi phong độ không tốt ở Premier League.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 2-1 Everton (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn:

Chelsea: Rüdiger (26'), Willian (90'+2')

Everton: Calvert-Lewin (90'+4')

Đội hình ra sân:

Chelsea: Caballero, Rudiger, Christensen, Cahill, Zappacosta, Drinkwater, Ampadou, Kenedy, Musonda, Willian, Batshuayi.

Everton: Pickford, Baines, Williams, Jagielka, Kenny, Baningime, McCarthy, Davies, Lennon, Mirallas, Rooney.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại