Tối ngày than thở, Mourinho cần phải nhìn đội bóng hạng ba này mà thấy xấu hổ

Lupo |

Than thở về chấn thương, việc thiếu các trụ cột hay lịch thi đấu dày đặc đang dần trở thành một "đặc sản" của Mourinho.

Kể từ khi lên nắm quyền tại Old Trafford, Mourinho dường như cũng mắc "bệnh than" luôn. Người đặc biệt thường xuyên phàn nàn về những vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đặc biệt là chuyện chấn thương.

Mới đây nhất, khi các CLB tại Premier League đồng loạt rút cầu thủ khỏi ĐT Anh với lí do chưa bình phục, Mourinho cau có tự hỏi rằng phải chăng mình đã quá ngây thơ, khiến học trò phải căng sức đá những trận vô thưởng vô phạt khi lên tuyển.

Tối ngày than thở, Mourinho cần phải nhìn đội bóng hạng ba này mà thấy xấu hổ - Ảnh 1.

Mourinho than thở rất nhiều.

Tuy nhiên, những gì mà nhà cầm quân người BĐN trải qua chưa bằng một góc so với CLB Plymouth Argyle đang chơi tại League One (hạng 3 Anh) phải gánh chịu.

Đội bóng tí hon tại miền Tây Nam nước Anh vừa mới thăng hạng và tràn đây quyết tâm trụ lại League One. Sau khởi đầu bết bát, họ chơi tốt dần lên và trải qua chuỗi 8 trận chỉ thua 1.

Nhưng có vẻ như "thần may mắn" không thích Plymouth Argyle cho lắm. Các thủ môn của CLB này chấn thương liên tục.

Trong một trận đấu cuối tháng 9, thủ thành đội trưởng Luke McCormick phải rời sân. Plymouth Argyle lúc ấy đã hết quyền thay người và buộc phải để hậu vệ trái Sawyer giữ gôn tạm những phút cuối.

Tối ngày than thở, Mourinho cần phải nhìn đội bóng hạng ba này mà thấy xấu hổ - Ảnh 2.

Luke McCormick là biểu tượng tại Plymouth.

Chẩn đoán ban đầu cho thấy McCormick không phải nghỉ dài hạn. Nhưng cuối cùng, anh ngồi ngoài tới hơn 2 tháng ròng rã. Cũng trong thời gian này, 2 thủ môn dự bị Kyle Letheren và Robbert te Loeke lần lượt chấn thương.

Ngày 18/10, "người gác đền" mới 18 tuổi Michael Cooper được đôn lên từ đội trẻ ra mắt trong hiệp 2 trận gặp Blackburn. Thủ môn này chơi khá ấn tượng, không để lọt bàn nào và nhận nhiều lời khen từ CĐV.

Nhưng BHL không dám "đánh cược" với một cầu thủ còn quá trẻ. Họ quyết định mượn về Remi Matthews từ Norwich dựa trên điều luật đặc biệt của BTC, theo đó mỗi CLB được bổ sung 1 thủ môn nếu tất cả thủ môn có hợp đồng chuyên nghiệp ở thời điểm ấy đều chấn thương.

Cứ 7 ngày, Plymouth Argyle sẽ phải gia hạn hợp đồng 1 lần và xác nhận với BTC rằng những "người gác đền" bị chấn thương chưa bình phục.

Trớ trêu thay, Remi Matthews cũng chẳng hoàn toàn lành lặn. 2 đầu gối anh có dấu hiệu bị sưng trong một vài buổi tập. Kết thúc trận đấu với Portsmouth ngày 25/11, chấn thương của Matthews trở nên nghiêm trọng. Thủ môn này buộc phải trở về Norwich. Cùng lúc, "người gác đền" 18 tuổi Michael Copper gặp vấn đề với ngón tay.

Trong nỗ lực tuyệt vọng, Plymouth Argyle mượn gấp Will Mannion từ Hull City. Họ cũng đôn nốt thủ môn còn lại từ đội trẻ là Max Childs lên đội một. Ở lần đầu ngồi dự bị trên "đội lớn", Max Childs mới 16 tuổi.

Tối ngày than thở, Mourinho cần phải nhìn đội bóng hạng ba này mà thấy xấu hổ - Ảnh 3.

Thủ môn 16 tuổi Max Childs chuẩn bị cho một trận đấu tại League One.

Cuối tuần vừa qua, thủ thành kỳ cựu McCormick đã trở lại. Nhưng nỗi lo về thủ môn của CĐV Plymouth Argyle thì chưa thể chấm dứt. Trái tim họ đập mạnh hơn mỗi khi McCormick tung người đẩy bóng hay va chạm với cầu thủ đối phương.

Như vậy chỉ trong hơn 2 tháng, đã có tổng cộng 7 người thay nhau đứng trong khung thành Plymouth Argyle. Thành tích của CLB này dĩ nhiên bị ảnh hưởng khá nhiều. Họ đang xếp cuối BXH League One và đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Nhưng Plymouth Argyle không đầu hàng và luôn sẵn sàng cho những trận đấu tiếp theo, nhằm nuôi hi vọng trụ hạng. Một vài cầu thủ còn đùa rằng nếu "họa thủ môn" còn tiếp tục, họ sẽ thay nhau trấn giữ khung thành, cho đến người cuối cùng.

Clip Arsenal 1-3 Man United:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại