"Tội đồ" của Italia nói về pha đá luân lưu hỏng ăn

Lâm Văn |

Tiền đạo Simone Zaza của Italia vừa có những chia sẻ liên quan đến quả đá luân lưu hỏng ăn trong trận đấu với đội tuyển Đức ở tứ kết EURO 2016.

Phút thứ 120 trận tứ kết giữa Đức và Italia, HLV Antonio Conte biết rằng, hai đội sẽ phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu 11 mét may rủi.

Ông lập tức có sự thay đổi người cuối cùng khi tung Simone Zaza vào thay Giorgio Chiellini. Zaza là một tiền đạo, vậy nên Conte tin rằng, anh sẽ thực hiện những quả 11m tốt hơn là một trung vệ.

Tuy nhiên, Conte đã nhầm. Zaza đã thực hiện không thành công nhiệm vụ của mình, thậm chí còn biến quả 11m của anh trở thành thảm họa.

Sau những bước chạy đà chậm chạp, tiền đạo của Juventus đã sút thẳng lên trời. Sau khi Italia thua cuộc, cú sút của Zaza trở thành đề tài “chế giễu” của người hâm mộ trên mạng xã hội. Bản thân tiền đạo này cũng cảm thấy xấu hổ với cú sút của mình.

Cũng cần nói thêm rằng, quả đá 11m của Zaza trước Đức chính là tình huống chạm bóng đầu tiên và là duy nhất của anh ở trận này.

Chia sẻ sau khi cùng Italia trở về quê nhà, Zaza đã gửi lời xin lỗi với người hâm mộ, đồng thời thừa nhận anh đã thực hiện một trong những quả 11m tệ nhất trong sự nghiệp.

“Tôi đã bỏ lỡ quả 11m quan trọng nhất sự nghiệp của tôi và tôi sẽ không bao giờ có thể quên nó. Tình huống ấy thật tệ hại. Tôi xin lỗi vì đã là người Italia thất vọng”, Zaza nói với tờ Tuttosport.

“Tôi đã luôn luôn thực hiện cách đá phạt như thế và tin tưởng mình sẽ ghi bàn. Thực tế tôi đã đánh lừa được Manuel Neuer nhưng đáng tiếc là bóng bay quá cao. Chuyện này thật khó khăn, nhưng tôi muốn vượt qua nó.

Tôi muốn người Italia hiểu rằng chúng tôi đã cống hiến tất cả mọi thứ. Tối đó khi trở về khách sạn, tôi đã không thể ngủ được và cho tới giờ này, tôi vẫn cảm thấy rất thất vọng. Hy vọng thời gian tới, mọi thứ sẽ suôn sẻ với tôi”, tiền đạo 25 tuổi nói thêm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại