TIN TỐT LÀNH ngày 3/5: Sầm Sơn "thất thủ" và cảnh đáng ngạc nhiên ở biển Vũng Tàu dịp nghỉ lễ

Hoàng Xuân |

Vũng Tàu thực hiện lệnh cấm ăn uống, nấu nướng trên biển với quyết tâm lập lại trật tự nơi đây. Chủ trương này đã tạo ra môi trường du lịch biển xanh, sạch, thu hút du khách, được người dân, du khách đồng tình ủng hộ.

Chào các bạn, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ khá dài, các bạn đã hồi phục sau những ngày nghỉ dưỡng chưa?

Kể tôi nghe, những ngày qua nếu đi biển thì bạn đã tắm biển được bao lâu trong cái biển người đông nghẹt đó? Và thành thật, bạn có xả rác không? 

Nhìn cảnh biển Sầm Sơn rác ngập ra tận mặt nước thực sự khiến nhiều người sợ hãi. Tại sao lại không thể giữ sạch biển như ở Vũng Tàu? 

TIN TỐT LÀNH ngày 3/5: Sầm Sơn thất thủ và cảnh đáng ngạc nhiên ở biển Vũng Tàu dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Du khách thoải mái nằm phơi nắng trên biển Bãi Sau sạch, đẹp. Ảnh: PL. TPHCM

Suốt từ năm ngoái đến nay, sau những động thái quyết liệt của chính quyền Vũng Tàu dẹp nạn hàng rong, dựng lều lụp xụp bán hàng trên bãi, biển Vũng Tàu thực sự sạch đẹp, hết sức đáng làm gương cho các vùng biển du lịch lớn học tập.

Tăng tiền phạt để có môi trường sạch

Nói về rác và làm sạch môi trường, không chỉ là vỏ dừa, vỏ cua ghẹ và túi nilon, mà nếu nhà bạn có rác thải điện tử xin hãy mang đến các điểm thu gom miễn phí. 

Tại Sài Gòn và Hà Nội, hai địa phương có nhiều rác thải điện tử nhất đã có 10 điểm thu gom miễn phí, trong hai năm qua nhóm Việt Nam tái chế đã thu gom và xử lý hơn 5 tấn rác thải điện tử. Nếu ai cũng chủ động góp phần làm sạch môi trường sống thì thật là điều rất tốt lành.

Trong mục đích đó, tôi ủng hộ tăng tiền phạt thật nặng với những hành vi ném xác động vật, hay xả nước thải của động vật mang mầm bệnh ra môi trường, hay không tiêm phòng dại cho chó nuôi. Chính sách này có hiệu lực từ 20/5 tới đây, bạn ghi nhớ nha. 

Còn từ ngày kia, tức 05/5, phát tờ rơi hay tờ quảng cáo gây mất trật tự an toàn giao thông, xã hội hay gây mất mỹ quan cũng sẽ bị phạt không nhẹ.

Cứ phạt thật nặng và thật nghiêm đi, chúng ta mới có những bãi biển sạch rác, những công viên chỉ có lá vàng trên cỏ xanh chứ không có vô số hộp xốp và bịch nilon cuốn theo chiều gió như bây giờ.

Ngàn chiếc máy đổi thay ngàn số phận

Còn bây giờ tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của một người bạn tôi từng là giảng viên của khoa Giáo dục đặc biệt Cao đẳng sư phạm TP HCM. Cô hay gặp các trẻ bị khiếm thính khi cha mẹ đưa con đến nhờ xem trước khi quyết định cho con vào một trường học phù hợp. 

Nhiều lần, cô phát hiện ra các bé không hề bị câm điếc như cha mẹ nói (không thấy nó nói tiếng nào từ lúc mới sanh ra tới giờ cô ơi), mà bé chỉ có chút dị tật khiến bé không nghe được những âm thanh thông thường, nhưng sẽ nghe bình thường nếu có thiết bị trợ thính để điều chỉnh. 

Do không nghe được, bé không có âm thanh mẫu để bắt chước nói theo, nên cuối cùng bé cũng không nói được nốt. Và thế là cả nhà đinh ninh bé bị câm điếc. 

Nhà nào cho con đi học được ở các trường đặc biệt thì bé vẫn phải dùng thủ ngữ (ngôn ngữ ký hiệu tay), còn nếu cha mẹ nghèo thì hầu như bé chỉ còn có tương lai đi bán vé số, hoặc sống phụ thuộc gần như hoàn toàn vào lòng thương của người khác.

TIN TỐT LÀNH ngày 3/5: Sầm Sơn thất thủ và cảnh đáng ngạc nhiên ở biển Vũng Tàu dịp nghỉ lễ - Ảnh 2.

Bác sĩ đang thăm khám tai cho một bệnh nhi. Ảnh: H.P/Lao động

 Nhưng nếu bé được thăm khám đúng đắn và kịp thời, rồi được trang bị một thiết bị trợ thính phù hợp thì việc nghe nói của bé sẽ giảm đi rất, rất nhiều khó khăn. Rồi bé sẽ hoàn toàn hòa nhập với xã hội như một người có đủ các giác quan cần thiết, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong học hành, làm việc, sinh sống, yêu đương, kết hôn.... Nói cách khác, số phận bé hoàn toàn thay đổi.

Vì vậy tôi biết ơn những tấm áo blouse trắng này làm sao, yêu quý cái câu chuyện tốt lành ấm rực cả lòng như thế này làm sao. (đọc tin chính)

Những mầm tốt lành họ gieo hôm nay, không ai có thể hình dung mức độ lớn lao và sâu rộng của mùa vàng mà một ngày kia nó sẽ đem lại. Xin chúc các tấm lòng nhân hậu thật nhiều yêu thương và điều tốt lành.

Còn đây là những tin rất gợi cảm hứng cho bạn:

Sau Sài Gòn, Hà Nội cũng đã có một phố sách xinh đẹp, để người ham đọc sách có một chốn hẹn hò, tổ chức những buổi giao lưu với tác giả, ra mắt sách, chuyện trò về sách-một điểm đến văn minh (đọc tin chính)

Để xảy ra xây dựng không phép, bí thư, chủ tịch xã bị cách chức (đọc tin chính). Rất hoan nghênh hành động cương quyết này của Huyện ủy và UBND huyện Cần Giuộc (Long An).

Ăn xong quả chuối thì cây chuối dùng làm gì? À, để làm ra đô la nữa thôi chứ hổng gì (đọc tin chính). Tôi rất hy vọng ông Võ Quan Huy-Huy Long An, chủ doanh nghiệp xuất khẩu chuối lớn nhất Việt Nam hiện nay với vài trăm hecta chuối sẽ đọc được tin này. 

TIN TỐT LÀNH ngày 3/5: Sầm Sơn thất thủ và cảnh đáng ngạc nhiên ở biển Vũng Tàu dịp nghỉ lễ - Ảnh 3.

Bộ óc và sức làm việc của ông Huy đã biến một vùng "đất chết" ở Long An thành trang trại tươi xanh và giàu có, thì với những tiến bộ này ông Huy sẽ còn khai mở được thật nhiều kho vàng trĩu trái đang nằm trong vườn chuối của ông.

Còn đây là một phát minh của những nhà khoa học Hàn Quốc. Theo họ, dụng cụ đơn giản này có thể giúp những vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhất trôi vào dĩ vãng. Các tài xế có một cơ hội để sửa sai, thay vì mạng sống của họ và 1, 3 triệu người/năm bị cướp mất (đọc tin chính)

Nếu như bạn đang đi xe hơi ở Hà Nội thì đây là một tin rất vui cho bạn nhé. Từ đây việc tìm chỗ đậu xe trên phố không còn phải quá khó khăn nữa rồi (đọc tin chính). Hôm trước khi loan tin Sài Gòn sẽ thí điểm đặt xe đạp công cộng ở trung tâm, tôi thấy nhiều bạn ở Hà Nội ao ước lắm. 

Vậy thì hãy mong Hà Nội cũng sẽ nhanh chóng đặt các điểm sử dụng xe đạp công cộng, để nếu chính quyền vẫn chưa tìm ra biện pháp hạn chế xe cá nhân thì bạn có thể chọn cách đi bus và xe đạp ở trung tâm nếu không còn chỗ nào cho bạn đậu xe hơi cả.

Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại