Tình bạn 20 năm Tô Hữu Bằng - Triệu Vy: Cậu ấy là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến

PADUN - DESIGN: SẤM |

Tô Hữu Bằng và Triệu Vy đã chứng minh một điều rằng trên đời này vẫn tồn tại tình bạn chân thành giữa nam và nữ.

Người ta thường nói, tìm được tình yêu chân thành đã khó, tìm được người bạn tri kỷ - ấy là phép màu.

Giữa cuộc sống ồn ào vật chất tìm thấy nhau đã khó, giữa làng giải trí thật giả lẫn lộn thì có lẽ tình bạn 20 năm của Triệu Vy và Tô Hữu Bằng chính là một phép màu.

"Có một tuổi trẻ mang tên Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca"

Người ta gọi mối lương duyên của Tô Hữu Bằng và Triệu Vy là "mối tình" kỳ quặc trong showbiz Hoa ngữ. Nó kỳ quặc vì sao, vì hai người không yêu nhau nhưng còn đẹp hơn một đôi nhân tình.

Mối lương duyên của Bằng và Vy bắt đầu từ "ông tơ, bà nguyệt" mang tên Hoàn Châu Cách Cách. Ngày ấy, trước khi là Ngũ A Ca điển trai, thông minh, chung tình anh đã là chàng trai được vạn cô gái mê mẩn của nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội nổi tiếng nhất nhì Đài Loan.

Còn ngày ấy, Triệu Vy mới chỉ là một nữ diễn viên chập chững vào nghề, may mắn nhận được vai Tiểu Yến Tử vì diễn viên trước từ chối vai diễn.

Với Bằng và Vy, cả hai không chỉ là bạn diễn, họ còn là một thời thanh xuân của nhau. Bằng và Vy ở bên nhau ở độ tuổi trẻ trung nhất, khi cả hai đều nhìn thế giới showbiz với con mắt trong trẻo, hồn nhiên và không hề toan tính.

Tình bạn 20 năm Tô Hữu Bằng - Triệu Vy: Cậu ấy là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến - Ảnh 1.

Vì lẽ đó, tình cảm của họ là chân thật.

Xem xong phim, công động fan hâm mộ của Tô Hữu Bằng và Triệu Vy đã quyết định chọn cái tên Bằng - Vy với hi vọng cả hai sẽ bên nhau thật sự ngoài đời thật. Nó có một tôn chỉ mà sau này khi Tô Hữu Bằng và Triệu Vy biết được đều rưng rưng nước mắt: "Nếu kiếp này Bằng và Vy không thể bên nhau, chúng ta sẽ thay anh ấy yêu cô ấy và thay cô ấy yêu anh ấy".

Nói về những tháng ngày bên nhau Triệu Vy chưa từng một lần nói về cảm xúc với Tô Hữu Bằng. Mỗi khi được phỏng vấn, Triệu Vy luôn khẳng định Tô Hữu Bằng là người anh, người bạn thân thiết nhất.

Tình bạn 20 năm Tô Hữu Bằng - Triệu Vy: Cậu ấy là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến - Ảnh 2.

Triệu Vy từng chia sẻ, vì nụ hôn đầu tiên của cô trên màn ảnh đã trao cho Tô Hữu Bằng nên anh phải có trách nhiệm với cuộc đời cô. Với Triệu Vy, câu nói đó có thể là đùa nhưng với Tô Hữu Bằng nó lại vô tình nhen nhóm lên tình yêu đầu đời của cậu trai trẻ.

Sau này, Tô Hữu Bằng thừa nhận với báo chí rằng mình có tình cảm với Triệu Vy: "Tôi từ lâu đã nảy sinh tình cảm với Triệu Vy. Tôi thích Triệu Vy, tôi thừa nhận tình cảm đối với cô ấy nhiều hơn tình bạn thông thường, nhưng cũng chẳng có ích gì. Cô ấy đã có bạn trai. Tôi sao mà theo đuổi?"

Sau đó không lâu, Tô Hữu Bằng và Triêu Vy lại tiếp tục vào vai một cặp tình nhân ngọt ngào trong bộ phim truyền hình Bí mật ngôi nhà cổ (1999).

Năm 2001, Tô Hữu Bằng - Triệu Vy tái hợp trong một bộ phim khác của văn sĩ Quỳnh Dao - dự án "Tân dòng sông ly biệt". Tình bạn của họ ngày càng gần gũi, thân thiết.

Ngày ấy, Triệu Vy thẳng thắn thừa nhận rằng với cô Tô Hữu Bằng luôn là một người đàn ông tốt và nếu như không có bạn trai thì chắc chắn đây là người cô muốn đi bên cạnh. Nhưng nhân duyên lại luôn là một điều kỳ lạ, cả hai người đủ tốt nhưng chưa chắc lại thuộc về nhau.

Cuộc đời này vốn dĩ có nhiều "thứ tình" cũng đáng trân trọng như tình yêu đó là tình bạn.

Tình bạn 20 năm Tô Hữu Bằng - Triệu Vy: Cậu ấy là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến - Ảnh 3.

Tô Hữu Bằng đã đẩy tình đơn phương của mình lên một cấp độ mới, tình thân. Với anh, Triệu Vy không chỉ là cô gái anh mà anh đem lòng yêu mến của tuổi trẻ, Triệu Vy còn là quá khứ, hiện tại và tương lai, là người tri âm tri kỷ của cuộc đời.

Còn với Vy, Tô Hữu Bằng không chỉ là bạn diễn, không chỉ là người đàn ông đầu tiên cô hôn trên màn ảnh mà còn là người bạn cả đời chưa từng bỏ cô ra đi.

"Cậu ấy là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến..."

Trong hành trình 20 năm bên nhau, mối quan hệ của Tô Hữu Bằng và Triệu Vy không chỉ có mật ngọt. Họ đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, bao hiểu lầm như bao cặp bạn bè khác. Có chăng, sau bão giông họ vẫn nắm tay nhau, động viên nhau và "trở về" bên nhau theo một cách hoàn toàn khác biệt.


Tình bạn 20 năm Tô Hữu Bằng - Triệu Vy: Cậu ấy là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến - Ảnh 4.

Trong thời gian tham gia Tân dòng sông ly biệt, Triệu Vy chia tay bạn trai. Tô Hữu Bằng giữ đúng lời hứa, luôn ở bên cạnh để động viên, chia sẻ để giúp cô vượt qua cú sốc tình cảm. Tuy nhiên, giữa 2 người vẫn không nẩy sinh tình yêu, điều đó khiến Tô Hữu Bằng lao đao khi dư luận nghi ngờ về giới tính của anh.

Bất chấp những lời thị phi, Tô Hữu Bằng luôn là người bạn tốt của Triệu Vy.

Giai đoạn từ năm 2001 đến 2005, nàng Tiểu Yến Tử liên tục gặp chuyện xui xẻo, hình ảnh bỗng nhiên bị bôi đen với tội đánh người, mặc trang phục có quốc kỳ Nhật Bản… Chính Tô Hữu Bằng đã dũng cảm lên tiếng bênh vực, minh oan cho Triệu Vy. Hành động này khiến Triệu Vy rất cảm động.

Triệu Vy hiểu rằng, cô đã vô cùng may mắn khi có Tô Hữu Bằng làm bạn.

Tình bạn 20 năm Tô Hữu Bằng - Triệu Vy: Cậu ấy là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến - Ảnh 5.

Không chỉ dừng lại ở đó, Tô Hữu Bằng còn bộc bạch tình cảm anh dành cho nàng "Tiểu Yến Tử" ngày nào: "Dù cô ấy là Tiểu Yến Tử hay đạo diễn Triệu, cô ấy có gầy hay béo thì cô ấy luôn là nữ thần không thể thay thế trong lòng tôi".

Vượt qua những ngày bão tố, trong hành trình của hai người đều luôn có dấu ấn của nhau. Ngày Tô Hữu Bằng lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn, Triệu Vy đứng phía sau và công khai ủng hộ bạn một cách chân thành.

Từ trong cánh gà, Tô Hữu Bằng nắm tay cô bạn thân năm xưa, cùng nhau tiến lên sân khấu chia sẻ niềm hạnh phúc, đồng thời tuyên bố sẽ hợp tác thành lập một công ty điện ảnh. Sau 20 năm, họ lại nắm tay nhau và cùng nhau chung một giấc mơ điện ảnh.

Cuộc sống vốn có nhiều điều cay nghiệt, thời gian, những biến cố cứ chực xô ngã, đẩy con người ra xa nhau. Ấy vậy nhưng, Triệu Vy và Tô Hữu Bằng vẫn vậy, tình bạn 20 năm của họ

Xin gửi tặng tình bạn 20 năm của Bằng - Vy bằng câu nói trong: "Có người bảo, tình bạn giống như chén trà. Tất cả những gì xấu xí, vẩn đục nhất đều lắng xuống phía dưới. Chỉ khi người ta uống gần cạn, mới phát hiện ra.

Nhưng người dưng thì sẽ hất đổ đi, như cái duyên tình bạn chỉ là sự hời hợt qua đường thôi. Còn người quan tâm sẽ tiếp tục nhấp môi cái vị đắng của chén trà gần cạn ấy. Đó là người bạn thật sự".

Tình bạn 20 năm Tô Hữu Bằng - Triệu Vy: Cậu ấy là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến - Ảnh 6.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại