TIN TỐT LÀNH 23/4: Tâm thư của thầy hiệu trưởng tâm lý nhất Vịnh Bắc Bộ

Hoàng Anh Tú |

Vừa mấy hôm trước thôi, khi bản Tin Tốt Lành tôi chia sẻ bức thư của một thầy hiệu trưởng "nhà người ta" gửi các phụ huynh sau kỳ thi thì hôm nay, tôi đã có một thầy hiệu trưởng "nhà mình" tâm lý không kém.

1. Tâm thư của thầy hiệu trưởng

"Thầy biết em rất buồn vì đã nỗ lực mà kết quả không như mong muốn. Nhưng không sao, đó là cảm xúc bình thường của mỗi con người.

Từ đáy lòng mình, thầy rất khâm phục em, một cô bé đầy nghị lực đã vượt qua những hoàn cảnh khó khăn để vươn lên học giỏi.

Thầy mong em hiểu rằng: Em sinh ra để làm nhiều điều lớn lao hơn thế. Điểm số một bài thi chẳng nói lên được tất cả.

Thầy vẫn thường nói với các bạn rằng "Đón nhận thành công thì dễ, vượt qua được những thất bại mới thực sự là thành công". Đó cũng chính là điều thầy cô mong muốn có được ở các em.

Cuộc đời còn dài ở phía trước, những năm tháng tuổi thơ rồi sẽ qua đi. Thầy mong em sống đúng với màu sắc của mình, những thứ điểm tô cho cuộc sống tươi đẹp."

Đó là một đoạn trích từ tâm thư của thầy hiệu trưởng Nguyễn Vương Linh, THCS Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An gửi cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Thuỳ Dương, học sinh lớp 7D. (đọc tin chính)

Không biết thầy Linh đã đọc Tin Tốt Lành hôm ấy của tôi chưa nhưng tôi vẫn cứ muốn tin rằng điều tốt lành rất dễ lây lan như thế.

Chúng ta luôn cần nhiều hơn nữa những người thầy, người cô như thầy Linh để sưởi ấm lại môi trường học đường đã và đang bị những thầy cô, phụ huynh lẫn những học sinh xấu xí làm hoen ố hình ảnh.

Chúng ta luôn cần các thầy cô hãy lên tiếng nhiều hơn nữa bằng trái tim hướng trọn vẹn tới học sinh của mình.

Tôi tin, hành động này của thầy Linh sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ đến nhiều thầy cô khác khi mà kỳ thi cuối năm đang ở rất gần học trò. Để cùng các em học sinh đi qua một kỳ thi không ai bị rớt lại dù điểm số của các em có ra sao.

Đã từ lâu chúng ta bỏ việc cho lưu ban những học sinh học kém, đó là một việc làm đúng đắn và nhân văn. Tôi cũng như hàng triệu phụ huynh khác đều ngóng chờ sự gắn kết sâu sắc hơn nữa giữa thầy với trò.

Để "cô và mẹ là 2 cô giáo- mẹ và cô ấy hai mẹ hiền" thực sự là như vậy!

2. Những niềm vui nho nhỏ để gật gù tâm đắc đầu tuần

Một niềm vui nho nhỏ cùng chia sẻ đầu tuần là anh em nghệ sỹ xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, hai anh em "hoàng tử" xiếc Việt, nhận 4 nút vàng, lọt vào vòng trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng nước Anh - Britain's Got Talent.

Màn trình diễn khiến khán giả tại Anh và cả thế giới phải trầm trồ thán phục. (đọc tin chính)

Một niềm vui nho nhỏ thôi nhưng cũng đủ truyền cảm hứng cho một đầu tuần làm việc của chúng ta.

Thêm một niềm vui nho nhỏ và cũng là "đem chuông đi đánh xứ người" như anh em Quốc Cơ- Quốc Nghiệp là cô gái Tăng Nguyệt Minh (TP HCM) trở thành cô gái Việt Nam đầu tiên hoàn thành bài thi chạy marathon tại Bắc Cực.

Một cô gái tuyệt vời đã chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh - 32 độ C. (đọc tin chính)

Cũng là một niềm vui nho nhỏ nữa, vụ ầm ĩ cà phê võng ở Cà Mau đã khép lại bằng việc chủ nhân status gây bão đã chính thức xuống Cà Mau xin lỗi dì Hai.

Câu chuyện của bạn gái tên Thắm này hy vọng sẽ thức tỉnh nhiều bạn trẻ mỗi khi muốn đưa lên Facebook của mình những cảm xúc tiêu cực. (đọc tin chính)

Có được một cái kết nhẹ nhõm này công lớn thuộc về cộng đồng mạng- những người không ngừng tranh đấu cho điều tử tế trên mạng.

Và thêm một niềm vui nho nhỏ nữa, chiếc xe tải chở hoa quả bị lật đổ trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã được đông đảo người dân giúp nhặt xếp lại gọn gàng. (đọc tin chính)

Ở TP HCM, nhất định hãy tới thăm xe bus sách này nhé! Hy vọng mô hình này sẽ sớm được nhân rộng khắp các tỉnh thành cả nước để thúc đẩy văn hoá đọc của sinh viên- học sinh lên. (đọc tin chính)

3. Quyết tâm của Thủ tướng và cuộc chiến đẩy lùi cái xấu

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc nghiên cứu các giải pháp để không tiếp tục phát triển các chung cư căn hộ cao tầng tại khu vực trung tâm 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM.

Đây được coi là một quyết tâm của Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại 2 thành phố lớn nhất Việt Nam. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH 23/4: Tâm thư của thầy hiệu trưởng tâm lý nhất Vịnh Bắc Bộ - Ảnh 1.

Cùng với vấn đề ùn tắc giao thông, Thủ tướng cũng đang cùng chính phủ của mình quyết tâm giải quyết cả vấn đề "ùn tắc hồ sơ" trong xây dựng. Thủ tướng đề nghị công khai các cơ quan "ngâm" hồ sơ đầu tư xây dựng. (đọc tin chính)

"Câu hỏi lớn cần đặt ra là làm sao sử dụng nhà đất tốt hơn, cần điều chỉnh đúng đối tượng như đối với người giàu, người có 2 nhà trở lên… và mức khởi điểm nào phù hợp với tình hình Việt Nam".

Đó cũng là một quyết tâm nữa từ Thủ tướng trong vấn đề thuế, đặc biệt là với đề xuất đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng vừa qua. (đọc tin chính)

Cùng với những quyết tâm của Thủ tướng là những cuộc chiến chống lại cái xấu như khởi tố bố bệnh nhi đánh bác sỹ tại bệnh viện Xanh Pôn. (đọc tin chính)

Việc khởi tố này hy vọng sẽ khiến những kẻ hung hãn, ưa thích bạo lực sẽ phải chùn tay và ngưng ngay việc sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề.

Hơn 300.000 m2 đất ở Phước Kiển được bán cho Quốc Cường Gia Lai đã bị bí thư Nguyễn Thiện Nhân tuýt còi. (đọc tin chính)

Tại Hà Nội, Bộ VH-TT-TT-DL cũng phát lệnh thu hồi đất sử dụng sai mục đích ở Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại