Tình vợ chồng đẹp hơn truyện cổ tích: "Phượng Ớt" chấp nhận cả đời không sinh con vì quá yêu "Khang Hy"

Tuệ Như |

Vì yêu Trương Quốc Lập, Đặng Tiệp luôn âm thầm hy sinh, thậm chí còn từ bỏ cả quyền được làm mẹ.

Không chỉ là người vợ tào khang mà còn là "trợ thủ đắc lực" cho chồng

Trương Quốc Lập quen thuộc với khán giả qua hàng loạt vai hoàng đế hài hước, hóm hỉnh. Ông nổi tiếng nhờ các bộ phim Khang Hy vi hành, Bản lĩnh Kỳ Hiểu Lam...

Trong gần 30 năm làm nghề, ông đã tham gia 52 bộ phim truyền hình, 17 phim điện ảnh, 2 vở kịch, giành 32 giải thưởng ở nhiều hạng mục tại các liên hoan danh giá.

Nhưng ít ai biết, người quan trọng đứng sau thành công của Trương Quốc Lập chính là vợ ông - nữ diễn viên Đặng Tiệp. Không chỉ là người vợ tào khang, Đặng Tiệp còn là trợ thủ đắc lực cho chồng trong sự nghiệp.

Trước khi đến với Đặng Tiệp, Trương Quốc Lập từng trải qua một đời vợ. Ông và vợ cũ yêu nhau từ thời niên thiếu và kết hôn vào năm 1982. Sau 2 năm chung sống, cả hai có với nhau một con trai, đặt tên là Trương Mặc.

Khi tham gia phim truyền hình Tử thuỷ vi lan, Trương Quốc Lập gặp Đặng Tiệp. Khi đó, Đặng Tiệp đã là một ngôi sao nổi tiếng, còn Trương Quốc Lập vẫn chỉ là một diễn viên có chút tiếng tăm ở Tứ Xuyên.

Ban đầu, cả hai không mấy thiện cảm về đối phương. Đặng Tiệp thậm chí còn cảm thấy Trương Quốc Lập là kẻ kiêu ngạo. Nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, Đặng Tiệp nhận ra Trương Quốc Lập là một người đàn ông tài năng, hiểu biết.

Tình vợ chồng đẹp hơn truyện cổ tích: Phượng Ớt chấp nhận cả đời không sinh con vì quá yêu Khang Hy - Ảnh 1.

Lâu dần, hai người đã phải lòng nhau. Tuy nhiên khi đó Trương Quốc Lập đã có vợ con nên họ không đến được với nhau. Sau khi quay xong Tử thủy vi lan, Đặng Tiệp quay trở về Bắc Kinh, Trương Quốc Lập ở lại Tứ Xuyên.

Nhưng vì không thể quên được Đặng Tiệp, Trương Quốc Lập đã ly hôn vợ, sau đó đến Bắc Kinh tìm người yêu. Thởi điểm ấy, để đến được với nhau, cặp đôi phải vượt qua áp lực rất lớn từ dư luận.

Trương Quốc Lập bị chỉ trích là gã đàn ông tệ bạc, ruồng rẫy vợ con theo người tình, còn Đặng Tiệp cũng bị đàm tiếu là kẻ thứ ba. Nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Nhờ sự hỗ trợ của Đặng Tiệp, sự nghiệp của Trương Quốc Lập tại Bắc Kinh ngày càng thuận lợi.

Năm 1992, nhà sản xuất mời Trương Quốc Lập vào vai vua Càn Long trong phim Tể tướng Lưu Gù bất ngờ. Đây là cơ hội lớn mà bất kỳ diễn viên nào cũng mơ ước, nhưng khi ấy Trương Quốc Lập lại lưỡng lự không dám nhận.

Bởi ông cho rằng bộ phim về Càn Long của Trịnh Thiếu Thu thời điểm đó đang rất được yêu thích, nên nếu ông diễn Càn Long thì chắc chắn bị "lép vế".

Tình vợ chồng đẹp hơn truyện cổ tích: Phượng Ớt chấp nhận cả đời không sinh con vì quá yêu Khang Hy - Ảnh 2.

Khi biết được suy nghĩ này của Trương Quốc Lập, Đặng Tiệp đã nói với chồng: "Một diễn viên giỏi là phải dám đương đầu với thách thức, không ngừng thử thách bản thân, nếu mình cứ e sợ như vậy thì sẽ chẳng làm nên được trò chống gì đâu". Nghe vợ khuyên, Trương Quốc Lập quyết định nhận vai diễn này.

Khi phim mới quay, Trương Quốc Lập diễn không mấy tự tin. Đặng Tiệp thấy vậy liền khuyên chồng: "Mình đóng hoàng thượng, thì diễn phải khoáng đạt ra, đừng bó mình trong bộ long bào như thế". Nhờ đó mà Trương Quốc Lập đã diễn xuất tự tin hơn, và gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Tình vợ chồng đẹp hơn truyện cổ tích: Phượng Ớt chấp nhận cả đời không sinh con vì quá yêu Khang Hy - Ảnh 3.

Sau Tể tưởng Lưu Gù, vợ chồng Trương Quốc Lập – Đặng Tiệp lại cùng đóng Khang Hy vi hành. Lân này, Trương Quốc Lập không chỉ là diễn viên, mà còn đảm nhận vai trò giám chế, sản xuất, nên áp lực vô cùng lớn.

Thương Trương Quốc Lập vất vả, mỗi khi quay xong phần của mình Đặng Tiệp lại chạy về nhà nấu cháo, hầm canh cho chồng. Không những thế, cô còn đích thân lo liệu mọi công việc trong đoàn. Thậm chí khi Trương Quốc Lập mâu thuẫn với các thành viên của đoàn phim, cô cũng đứng ra thu xếp ổn thỏa.

Vì yêu chồng mà từ bỏ cả quyền được làm mẹ

Sau khi ly hôn, Trương Quốc Lập tạm thời giao con trai 6 tuổi cho vợ cũ nuôi dưỡng. Ông mua cho 2 mẹ con họ một căn biệt thự và chu cấp tiền hàng tháng. Tuy nhiên, để thực sự đến được với Đặng Tiệp, Trương Quốc Lập phải chấp nhận một điều kiện của vợ cũ, đó là không được có con với Đặng Tiệp.

Năm 1994, Trương Quốc Lập đón Trương Mặc lên Bắc Kinh. Vừa nhìn thấy Trương Mặc, Đặng Tiệp đã rất quý mến con riêng của chồng. Cô tiến lại gần, nắm lấy tay cậu bé, nào ngờ Trương Mặc chỉ lạnh lùng buông một câu: "Cô là Vương Hy Phượng độc ác, tôi ghét cô".

Trương Mặc không bao giờ coi Đặng Tiệp là mẹ, thậm chí trong lòng luôn oán hận cô là kẻ đã cướp đi hạnh phúc của mẹ mình.

Tình vợ chồng đẹp hơn truyện cổ tích: Phượng Ớt chấp nhận cả đời không sinh con vì quá yêu Khang Hy - Ảnh 4.

Vì Trương Quốc Lập muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho con trai riêng, nên không muốn có con với Đặng Tiệp.

Năm 1995, Đặng Tiệp phát hiện mình có thai, khi đó cô gần 30 tuổi. Cô vui vẻ thông báo tin vui này cho Trương Quốc Lập. Ban đầu, Trương Quốc Lập cũng rất vui mừng, nhưng sau đó lại buồn lo bởi nỗi day dứt lớn nhất trong lòng ông là không mang lại cho Trương Mặc một gia đình trọn vẹn.

Thế rồi, Trương Mặc bỏ nhà ra đi giữa đêm. Khi Trương Quốc Lập tìm thấy con, câu đầu tiên Trương Mặc nói với ông là: "Con muốn về Tứ Xuyên, con muốn tìm mẹ, các người có con riêng rồi thì sẽ không còn quan tâm đến con nữa".

Vì con trai, cũng là vì lời hứa với vợ cũ, Trương Quốc Lập muốn Đặng Tiệp bỏ đứa con cô đang mang trong bụng. Vậy là dù rất đau đớn, nhưng Đặng Tiệp đành nghe theo chồng, từ bỏ niềm hạnh phúc được làm mẹ.

Tuổi xế chiều tìm được hạnh phúc giản dị

Giữa năm 2014, con trai riêng của Trương Quốc Lập bị bắt khi đang cùng bạn bè sử dụng cần sa tại nhà riêng. Vì hành vi này mà Trương Mặc bị truy tố hình sự và phải ngồi tù nửa năm.

Trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó, Đặng Tiệp đã luôn ở bên Trương Quốc Lập, động viên ông và tìm luật sư giúp con riêng của chồng. Nhờ vậy mà giờ đây, trong mắt Trương Mặc, Đặng Tiệp là một người mẹ kế ân cần và tốt bụng.

Tình vợ chồng đẹp hơn truyện cổ tích: Phượng Ớt chấp nhận cả đời không sinh con vì quá yêu Khang Hy - Ảnh 5.

Hơn nữa sau nhiều năm không có con, Đặng Tiệp cuối cùng cũng đã tìm được niềm hạnh phúc làm mẹ. Vợ chồng cô hiện đã nhận nuôi hai em bé, một trai một gái.

Vào sinh nhật 60 tuổi vừa qua của Đặng Tiệp, Trương Quốc Lập đã dành tặng cô một bức thư tình cực kỳ ngọt ngào. Nam diễn viên Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam thổ lộ với vợ yêu: "Dù thời gian xoay vần, tuổi xuân qua đi, thì với trong mắt anh, mình vẫn mãi xinh đẹp như ngày nào".

Những hình ảnh tình cảm của Trương Quốc Lập - Đặng Tiệp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại