"Tống cổ" Ronaldo đi, Real Madrid nhận kỷ lục đầy cay đắng ngày rời Champions League

Ngô Trà |

Phải 15 năm rồi, Real Madrid mới lại nếm mùi chua xót đến thế với chuỗi trận sân nhà bết bát, khiến người hâm mộ nhớ Cristiano Ronaldo hơn bao giờ hết.

Với trận thua thứ tư trên sân nhà liên tiếp (1-2 trước Girona, 0-3 và 0-1 trước Barcelona, cùng trận thua 1-4 trước Ajax đêm qua), Real Madrid đã tái lập thành tích đầy tủi hổ sau 15 năm. Năm 2004 là lần cuối cùng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha này bết bát đến thế, với thất bại 0-3 trước Osasuna, 1-2 trước Barcelona, 2-3 trước Mallorca và 1-4 trước Real Sociedad.

Trận thua này cũng khiến Real Madrid tự loại mình ra khỏi đấu trường cuối cùng mà họ còn hi vọng ở mùa giải này. Chuỗi 4 trận thua liên tiếp trên sân nhà này đã loại Real Madrid ra khỏi cúp nhà vua Tây Ban Nha, Champions League, đồng thời gia tăng khoảng cách với Barcelona lên đến 12 điểm, chấm dứt hi vọng khi La Liga chỉ còn 12 vòng nữa là kết thúc.

Tống cổ Ronaldo đi, Real Madrid nhận kỷ lục đầy cay đắng ngày rời Champions League - Ảnh 1.

Người hâm mộ Real Madrid nhớ Ronaldo hơn bao giờ hết.

Ba năm liền vô địch Champions League, ngay trên đỉnh cao thành tích của mình, Real Madrid bất ngờ sa thải "công thần số 1" Cristiano Ronaldo, đẩy siêu sao người Bồ Đào Nha sang Juventus. Cuộc khủng hoảng trên hàng công khi cả Karim Benzema lẫn Gareth Bale đều "im tiếng", trong khi chân sút trẻ Vinicius vẫn chưa thể hiện được gì, đã chính thức đẩy Real Madrid vào thảm kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại