"Tôi đến Đông Nam Á, đi khắp mọi nơi ngoại trừ Việt Nam!"

Mộc Lan |

Blogger Matt Kepnes đã viết thế này "Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây trừ khi phải đến Việt Nam với mục đích kinh doanh hoặc do yêu cầu của bạn gái..."

Cách đây vài hôm, những chia sẻ của John McCarthy về việc ông sẽ chẳng có ý định quay lại Việt Nam sau khi kết thúc chuyến du lịch đã tạo nên 1 làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội và tới nay vẫn chưa có hồi kết.

Những ý kiến của John McCarthy khiến tôi chợt nhớ đến bài review năm nào khiến dân mạng dậy sóng của blogger Matt Kepnes, hay còn được biết đến cái tên Nomadic Matt (Matt du mục- PV) trên trang Hufflingtonpost.

Tôi đến Đông Nam Á, đi khắp mọi nơi ngoại trừ Việt Nam! - Ảnh 1.

Chân dung Nomadic Matt và bài review đình đám nói xấu Việt Nam

Dù có nhiều bằng chứng cho thấy rằng Matt chưa từng đến Việt Nam, nhưng nhiều bình luận trên trang web cá nhân của anh đều công nhận một số trường hợp đều có thật.

Đặc biệt hơn có nhiều bình luận của người Việt phải thú thực rằng tình trạng du lịch tại chính nước mình thật sự tồi tệ.

"Đến Đông Nam Á, mọi người thường hỏi tôi rằng ‘bạn sẽ đi đâu?’ và tôi nói ‘khắp mọi nơi’… ngoại trừ Việt Nam. 

Sau những kinh nghiệm của tôi có được từ năm 2007, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây trừ khi phải đến Việt Nam với mục đích kinh doanh hoặc do yêu cầu của bạn gái.

Không ai muốn quay trở về một nơi mà họ cảm thấy bị đối xử kém, khi tôi ở Việt Nam, tôi liên tục cảm thấy mệt mỏi, bị lừa gạt, tôi cảm thấy mình không được chào đón.

Tôi gặp những người bán hàng rong trên phố, họ luôn cố gắng đề mời chào tôi.

Người bán đồ ăn thu tiền của tôi gấp 3 lần giá cả bình thường, người lái taxi gian lận về quãng đường để tính cước. 

Khi tôi mua áo phông ở Hội An, ba người phụ nữ chèo kéo tôi trong cửa hàng của họ để giữ tôi phải mua một cái gì đó, thậm chí là kéo áo sơ mi của tôi.

Trong một chuyến du lịch Hạ Long, tôi không có đủ nước để dùng trên tàu, công ty tổ chức tour nhận quá người vào chuyến đi, và điều đó có nghĩa là những người đã trả tiền để được ở phòng đơn đột nhiên thấy mình phải ở chung phòng… thậm chí là chung một giường với người khác."

Một blogger khác có tên DEREK4REAL trên trang blog.theholidaze.com cũng đã có một bài viết tương tự và đầy đủ hình ảnh chân thực hơn với tiêu đề: "Tại sao phần lớn khách du lịch đều không muốn trở lại Việt Nam?" (Nguyên văn: Why most tourists never return to Vietnam?).

Thực tế đối với DEREK4REAL, Việt Nam là một đất nước có nền văn hoá đa dạng, ẩm thực phong phú nhưng với những gì anh chàng này trải nghiệm thì có lẽ đây chính là một phần khiến du lịch nước ta bị mất điểm trong mắt bạn bè quốc tế

Cụ thể, DEREK4REAL thường xuyên bị "chặt chém" vô tội vạ chỉ vì Tây!?

"Xe máy của tôi bị hỏng và một số người dân đã ra giá kéo chiếc xe của tôi đến hàng sửa cách đó 1km với số tiền là 50 nghìn đồng. Tôi vét những đồng tiền lẻ trong túi ra chỉ còn 46 nghìn thì họ kêu không đủ.

Tôi miễn cưỡng mở ví và họ nhìn thấy trong ví tôi có 150 nghìn đồng và họ đã nhanh chóng tăng giá lên là 100 nghìn.

Tôi đã cố gắng đưa tờ 50 nghìn, thậm chí tăng lên thành 70 nghìn nhưng họ vẫn khăng khăng giá 100 nghìn. Cuối cùng tôi tự dắt xe đến hàng sửa. Và sau khi đến được hàng sửa xe lúc nửa đêm, tôi buộc phải trả một cái giá khá lớn. 

Đến hàng ăn cũng vậy. Một bà cô đã khiến tôi rỗng túi khi lấy của tôi 55 nghìn ( tương đương 3$) và chỉ cho tôi có 1 vài miếng thịt chó nhỏ..."

Tôi đến Đông Nam Á, đi khắp mọi nơi ngoại trừ Việt Nam! - Ảnh 2.
Người phụ nữ được cho rằng bán thịt chó cho DEREK4REAL với giá cắt cổ.

Có vẻ như sau rất nhiều năm, trải nghiệm của du khách nước ngoài khi đến Việt Nam vẫn là bị "chặt chém" về giá cả ở mọi món đồ, mọi dịch vụ.

Tuy gặp nhiều rắc rối cũng như DEREK4REAL chẳng mấy hi vọng vào sự trung thực của người Việt thì anh chàng này cũng gặp được vài người tốt.

"Một người thợ sửa chữa chỉ lấy đúng giá những gì cần thay cho chiếc xe của tôi.

Khi tôi đang đi trên đường vào lúc nửa đêm trời mưa tầm tã, tôi cảm thấy có vẻ không ổn để tiếp tục hành trình. May mắn rằng sau vài cốc bia, một người lạ đã đồng ý cho tôi tá túc 1 đêm ở nhà anh ấy."

Tôi đến Đông Nam Á, đi khắp mọi nơi ngoại trừ Việt Nam! - Ảnh 3.
Người đàn ông Việt lạ mặt đã đồng ý cho DEREK4REAL tá túc sau vài cốc bia

Cũng ngay trên tờ Hufflintonpost, Alison Spiegel- một ẩm thực gia và biên tập đã đưa ra 21 điều sẽ khiến bạn yêu Việt Nam (nguyên văn: 21 reasons to fall in love with Vietnam).

"Việt Nam nên được đứng đầu danh sách những nơi nên đến của tất cả mọi người. Bởi phong cảnh tuyệt đẹp, lịch sử văn hoá trải qua hàng ngàn năm và nền ẩm thực phong phú sẽ lay động tất cả các giác quan của bạn. 

Việt Nam là một điểm đến vừa thanh bình, vừa ly kì hấp dẫn."

21 lý do đều được ghi chú rất cụ thể và rõ ràng. Đặc biệt nhất là Sapa, vịnh Hạ Long, thức ăn đường phố, hoa quả tươi, rau tươi, chợ… Hơn hết đó chính là xe máy.

Tôi đến Đông Nam Á, đi khắp mọi nơi ngoại trừ Việt Nam! - Ảnh 4.

Chân dung Alison và bài viết của mình

Thậm chí Alison còn hướng dẫn cách sang đường: "Sự giao tiếp bằng ánh mắt với người lái xe sẽ khiến tất cả an toàn. 

Điều quan trọng là bạn phải đi liền một mạch, đừng dừng lại hay tăng tốc độ. Một khi bạn băng được qua đường, bạn sẽ đánh giá cao vẻ đẹp của sự hỗn loạn có tổ chức."

Với Alison, con người Việt Nam được ưu ái đưa vào cuối cùng của danh sách bởi sự nhiệt tình, thân thiện, lạc quan yêu đời.

Tôi còn ấn tượng với một bình luận của Guillaume Depoule trên chính trang web của Nomadic Matt khi anh nói về những trải nghiệm tại Việt Nam, dù giao thông có tệ, dù có phải đưa ra vài lưu ý cho khách du lịch rằng:

"Hãy tận hưởng đi! Việt Nam như một câu đố hoặc bạn đang chơi game nhập vai ấy! "Bạn vừa hạ cánh xuống hành tinh Fart. Bạn chỉ có thể tồn tại bằng cách hãy thông minh vào. Liệu bạn có làm được không?"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại