Tình huống hy hữu, quan tham TQ hồ hởi ra tận cổng đón đoàn thanh tra đến... tóm gọn mình

Thủy Thu |

Ngoài ra, quan chức Trung Quốc này còn rất tin tưởng kẻ lừa đảo, mê phong thủy và luôn nóng lòng được thăng chức.

Ngày 29/8/2016, tổ thanh tra của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc CCDI tiến hành đợt tái thanh kiểm tra thành phố Thiên Tân. Lúc này, Thị trưởng kiêm Quyền Bí thư thành phố Thiên Tân Hoàng Hưng Quốc từ sớm đã chờ đợi ở ngoài cổng cơ quan để đón đoàn thanh tra.

Tuy nhiên, ông này không ngờ, trong lần tái thanh tra này, đối tượng bị "chiếu tướng" lại bao gồm cả bản thân mình.

Hoàng Hưng Quốc sinh năm 1954, người Tượng Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc.

Ông này giữ chức Thị trưởng Thiên Tân từ năm 2008, đến tháng 12/2014 tiếp tục được bộ nhiệm vị trí Quyền Bí thư thành ủy Thiên Tân.

Ngày 10/9/2016, Hoàng Hưng Quốc bị bắt giữ vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Chia sẻ trong một bộ phim tài liệu về đề tài tham nhũng gần đây, Hoàng Hưng Quốc cho biết: "Không hề có sự chuẩn bị gì. Bấy giờ, tôi chỉ nghĩ đến việc, vì tôi đã giữ chức Quyền Bí thư được 1 năm 7 tháng, đến cuối năm là tròn 2 năm. Khi đó có thể được tái thanh kiểm tra tư cách chính trị. Qua đợt kiểm tra, kết quả tốt thì có thể chuyển từ Quyền Bí thư lên Bí thư thành ủy chính thức".

Theo thành viên đoàn thanh tra thứ 3, ông Vương Tân Quang, trung ương cử cán bộ tới các địa phương tiến hành tái thanh tra, một mặt nhằm để theo dõi tình hình xử lý, khắc phục các vấn đề trước đây, một mặt khác là để phát hiện thêm các vi phạm mới.

Tình huống hy hữu, quan tham TQ hồ hởi ra tận cổng đón đoàn thanh tra đến... tóm gọn mình - Ảnh 2.

Hoàng Hưng Quốc hồ hởi ra tận cửa chào đón đoàn thanh tra đến... bắt mình. Ảnh: Cắt từ màn hình

Tin tưởng lừa đảo, mê phong thủy, nóng lòng thăng chức

CCDI tiến hành thanh tra Thiên Tân lần đầu vào năm 2014, phát hiện hiện tượng vi phạm kỷ luật của một số cán bộ như Bí thư đảng ủy Sở công an thành phố Vũ Trường Thuận v.v...

Sau đó, trong quá trình điều tra các cán bộ này, tổ thanh tra tiếp tục phát hiện thêm những manh mối mới, trong đó có liên quan đến Hoàng Hưng Quốc. Sau hai tháng tái thanh tra Thiên Tân, tổ thanh tra kết luận, không chỉ chính trường Thiên Tân mà ngay cả Hoàng Hưng Quốc đều tồn tại những vấn đề nghiêm trọng.

Theo đó, trong quá trình điều tra, tổ thanh tra phát hiện không ít giao dịch riêng giữa Hoàng Hưng Quốc và các doanh nhân cũng như thao túng quyền lực để người thân lợi dụng kiếm chác.

Theo tổ thanh tra, trong công việc, Hoàng dựng lên một hình tượng cán bộ thanh liêm nhưng đằng sau lại tham ô, sa đọa.

Thành viên tổ thanh tra kể lại, sau khi Phó Thị trưởng, ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Tân Dương Đống Lương "ngã ngựa", có một kẻ lừa đảo chính trị liên đới cũng bị bắt giữ. Được biết, ngoài Dương Đống Lương, còn rất nhiều cán bộ Thiên Tân bắt mối với hắn.

Kẻ lừa đảo này tên là Kinh Nghị, một người dân bình thường tại Thiên Tân. Tuy nhiên, hắn lại biết hô biến bản thân thành một "nhân vật bí ẩn có máu mặt" và dễ dàng bước vào chính trường Thiên Tân, được rất nhiều quan chức cao cấp địa phương coi trọng như khách quý.

"Bắt đầu quen biết với Hoàng Hưng Quốc từ năm 2008. Tôi nhận thấy quen biết với lãnh đạo, mọi công việc đều trở nên thuận lợi", Kinh Nghị nói.

Hoàng Hưng Quốc nói về việc Kinh Nghị lừa đảo: "Có lần anh ta nói, cấp trên có ấn tượng tốt về tôi, có khả năng tôi sẽ sớm lên chức Bí thư thành ủy. Khi đó, Bí thư thành ủy chúng tôi vừa mới đến Thiên Tân nhậm chức. Tôi nhận thấy câu nói [của Kinh Nghị] có vấn đề".

Tình huống hy hữu, quan tham TQ hồ hởi ra tận cổng đón đoàn thanh tra đến... tóm gọn mình - Ảnh 3.

Kinh Nghị - kẻ lừa đảo được Hoàng Hưng Quốc trọng dụng.

Ngay sau đó, Hoàng Hưng Quốc yêu cầu cơ quan liên quan bí mật tiến hành điều tra thông tin về Kinh Nghị và phát hiện ra thân phận thật sự của người này. Nhưng Hoàng lại không báo cáo cấp trên, thậm chí còn giả vờ không hề nắm rõ sự việc và tiếp tục giao dịch với Kinh Nghị.

Theo tiết lộ, tháng 12/2014, Hoàng Hưng Quốc được bổ nhiệm vào vị trí Quyền Bí thư thành ủy Thiên Tân. Khi đó việc quan tâm nhất của Hoàng chính là khi nào có thể bỏ đi danh xưng "Quyền" trong chức vụ của bản thân.

Vì thế, để sớm lên Bí thư thành ủy, Hoàng không những kết giao với những doanh nhân nổi tiếng, tin tưởng kẻ lừa đảo mà còn tìm kiếm đến thầy phong thủy.

Sảnh lớn của trụ sở ủy ban thành phố Thiên Tân vốn có bốn cửa ra vào lớn nhưng những năm gần đây, cửa phía Tây Bắc lại bị khóa chặt. Đây là yêu cầu của thầy phong thủy đối với Hoàng Hưng Quốc.

"Thầy phong thủy nói, sảnh lớn với bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc mở như thế quá nhiều dẫn đến thoát khí, không tụ khí", Hoàng Hưng Quốc chia sẻ.

Trước cửa nhà khách Thiên Tân có đặt một hòn đá cảnh nhưng hai năm trước đã bị dời đi theo yêu cầu của Hoàng.

"Hòn đá đó nhọn, tạo cảm giác mang điềm dữ, sau đó [tôi] thay thế bằng một hòn đá khác có kiểu dáng tròn, đẹp hơn", Hoàng Hưng Quốc nói.

"Một số việc khi nhớ lại thấy rất hối hận. Đi đường cần đi cẩn thận, phải đi ở giữa đường, đi lề đường ngã xuống mương thì không thể trèo lên được nữa", Hoàng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại