Tình yêu sâu đậm hơn nửa thế kỷ của cặp vợ chồng già mất hết tất cả trong nội chiến Syria

Lâm Anh |

Vợ chồng cụ ông Ahmed, 90 tuổi và cụ bà Khadijah, 75 tuổi, sống bên nhau 65 năm qua dù đã mất hết mọi thứ vì chiến tranh. Họ thậm chí khó có cơ hội gặp lại con trước khi qua đời.

Câu chuyện cảm động về cặp vợ chồng già người Syria trong cuộc nội chiến tàn khốc ở đất nước này khiến người ta không khỏi xúc động. Cha của hai cụ vốn là bạn thân nên giới thiệu con cái cho nhau. Các cụ kết hôn năm bà Khadijah mới 11 tuổi và sống bên nhau kể từ đó.

"Tôi yêu bà từ đây đến ngôi làng đó", cụ Ahmed nói. "Chỉ đến ngôi làng đó thôi ấy à?" - bà Khadijah cười đáp.

"Đến ngôi làng xa nhất luôn!" -  chồng bà chỉnh lại trước khi cả hai cùng cười rất tươi và quay sang đùa người kia.

"(Khi ấy) tôi là cô gái trẻ không hiểu hôn nhân là gì" - bà Khadijah kể. "Tôi không biết ông ấy và ông ấy cũng không biết tôi".

Mặc dù cho đến tận lúc cưới, hai người không hề hay biết nhau nhưng sau đó, cặp vợ chồng đều khẳng định họ đã dành cho nhau tình yêu vô cùng sâu sắc.

Câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng già giữa lúc chiến tranh bủa vây. 

Vợ chồng hai cụ sống hạnh phúc cùng 8 người con và chưa bao giờ xảy ra bất hòa. Nhưng từ khi nội chiến nổ ra,  hai cụ buộc phải rời bỏ nhà cửa để đến các trại tị nạn tránh bom. Cuộc sống hiện tại của họ vô cùng chật vật.

Trại tị nạn không có đủ nước uống, thức ăn, thậm chí một số người còn bị dụ dỗ bán nội tạng và con cái để tồn tại.

"Trái tim chúng tôi trở nên trống rỗng vì nỗi buồn, nghèo đói và áp bức" - cụ ông Ahmed bộc bạch. "Tôi ước chúng tôi được chết trước khi những điều này bóp nghẹt cuộc sống của mình... Bây giờ chúng tôi chẳng còn ai bên cạnh. Tốt nhất là nên tìn về với Chúa" - bà Khadijah nói thêm khi cả hai cùng cố cầm nước mắt.

Đoạn video ghi lại câu chuyện của hai cụ được đăng tải trên trang facebook Spotlight Syria nhằm mục đích kêu gọi từ thiện.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều về cái chết" -bà Khadijah nói. "Tôi có thể nói với anh điều gì đây? Tôi hy vọng mọi người có thể trở về nhà và có cuộc sống bình thường… Tôi hy vọng con cái tôi có thể trở về. Anh có tin là tôi sẽ được gặp con mình một lần nữa không?"

Đoạn video nhận được một triệu lượt xem và 25.000 lượt chia sẻ kể từ thời điểm được tải lên cách đây 2 ngày. 

"Một cặp vợ chồng hạnh phúc như hai cụ thậm chí còn có thể cười trong lúc khó khăn đến khủng khiếp như vậy. Cầu mong thánh Allah ban cho họ cơ hội gặp lại con cái một lần nữa" -  một người bình luận. 

Nội chiến Syria đã bước sang năm thứ 7. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 400.000 người và khiến 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại