Tình yêu Hollywood: Khi ngoại tình cũng trở thành chuyện tình đẹp

Hoàng Linh |

Dù từng bị gọi là kẻ thứ 3 nhưng mối tình của những cặp đôi Hollywood này vẫn khiến cả thế giới phải cảm động.

Clark Gable –Carole Lombard

Ngoài danh hiệu "Ông hoàng Hollywood" ra, ClarkGable còn là "Người đàn ông đào hoa bậc nhất Hollywood" khi từng trải qua 5 cuộc hôn nhân và hàng loạt mối tình với những nữ diễn viên nổi tiếng như HedyLamarr, Grace Kelly, Jean Harlow, Joan Crawford, Claudette Colbert, GretaGarbo, Loretta Young, Paulette Goddard, Norma Shearer,...

Nhưng một điều chắc chắn rằng, dù kết hôn bao nhiêu lần và bên cạnh đã từng có bao nhiêu "bóng hồng" thì Clark Gable cũng chỉ yêu một mình Carole Lombard, người vợ thứ 3 của ông.

Tình yêu Hollywood: Khi ngoại tình cũng trở thành chuyện tình đẹp - Ảnh 1.

Dù đào hoa như thế nào nhưng Clark Gable vẫn chỉ yêu Carole Lombard cho đến tận khi ông qua đời.

Người ta thường ví Clark Gable như "một con ngựahoang không ai có thể kiểm soát được".

Trước khi gặp Carole Lombard, ông đã từng kết hôn với Josephine Dillon và Rhea Langham nhưng chỉ là "hữu danh vô thực". Minh tinh hàng đầu của thế giới vẫn "qua lại" với nhiều "bóng hồng" khác dù đã kết hôn.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Clark Gable gặpCarole Lombard tại trường quay của phim Noman of her own (1932).

Lúc này, Clark Gable đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kiều diễm của Carole Lombard. Ông bắt đầu tán tỉnh người con gái này như đã từng làmvới nhiều người khác.

Nhưng Clark Gable lại không ngờ đến việc, CaroleLombard lại từ chối lời tỏ tình của ông khi chính bà cũng đã động lòng.

Tình yêu Hollywood: Khi ngoại tình cũng trở thành chuyện tình đẹp - Ảnh 2.

Carole nói với Clark rằng, họ sẽ không thể đến vớinhau khi chưa kết thúc hôn nhân. Chính câu nói này của Carole đã khiến Clark thêm yêu và tôn trọng bà hơn.

Với Clark, Carole khác hẳn với tất cả những người phụ nữ mà ông đã gặp trước đây. Họ vẫn thường xuyên ở bên nhau mặc dù chẳng có xác nhận hẹn hò chính thức nào.

Năm 1933, Carole chính thức cùng chồng ly dị nhưng phải đến năm 1939, Clark mới kết thúc cuộc hôn nhân với người vợ thứ 2.

Sau đó không lâu, Clark đã "trốn" khỏi phim trường Cuốn theo chiều gió để đi làm đám cưới với Carole.

Tình yêu Hollywood: Khi ngoại tình cũng trở thành chuyện tình đẹp - Ảnh 3.

Đối với Clark Gable, khoảng thời gian sống bên Carole Lombard là lúc ông hạnh phúc nhất, cũng là lúc ông sống nghiêm chỉnh vàđứng đắn nhất khi bên ngoài ông không còn dính dáng đến bất cứ người phụ nữ nàokhác.

Nhưng hạnh phúc chưa được 3 năm thì những biến cố đãxảy đến với Clark và Carole.

Sau khi xong công việc, Carole đã nóng lòng trở vềnhà với Clark nhưng máy bay của bà gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Trong khi đó,Clark vẫn đang ở nhà và chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho vợ.

Khi nghe tin dữ của vợ, Clark đã vội vàng đến nơi xảy ra tai nạn, thi thể của Carole đã cháy thành than, chỉ còn lại lọn tóc vàng và đôi bông tai ông đã tặng cho bà.

Ngày đưa tang Carole, người ta thấy Clark rất đau buồn và luôn miệng nói rằng: "Tại sao em lại phải ra đi?"

Clark Gable vẫn luôn khắc ghi trong lòng mối tình với Carole Lombard cho đến tận lúc ông qua đời năm 1961.

Mộ của ông cũng được đặt cạnh mộ của Carole, người phụ nữ mà ông yêu nhất trong cuộc đời.

Humphrey Bogart– Lauren Bacall

Tình yêu Hollywood: Khi ngoại tình cũng trở thành chuyện tình đẹp - Ảnh 4.

Mối tình của Humphrey Bogart – Lauren Bacall thuộcloại "oan gia ngõ hẹp".

Trước khi gặp mặt Humphrey, Lauren chưa từng có bất cứ ấn tượng tốt đẹp nào về ông. Bà cho rằng ông chẳng quyến rũ gì và những người hâm mộ ông thực sự là rất "điên".

Bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của Lauren chính là The have and have not (1944), đóng cùng với người mà cô rất ghét – Humphrey Bogart.

Lauren càng "điên tiết" hơn khi Humphrey nói rằng ông "chẳng có hứng thú để diễn cùng một ngôi sao vô danh không tên tuổi" như bà.

Tình yêu Hollywood: Khi ngoại tình cũng trở thành chuyện tình đẹp - Ảnh 5.

Thế nhưng mọi người đã thay đổi hoàn toàn khi họ cùng làm việc lâu ngày với nhau.

Lauren Bacall nhận ra rằng, người đàn ông mà cô từng ghét là một người vô cùng ấm áp.

Còn Humphrey Bogart đã nghĩ khác về Lauren, ấn tượng về sự thân thiện và gần gũi của bà, về sự trưởng thành trước tuổi, cùng với vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. Lauren rất khác với những người vợ mà Humphrey đã từng kết hôn.

Mặc dù đã kết hôn nhưng Humphrey vẫn "rơi vào lưới tình" với Lauren. Sau 3 tuần cùng quay phim với nhau, tình cảm của họ bắt đầu bùng cháy mạnh mẽ.

Humphrey và Lauren nhận ra tình cảm dành cho nhau và cho rằng họ không thể nào sống thiếu nhau được.

Tình yêu Hollywood: Khi ngoại tình cũng trở thành chuyện tình đẹp - Ảnh 6.

Sau khi bộ phim Thehave and have not đóng máy, cũng chính là lúc Humphrey và Bogart phải xanhau.

Không thể chịu đựng nổi khi phải xa Lauren, Humphrey đã nhanh chóng đệ đơn ly dị với người vợ thứ 3 vào năm 1945.

12 ngày sau khi ly dị, Humphrey và Lauren chính thức tổ chức đám cưới dù gia đình Lauren không đồng ý cuộc hôn nhân này. Họ cho rằng Humphrey quá già vì ông hơn Lauren 25 tuổi và đã từng kết hôn 3 lần.

Nhưng mặc kệ tất cả, họ vẫn đến bên nhau và sống hạnh phúc cùng với 2 người con.

Thế nhưng về sau, sức khỏe của Humphrey Bogart ngàycàng suy yếu đi và ông đã qua đời vào năm 1957.

Lauren còn đặt một chiếc còi vàng nhỏ vào trong quan tài của Humphrey, đó là một món quà mà ông đã tặng cho bà trước khi làm đám cưới với ý nghĩa: "Nếu em muốn bất cứ điều gì, chỉ cần huýt còi."

Lauren cũng đã tái hôn sau khi Humphrey qua đời nhưng không lâu sau đã ly dị. Trong một cuộc phỏng vấn, Lauren đã thừa nhận, Humphrey Bogart chính là "mối tình duy nhất" trong cuộc đời của bà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại