Tờ 500 đồng, chiếc kẹo và câu chuyện trả tiền ở siêu thị gây sốt

Quân Anh |

Hành động của một anh chàng khi đi siêu thị đang trở thành chủ đề được nhiều người rất quan tâm và bình luận.

Đi mua đồ ở các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, nhiều thu ngân thay vì trả những tờ tiền 500 đồng hay 1 nghìn đồng thì họ lại trả cho khách bằng những viên kẹo. 

Nhiều khách hàng thì tặc lưỡi cho qua hành động nghiễm nhiên đó vì cho rằng mệnh giá của những tờ tiền cũng nhỏ, nhưng cũng có người cảm thấy khó chịu khi thu ngân không có bất cứ một câu hỏi nào mà cứ mặc nhiên trả kẹo thay tiền.

Những tờ tiền nhỏ nếu tách lẻ thì thật khó mua đồ, nhưng nếu tích dần thì hẳn sẽ thành 1 khoản lớn, "tích tiểu thành đại" mà.

Như câu chuyện dưới đây của Phương Lê. Anh cảm thấy không thoái mái trước cách hành xử của thu ngân nên đã đáp trả lại bằng hành động cao tay hơn khiến nhiều người tỏ ra thích thú.

Mệnh giá của những tờ tiền to, nhỏ trong câu chuyện không phải là điều quan trọng nữa, điều quan trọng và cần quan tâm ở đây là cách ứng xử của mọi người đối với giá trị của đồng tiền.

Tờ 500 đồng, chiếc kẹo và câu chuyện trả tiền ở siêu thị gây sốt - Ảnh 1.

Câu chuyện của thành viên Phương Lê đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của dân mạng.

Dưới đây là nội dung của câu chuyện đang gây "bão" mạng xã hội:

"Đi siêu thị ghét nhất cái trò tụi nó cứ nghiễm nhiên coi 500 đồng hay 1000 đồng là kẹo, quẳng lại cho mình không thèm hỏi! Nay đi mua đồ thành tiền 50.500 đồng, đưa 51.000 đồng! Và không cần đoán lại một cái kẹo cốm!

Cái mình ức chế nhất là kẹo chẳng biết có còn ăn được không hay hết hạn mà chúng nó clear stock!

Điên lâu rồi nay bảo luôn: "Em đưa lại anh tờ 1 nghìn đồng đi anh có tiền trả em!"

Vui vẻ đưa lại mình! Mình móc trong túi ra một cục kẹo!

"Đây trả em, cảm ơn em!"

Cầm túi đồ bill và đi được một bước nó gọi giật mình lại:

"Ơ anh ơi, đây đâu phải là tiền!"

Mình cũng thản nhiên: "Cục kẹo này là cái em trả anh hôm qua mà, y chang cái cục em đưa anh hồi nãy! Sao em bảo không phải là tiền!"

Em thu ngân lại: "Không được đâu anh ơi!"

Mình: "Em được anh lại không được! Tại sao vậy?"

Quản lý đứng gần đó chứng kiến hết và đành phải nhận lại cục kẹo!

Đấy mình cứ chấp nhận thì tụi siêu thị nó cũng nghiễm nhiên cho nó cái quyền ép mình mà thôi!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại