Tổng thống Mỹ Kennedy là "fan" của Hitler?

Nguyễn Hoàng Linh |

John F. Kennedy, người về sau trở thành Tổng thống thứ 35 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ trong thời gian 1961-1963, đã gọi thủ lĩnh quốc xã Adolf Hitler là "nhân vật lịch sử huyền thoại" trong những dòng nhật ký viết sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt.

Cuốn nhật ký bao hàm những ghi chép cá nhân của Kennedy trong chuyến đi Châu Âu năm 1945, và sẽ được bán đấu giá ở Boston vào cuối tháng 4. Theo giới sử học, đây là cuốn nhật ký duy nhất mà vị tổng thống có số phận hẩm hiu mệnh yểu này ghi chép trong đời ông.

Trong thời gian diễn ra Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Kennedy tham gia Hải quân Hoa Kỳ và giữ hàm đại úy hải quân. Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ tại chiến trường Thái Bình Dương trên cương vị chỉ huy, ông giải ngũ vào đầu năm 1945 trước khi chiến tranh kết thúc.

Thời gian ngắn sau đó, Kennedy làm phóng viên chiến trường và mảng chính trị cho tờ báo uy tín "Hearst Newspapers". Khi phát-xít Đức đầu hàng, vị nguyên thủ trong tương lai của nước Mỹ có dịp tác nghiệp trong chuyến đi khắp Châu Âu đang hoang tàn vì chiến tranh khốc liệt.

Những suy nghĩ và cảm tưởng của Kennedy được ông ghi lại trong một cuốn nhật ký dài 61 trang. Cuối thập niên 50 thế kỷ trước, khi đã tham gia chính trường Mỹ và trở thành nghị sĩ bang Massachusetts, Kennedy trao lại nhật ký cho trợ lý của ông là Deirdre Henderson với mục đích để người trợ lý biết được chính xác quan điểm của ông trong các vấn đề ngoại giao và an ninh quốc gia. 

Tổng thống Mỹ Kennedy là fan của Hitler? - Ảnh 1.

Cuốn nhật ký của JFK - Ảnh: Sarina Carlos (AP)

Năm nay, nhân 100 năm ngày sinh của vị tổng thống (29/5/1917), Henderson quyết định cho đấu giá cuốn nhật ký, cũng là để giới nghiên cứu và hậu thế biết thêm một nét về di sản của Kennedy, một trong những nguyên thủ quốc gia được ưa chuộng nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

Sau cái chết (do tự sát) của Hitler vài tháng, chàng sĩ quan Kennedy lúc đó mới 28 tuổi đã có dịp đi một vòng những địa điểm mang tính biểu tượng củs nước Đức quốc xã và qua những dòng ghi chép lại, có thể thấy ông rất khâm phục vị quốc trưởng, Führer (thủ lĩnh) của Đệ tam Đế chế.

"Ông là người có những tham vọng khổng lồ cho tổ quốc của mình, điều đó đem lại hậu quả khiến ông trở nên nguy hiểm cho hòa bình thế giới, nhưng sự bí hiểm bao quanh ông khi còn sống cũng như đã chết thì vẫn còn đó và sẽ còn gia tăng. (...) Trong ông có tất cả để khiến ông được coi là huyền thoại", chàng trai Kennedy viết.

Những suy nghĩ đó hình thành sau khi Kennedy tới thăm nhà nghỉ nổi tiếng của Hitler trên đỉnh núi Alps, vùng Bayern (Bavaria, Đức). Trong nhật ký, Kennedy còn tiên đoán thêm rằng rốt cục, Hitler "sẽ vượt lên trên sự căm thù dành cho ông như một trong những nhân vật kiệt xuất nhất từng sống trên thế gian này".

Trong chuyến đi Châu Âu, Kennedy cũng có dịp qua hệ thống hầm trú ẩn ở Berlin mà Hitler sống những ngày cuối cùng trước khi thủ đô nước Đức thất thủ (Führerbunker). Trong nhật ký, Kennedy tỏ ra bi quan trước số phận của nhà độc tài khét tiếng: "Căn phòng nơi Hitler dường như đã kết liễu đời mình, chi chit những vết đạn trên tường, và hoàn toàn bị đốt cháy".

Tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi: "Dầu vậy, chưa có bằng cứ thuyết phục nào cho thấy tử thi được tìm thấy thực sự là của Hitler".

Tổng thống Mỹ Kennedy là fan của Hitler? - Ảnh 2.

John F. Kennedy thời trẻ - Ảnh tư liệu

Phải chăng John F. Kennedy có cảm tình với trùm phát-xít Hitler và chủ nghĩa của ông ta? Trong bài viết đăng trên "Fox News", cựu trợ lý của vị tổng thống Deirdre Henderson cho rằng sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng Kennedy có chút thích thú gì với cá nhân Hitler, hoặc với những hành động và tội ác của nước Đức quốc xã.

"Khi nói về huyền thoại Hitler, JFK nghĩ tới những bí ẩn xung quanh Hitler, chứ không phải tới con ác quỷ mà ông ta mang lại cho thế giới", Henderson chia sẻ. Theo người trợ lý, ngay từ trẻ, Kennedy đã đam mê lịch sử và sự quan tâm của ông về Hitler cũng bắt nguồn từ đó. "Bí ẩn thực sự liên quan tới Hitler là tại sao ông ta lại làm điều mà ông ta đã làm. (...) JFK tìm hồi âm cho câu hỏi này".

"Không ở bất cứ đâu, trong nhật ký hay ở nơi khác, Kennedy bày tỏ thiện cảm với chủ nghĩa quốc xã và những tội ác của nó", Henderson nhấn mạnh. Được biết, nhật ký sẽ được bán thông qua đấu giá trực tiếp vào ngày 26/4 tại Boston với giá dự kiến chừng 200 ngàn USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại