"Tội" của Mark Zuckerberg to tới nhường nào?

Mộc Lan |

Sự hiện đại của công nghệ đồng nghĩa với việc chúng ta mất đi sự tương tác lẫn nhau.

"Một lũ bạn thân lâu ngày không gặp, tíu tít hẹn nhau lên hồ Tây uống nước (ngắm luôn cảnh đẹp). Phi hùng hục tới nơi, mấy chị mấy cô vừa đặt mông xuống mỗi người rút ra 1 cái sờ mát phôn "choạch choạch choạch" rồi ấp lấy ấp để lên face...

Sau đó ai vào nhà nấy úp cái mặt vào điện thoại cả buổi... keng ! Hết giờ... Tính tiền... Đi về! Còn không kịp nhận ra con bạn ngồi cạnh vừa xăm lông mày - nhưng mà biết rõ vanh vách Hà Hồ đang hôn ai..."

Đọc những dòng này các bạn có giật mình không? Chắc chắn là có bởi chúng ta ít nhất cũng đã có một vài lần thế này, hay thậm chí là thường xuyên hơn.

Nhưng có thể bạn sẽ quên ngay vì bạn để ý những tin tức trên mạng, những cái comment qua lại nhiều hơn là thái độ cụt hứng, những câu nói gượng gạo đáp cho có của bạn bè mình rồi lại cắm cúi vào chiếc điện thoại.

Có thể câu chuyện "Công nghệ đã cướp mất người bạn thân của tôi như thế nào?" vẫn sẽ được nói nữa, nói mãi nhưng chẳng mấy ai nhận ra được vấn đề chúng ta đang dần xa cách bạn bè, người thân.

Có những cuộc gặp mặt nhưng chẳng ai giao tiếp với nhau mà lại cắm cúi điện thoại, có khi họ đang nói chuyện ngay trên mạng khi đang ngồi đối diện nhau. Bố mẹ con cái về nhà nhìn nhau rồi lại chia mỗi người một phòng, người dùng ipad, người dùng iphone…

Tội của Mark Zuckerberg to tới nhường nào? - Ảnh 1.

Những hình ảnh mỗi người cầm một cái điện thoại chẳng mấy xa lạ với thời đại bây giờ

Nhận ra xã hội càng quá hiện đại càng khiến con người xa cách, facebooker Hiếu Orion đã chia sẻ tâm sự về những gì mình đang trải qua với những người xung quanh quá nghiện công nghệ.

Giọng văn hóm hỉnh tưởng vui nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy "chột dạ" tự hỏi: Đã bao lâu mình không nhắn tin, gọi điện chúc mừng sinh nhật bạn mình hay mua cho nó vài món quà nho nhỏ như ngày xưa? Đã bao lâu mình nói chuyện với bạn mà không đôi lần rút cái smartphone đời mới nhất?...

Xin bạn hãy thử đọc và sẽ thấy giật mình khi lời tiên tri của Albert Einstein đang trở thành sự thật: "Tôi sợ một ngày nào đó, công nghệ sẽ lấn át sự tương tác của con người chúng ta. Thế giới sẽ có một thế hệ những kẻ ngốc".

"Thằng Mark vừa quảng cáo 1 dạng video tương tác, bạn có thể xoay 360 để xem xung quanh.

Này Mark... công nghệ của mày thật tuyệt vời... mày đang đem lại rất nhiều công nghệ hiện đại để mọi người đều có thể làm điều đó trên online... Thay mặt những người khuyết tật không thể ra ngoài đường, những người khó khăn không thể đi du lịch... cái này mày làm tốt! Tao cảm ơn mày...

Nhưng mày đang biến dần tao và cái lũ bạn bè quanh tao thành một lũ lười... và thành một đống máy móc giúp mày bán quảng cáo...

Lần trước tao xem cái phim Ma Trận (Matrix) tao đã rất sợ khi tưởng tượng ra cái cảnh một thế giới về sau chỉ mỗi người 1 thân xác cứng đơ èo ọt nằm trong một căn phòng tối tăm với máy móc cắm đầy trên người - và đang du lịch hú hý trong một cuộc sống ảo.

Giờ viễn cảnh đó đã đến ập đến rất nhanh:

- Sinh nhật tao trước khi có facebook được tặng 10 bó hoa và bao nhiêu món quà, sau đó bạn bè đến chơi cười đùa chém gió siêu vui. Giờ quy hết ra like, comment và mấy cái ảnh chúc mừng.

Người xa hoặc bạn không thân thì không nói làm gì... nhưng bọn bạn thân ở gần thì tao không like, qua ngay rủ tao đi uống cafe ngay !!!

- Mấy đứa bạn tao thì giờ nó không đi phượt chụp ảnh nữa rồi, vì nó chỉ cần vào mấy group nhiếp ảnh là xem được ảnh đẹp ơi là đẹp. Sao ngu quá vậy chúng mày?

Hạnh phúc ở mỗi chuyến đi phượt là cảm giác trên từng chặng đường đi, là sung sướng khi đôi bàn chân dẫm trên những bãi cỏ xanh rì mơn man và những viên sỏi gồ ghề - chứ không phải là những bức ảnh được photoshop mượt mà.

- Hai vợ chồng đứa bạn tao buổi tối mỗi đứa ôm một cái smartphone, chồng thì ngắm gái mạng, gái thì xem phim hàn... đến lúc buồn ngủ hai mắt sập suống đến cộp một cái - hết ngày... cả năm trời mồm chỉ dùng để ăn - không hôn nhau nổi một phát !

Tội của Mark Zuckerberg to tới nhường nào? - Ảnh 2.

Đi ăn, đi uống nước ai nấy đều cắm mặt vào điện thoại để trả lời comment trên facebook

- Mấy đứa con của đứa bạn thì đến nhà, mỗi đứa ôm một cái điện thoại và máy tính bảng... Bố ở trên tầng chat với con gái: "Con học tiếng anh đi nhé!".

Con gái trả lời (cũng qua chat): Vâng, con vừa học xong ! Hết ! Cả ngày không vuốt nổi mái tóc của con một cái... bảo sao đùng một cái con gái chửa 3 tháng mới nhận ra.

- Một lũ bạn thân lâu ngày không gặp, tíu tít hẹn nhau lên Hồ tây uống nước (ngắm luôn cảnh đẹp). Phi hùng hục tới nơi mấy chị mấy cô vừa đặt mông xuống mỗi người rút ra 1 cái sờ mát phôn "choạch choạch choạch"... rồi ấp lấy ấp để lên face...

Sau đó ai vào nhà nấy úp cái mặt vào điện thoại cả buổi... keng ! Hết giờ... Tính tiền... Đi về! Còn chả kịp nhận ra con bạn ngồi cạnh vừa xăm lông mày - nhưng mà biết rõ vanh vách Hà Hồ đang hôn ai...

- Thằng em quen thì đang yêu 1 cô... nhà cách nhau có 30 ngàn tiền xe ôm. Cứ rập rà rập rình tối nào cũng chat cam với nhau: anh nhớ em, em nhớ anh... rồi cọ cọ máy vào nách đầy thích thú...

Sao không lao tới để sờ một cái thật rồi về ngủ cho ngon đi nhể... Kiểu này sắp tới công nghệ cao khéo chỉ cần phối giống qua cổng sạc là xong, chả cần gặp nhau làm gì rách việc. (à, thi thoảng bị giật điện tí thôi)

Đại khái thế ! Tóm lại, nhân vụ tao cáu mày này Mark ạ, hôm nay tao sẽ không vào facebook của mày nữa...

Nhưng tối nay tao chỉ vào một tí thôi, để tao xem số like của bài này của tao, với đọc comment của mọi người xem có nghĩ như tao không...

Rồi thì tao thề: tao sẽ cai mày dần dần... thằng đểu ạ!

Ký tên: Hiếu Orion"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại