TIN VUI CHỐNG COVID 9/6: Sai rồi nhé, ai nói nghệ sĩ không dám làm từ thiện nữa?

Tuyết Trinh |

Những tác phẩm lay động lòng người, không nhất thiết phải ở trên sân khấu, trong màn ảnh!

Ca sĩ Quốc Đại mướt mồ hôi trong buổi làm tình nguyện viên tối 3/6. Ảnh: FB MC Quỳnh Hoa

Ca sĩ Quốc Đại mướt mồ hôi trong buổi làm tình nguyện viên tối 3/6. Ảnh: FB MC Quỳnh Hoa

"Người trên ti vi" đồng loạt "ra tay"

Rất nhiều nghệ sĩ cũng đã trở thành chiến sĩ: ủng hộ và kêu gọi góp quỹ vắc xin: Quyền Linh, Diễn viên Hồng Đăng, Hồng Diễm, ca sĩ Ngọc Khuê, vợ chồng ca sĩ Lý Hải, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, rapper Đen Vâu, diễn viên Mai Thu Huyền…

Ca sĩ Thái Kim Tùng, Quốc Đại thì chọn làm tình nguyện viên chống dịch, còn Xuân Bắc chọn livestream bán nông sản cho bà con, số lượng đơn "chốt" ngay khi đó rất nhiều…

Sau những sự cố về từ thiện, đã có người lo: Nghệ sĩ nào còn dám làm từ thiện nữa. Sai rồi nhé! Chẳng có gì ngăn được nghĩa đồng bào.

Không hát, không vũ đạo, không ánh đèn sân khấu, nhưng đó là những tác phẩm thực sự lay động lòng người.

1000 chiếc giường "sang xịn mịn"

Khi số lượng người phải đi cách ly quá lớn, nhiều điểm nóng của dịch bệnh không có đủ giường nằm. Hết giường thì tấm chiếu, mảnh nilon, hay thậm chí là nền đất cũng trở thành chỗ ngủ.

Chứng kiến cảnh ấy, Quỹ Từ thiện Mỗi Ngày Một Quả Trứng và các giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã cùng nghiên cứu và cho ra đời những chiếc giường "sang xịn mịn" bằng carton. Gọn nhẹ, lắp ráp dễ dàng chỉ với 5 phút mà lại chịu được sức nặng lên đến 180kg, có tấm quây đầu giường hạn chế lây nhiễm.

Trước mắt, 1000 chiếc giường này sẽ được chuyển đến cho các bác sĩ tuyến đầu tại Bắc Ninh, các em nhỏ đang cách ly tại Điện Biên và các công nhân nhà máy tại Bắc Giang.

Cái khó nó ló cái khôn

Chiếc giường như có tâm hồn gửi trao

Những nhà cung cấp thực phẩm "siêu giàu có"

Với thửa ruộng 100m2, một cô giáo ở trường THPT Lục Nam (Bắc Giang) đã trở thành một "nhà cung cấp" rau sạch miễn phí cho các khu cách ly trên địa bàn huyện.

Rất nhiều người cảm động vì nghĩa cử ấy, đã tự nguyện tham gia cùng cô nên số lượng rau mà họ đã chuyển vào khu cách ly lên đến cả chục nghìn bó rau và hàng tấn củ quả.

Một "nhà cung cấp" "giàu có" khác, Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1996, ngụ TP. Thủ Đức) đã cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện Xanh Việt Nam làm 1000 hộp muối mè tặng các y bác sĩ đang chống dịch tại Bắc Giang, dù việc rang xay ngày đêm khiến tay họ không còn cảm giác.

"Ăn muối mè ta đè Covid

Ăn đậu phộng dang rộng vòng tay"

Đó là lời nhắn gửi viết trên mỗi hộp muối mè này chắc chắn sẽ làm no lòng chiến sĩ.

Yêu quá Bách Khoa

Các y bác sĩ trong những bộ đồ bảo hộ nóng bức với da tay và cơ thể phồng rộp đã trở thành hình ảnh gây xúc động nhiều ngày qua. Để giúp đỡ các y bác sĩ chống nóng, nhóm sinh viên của Viện Kỹ thuật Hoá học (Đại học Bách Khoa) đã thiết kế ra chiếc "áo điều hòa" chống nóng theo nguyên lý tuần hoàn nước lạnh, sử dụng nguồn pin sạc dự phòng của điện thoại nên có thể làm việc trên 8 tiếng.

"Giặc" Covid vẫn còn đó, nhưng chiếc áo này sẽ giúp các y bác sĩ "hạ gục" được "đối thủ" nhiệt độ trong trận chiến này rồi.

Nắng to thì mặc nắng to

Có bảo bối mát, còn lo nỗi gì

"Lần đầu" sau 8 năm

Dù chưa từng lái xe cấp cứu, nhưng anh Trần Khánh Hậu (SN 1987, quê Long An) - nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật tại Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức – vẫn xung phong nhận luôn nhiệm vụ chở F1 về khu cách ly tập trung, kiêm vận chuyển hành lý và phun khử khuẩn.

Anh Hậu tâm sự nhẹ tênh: "Hơn 8 năm làm nghề y, đây là lần đầu tiên tôi lái xe cấp cứu. Nhưng làm được việc gì mình làm hết"

Ai bảo thanh niên xung phong chỉ có trong thời chiến?

TIN VUI CHỐNG COVID 9/6: Sai rồi nhé, ai nói nghệ sĩ không dám làm từ thiện nữa? - Ảnh 6.

Nhân viên y tế làm lái xe cho các F1. Ảnh: Vietnamnet

Chuyện những chú "lợn cười"

Nhiều em nhỏ đã sẵn lòng "tạm biệt" tài sản quý của mình là những chú lợn để đóng góp vào Quỹ vaccine Covid-19.

Bé Trần Thị Hoàng Vân (9 tuổi) - Á hậu nhí thế giới (tại Dubai 2019) đã ủng hộ cho quỹ 5 triệu đồng trong con lợn đất mà em đã nuôi bằng tiền thưởng học sinh giỏi và tiền tiết kiệm.

Em Phan Ngọc Bảo Trân (9 tuổi) - Trường tiểu học Phù Đổng (TP. HCM) cũng không do dự đập lợn và ủng hộ được hơn 10 triệu đồng khi nghe cô tổng phụ trách Đội nói đến chương trình đóng góp ủng hộ quỹ vaccine.

Tại TP.HCM, nhiều bạn nhỏ khác cũng đã nhờ phụ huynh gửi số tiền tiết kiệm từ việc nuôi lợn đất, bán ve chai để góp vào quỹ vaccine ngừa Covid-19.

Dù bị đập vỡ, nhưng nếu các chú lợn biết suy nghĩ, thể nào cũng sẽ mỉm cười!

Trận chiến này có cả nước chung tay

Góp của góp công, đồng sức từng ngày.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại