"Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó" - Stephen Hawking

Trang Ly |

Ở Stephen Hawking, người ta nhìn thấy cốt cách tuyệt vời của một người yêu khoa học quá đỗi. Dù bệnh tật đeo bám, ông vẫn một mực yêu gia đình, yêu cuộc sống.

Sáng thứ Tư ngày 14/3/2018, thế giới vĩnh biệt "thiên tài Vật lý" Stephen Hawking về cõi vĩnh hằng. 76 năm cuộc đời trôi qua, nhà vật lý lý thuyết người Anh, người đi tiên phong cho vũ trụ học, đã có những cống hiến không ngừng nghỉ cho thế giới.

 Mặc dù mắc căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) năm 21 tuổi, chàng trai với đầy hoài bão ấy vẫn cống hiến trọn vẹn 55 năm cho khoa học và gia đình.

Sau hàng chục năm chống chọi với bệnh tật, Stephen Hawking vẫn lạc quan mà rằng: "Mặc dù tôi chẳng thể cử động, đi lại bình thường và phải nói qua máy tính, nhưng có hề gì khi tâm trí tôi hoàn toàn tự do."

Dù có đang trải qua những điều tồi tệ nhất, hãy cùng nhớ và chiêm nghiệm những câu nói truyền cảm hứng tuyệt vời của Stephen Hawking về khoa học, sự lạc quan và cuộc sống của ông:


Stephen Hawking & Những chiêm nghiệm cuộc sống

Những câu nói truyền cảm hứng bất tận của ông hoàng vật lý Stephen Hawking - Ảnh 1.

1. Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó.

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 3.

2. Cuộc sống dù có tồi tệ đến mức nào thì sẽ có lúc bạn tìm ra con đường để thành công. Nơi nào có cuộc sống, nơi đó còn hy vọng.

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 4.

3. Chỉ cần bạn không bao giờ từ bỏ, chẳng có thứ gì trên đời là đáng sợ cả.

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 5.

4. Cuộc sống sẽ trở thành bi kịch nếu thiếu vắng tiếng cười

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 6.

5. Không gì tuyệt hơn bằng việc đọc sách và thu nạp kiến thức ngày một nhiều hơn nữa.

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 7.

6. Những người trầm lặng thường có bộ óc vĩ đại nhất.

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 8.

7. Kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải là sự ngu dốt mà là sự ảo tưởng về kiến thức.

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 9.

8. Mặc dù tôi chẳng thể cử động, đi lại bình thường và phải nói qua máy tính, nhưng có hề gì khi tâm trí tôi hoàn toàn tự do.

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 10.

9. Bởi "Những người khoác lác về IQ của họ thường chỉ là những kẻ thất bại mà thôi".

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 11.

10. Người thông minh thường giả ngố và điên điên

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 12.

11. Tôi mong có "kiếp sau" tốt đẹp cho những người sợ hãi bóng tối

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 13.

12. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 14.

13. Phụ nữ. Với tôi, họ hoàn toàn bí ẩn.


Stephen Hawking và Khoa học

Những câu nói truyền cảm hứng bất tận của ông hoàng vật lý Stephen Hawking - Ảnh 14.

14. Mục đích lớn nhất đời tôi rất đơn giản, đó là làm sao có thể tìm hiểu vũ trụ cặn kẽ nhất, và tại sao vũ trụ lại tồn tại.

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 17.

15. Một trong những quy tắc căn bản nhất của vũ trụ là không có thứ gì là hoàn hảo. Bởi đơn giản, sự hoàn hảo không hề tồn tại. Nếu thiếu đi sự không hoàn hảo, thì cả tôi và bạn, chẳng ai tồn tại!

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 18.

16. Nếu du hành thời gian là có thật thì những hành khách đến từ tương lai đó ở đâu?

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 19.

17. Tôi không nghĩ loài người có thể tồn tại trong vài nghìn năm tới, trừ phi chúng ta tìm được "ngôi nhà mới" ngoài vũ trụ kia.

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 20.

18. Nếu người ngoài hành tinh ghé thăm chúng ta, tôi cho rằng, việc này cũng giống như Colombus tìm ra châu Mỹ, kết cục là những người bản địa sống rất khổ sở.

Stephen Hawking (8/1/1942 - 14/32018), sinh tại Oxford, Anh, là một nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, tác giả viết sách khoa học thường thức người Anh. Ông từng là Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết thuộc Đại học Cambridge, Anh.

Vì sự nghiệp với khoa học, ông vinh dự nhận được nhiều huân chương như Huân chương Tự do Tổng thống, Giải Wolf, là thành viên của Hội Nghệ thuật Hoàng gia và Viện Hàn lâm Khoa học Giáo hoàng.

Các tác phẩm khoa học nổi tiếng của Stephen Hawking: "Lược sử thời gian", "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ"...

Tôi chẳng sợ cái chết, nhưng tôi cũng không nóng lòng đón nhận nó - Stephen Hawking - Ảnh 22.

 Bài viết sử dụng các nguồn: Quotes.thefamouspeople

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại