Tổng thống Duterte kêu gọi binh sĩ quân đội bắt giữ cảnh sát "bẩn"

Thi Anh |

Duterte thừa nhận ông đã "hết cách" sau khi cảnh sát vướng vào một vụ bắt cóc giết người dưới vỏ bọc chống ma túy.

Thất vọng trước tình trạng tham nhũng ăn sâu vào đội ngũ cảnh sát, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phải lên tiếng kêu gọi quân đội nước này tham gia vào nỗ lực thanh lọc lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) - vốn là lá cờ đầu trong chiến dịch chống buôn bán ma túy tại nước này.

Phát biểu trước các quan chức quân đội vừa nhậm chức, ông Duterte thừa nhận ông đã "hết cách" sau khi một số sĩ quan cảnh sát vướng vào vụ bắt cóc giết người liên quan tới một doanh nhân Hàn Quốc, được ngụy tạo dưới vỏ bọc của hoạt động trấn áp tội phạm ma túy.

Giờ đây, ông Duterte muốn các binh lính bắt giữ các cảnh sát biến chất cho tới khi ông có thể tái cơ cấu hệ thống bài trừ ma túy của PNP.

"Nếu tôi không đưa quân đội vào cuộc thì tất cả sẽ biến mất. Sẽ không có ai truy đuổi các cảnh sát tham nhũng", ông Duterte nói, "Hiện đang có tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong lực lượng PNP".

Tổng thống Philippines lý giải rằng quyền bắt giữ của quân đội khởi nguồn từ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc mà ông đã ban hành từ cuối tháng 9/2016. Ông khẳng định, động thái này cho phép quân đội có quyền trợ giúp trong cuộc chiến chống ma túy.

Phát ngôn viên Tổng thống Ernesto Abella cũng cho biết, chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của chính phủ vẫn sẽ được duy trì nhưng sẽ được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Cơ quan Bài trừ Ma Túy Philippines (PDEA), thay vì PNP.

Theo ông Abella, Tổng thống Duterte tin rằng: Khác với các sĩ quan cảnh sát dân sự, binh lính Philippines ít bị cám dỗ hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại