'Tôi đã mất tinh thần khi anh Đoàn Ngọc Hải chất vấn lấn chiếm vỉa hè'

Viết Dũng - Như Ý |

Bà Thảo làm tổ trưởng trật tự đô thị phường nhưng bị người dân chửi bới, hăm dọa đánh, áp lực rất lớn. Khi ông Hải chất vấn vấn đề lấn chiếm vỉa hè, bà nói bị áp lực, mất tinh thần.

"Nếu tôi làm sai tôi chấp nhận bị điều chuyển"

Sáng 5/9, trò chuyện với PV, bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo, tổ trưởng trật tự đô thị phường Tân Định, quận 1, TP HCM cho biết, khi bị ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 gọi lại chất vấn việc quán cà phê trên đường Trần Quang Khải để xe máy tái chiếm vỉa hè bà đã "rất áp lực, mất tinh thần".

"Hôm nay ngồi lại suy nghĩ tôi thấy mình cũng đã cố gắng rất nhiều, hết khả năng mình rồi nên cũng thoải mái hơn.

Về quán cà phê này, tôi đã cùng anh em kiểm tra nhắc nhở nhiều lần. Quán này có giấy phép được sử dụng tạm vỉa hè nhưng đã hết hạn.

Trong tháng 2 chủ quán đã làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép ở quận, quán đã có biên nhận của phòng quản lý đô thị, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép, vì vậy rất khó xử lý. Hiện nay chúng tôi vẫn đang xem xét để nhanh chóng có hướng giải quyết phù hợp", bà Thảo nói.

Bà Thảo cho biết thêm, ông Hải chất vấn bà về quán cà phê để xe máy của khách tràn ra, tái chiếm vỉa hè cũng chỉ vì cái chung của TP nên bà cũng hiểu.

"Nếu tôi làm sai tôi chấp nhận bị điều chuyển. Tôi là nhân viên thôi, lãnh đạo điều chuyển thì phải chấp hành, tôi không có ý kiến, suy nghĩ quá nhiều về việc này", bà Thảo nói.

Tôi đã mất tinh thần khi anh Đoàn Ngọc Hải chất vấn lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo, tổ trưởng trật tự đô thị phường Tân Định, quận 1, TP HCM.

Theo bà Thảo, năm 2015 bà được điều chuyển từ phường Nguyễn Cư Trinh về làm tổ trưởng trật tự đô thị phường Tân Định. Hiện nay tổ trật tự của bà có 3 người nữ, trong đó có mình bà trực tiếp ra đường dọn dẹp vỉa hè.

Bà Thảo chia sẻ: "Trong xử lý lấn chiếm vỉa hè thì cán bộ trật tự gặp rất nhiều áp lực, nhiều cán bộ đô thị nghỉ việc. Địa bàn rộng, nhiều cán bộ thức khuya dậy sớm đã xin nghỉ.

Tôi là phụ nữ nhưng vẫn bị người dân chửi bới, hăm dọa đánh. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng nói với anh em tuyên truyền làm sao cho người dân hiểu. Còn khó khăn quá thì nhờ công an hỗ trợ".

Phường vì chưa thông báo rõ cho chủ quán 

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Tiến Sĩ, Chủ tịch UBND phường Tân Định cho biết, dưới góc độ của phường, bà Thảo, tổ trưởng trật tự đô thị phường Tân Định nói chung, các anh em trong tổ, cũng như các CTV của đội do phường quản lý mức lương còn khá thấp, áp lực công việc quá nhiều và có một số anh em chưa được đóng bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội.

"Công việc nhiều, áp lực nên một số anh em trong đội đã phải nộp đơn xin nghỉ.

Cụ thể, đội do phường quản lý có 24 thành viên (tính cả CTV) nhưng đến nay chỉ còn 15 thành viên và sẽ còn giảm xuống nữa do thu nhập thấp. Hàng ngày anh em làm từ 6h sáng đến 22h. Sau 22h chúng tôi còn đi tuần tra, kiểm soát một số quán ăn, quán nước giải khát, nhắc nhở và xử lý các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè.

Một ngày anh em nghỉ ngơi được 8 đến 10 tiếng mà phải luân phiên ca trực với nhau, vì thế quá áp lực. Kèm theo đó, lực lượng mỏng nên chất lượng dẹp vỉa hè không cao", ông Sĩ nói.

Tôi đã mất tinh thần khi anh Đoàn Ngọc Hải chất vấn lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 2.

Bãi giữ xe của quán cà phê trên đường Trần Quang Khải bị đoàn liên ngành kiểm tra tối 4/9.

Theo ông Sĩ, cần phải xem xét một cách cụ thể, từng hoàn cảnh, từng trường hợp. Ví dụ, trường hợp quán cà phê trên đường Trần Quang Khải đoạn giao nhau với đường Nguyễn Phi Khanh (phường Tân Định, quận 1), trước đây, đợt ra quân đầu tiên ông Hải cũng đã đến xử lý quán cà phê này về vấn đề giữ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

"Lúc đó, đại diện quán đã xuất trình giấy phép để xe trên lòng lề đường do UBND quận 1 cấp. Sau đó, giấy phép để xe này hết hạn, chúng tôi cũng đã hướng dẫn chủ quán đến Đội QLTTĐT và UBND quận 1 xin cấp lại giấy phép.

Theo đó, vỉa hè trên đường Trần Quang Khải bên hông quán cà phê này rộng hơn 3m. Theo quyết định 74 của UBND TP HCM thì được phép để 1 hàng xe không thu phí tạo điều kiện cho các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động.

Ngay sau đó, chủ quán đến xin phép và 2 lần có biên nhận hồ sơ. Hiện nay, chúng tôi đã yêu cầu chủ quán cung cấp các biên nhận hồ sơ để trình lại cho lãnh đạo UBND quận 1 để xem xét.

Tôi đã mất tinh thần khi anh Đoàn Ngọc Hải chất vấn lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 3.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1

Về việc tối qua, đó là thuộc về trách nhiệm của phường vì chưa thông báo rõ cho chủ quán rõ nếu chưa có giấy phép thì quán cà phê cũng không được để xe lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Về phần này, chúng tôi cũng đã có lập biên bản, yêu cầu chủ quán thực hiện sớm việc xin cấp phép theo đúng quy định", ông Sĩ lý giải.

Khi được hỏi về thông tin ông Hải nói sẽ họp điều chuyển bà Thảo về Đội, ông Sĩ nói:

"Theo tôi cần đối chiếu khách quan về quá trình chị Thảo công tác tại phường, đặc biệt là chị Thảo có hướng dẫn đầy đủ cho quán này hay không? Trong quá trình lập biên bản có nhắc nhở xử lý hay không? Quán này còn có để xe lấn chiếm vỉa hè nữa hay không? Chúng tôi xem xét các yếu tố đó để báo cáo lên quận để có đánh giá toàn diện và có hướng xử lý.

Hiện chị Thảo vẫn đang làm bản tường trình để gởi lên phường và trình lên UBND quận 1 theo đúng quy đình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại