Tin nhắn lạ từ số máy nạn nhân tố cáo gã trai giết người yêu mang thai

Anh Phương |

Động cơ gây án là do nạn nhân phát hiện ra bạn trai mình trước đó đã đính hôn với một người phụ nữ khác.

Cô gái biến mất bí ẩn

Trang People đưa tin, thứ Tư vừa qua, Tyler Tessier, 32 tuổi, ở Damascus, bang Maryland, Mỹ, bị bắt giữ và cáo buộc tội giết người cấp độ một trong cái chết của cô Laura Wallen, 31 tuổi, theo thông cáo của Cảnh sát quận Montgomery.

Cô Wallen là một giáo viên trung học 31 tuổi nổi tiếng ở khu Olney, bang Maryland. Nạn nhân đang mang thai bốn tháng khi thi thể của cô được tìm thấy trong một hố nông tại Damascus vào thứ Tư, hơn 1 tuần sau khi gia đình nạn nhân báo mất tích.

Tessier là người cuối cùng đi cùng với nạn nhân Wallen trước khi chết. Cảnh sát cho biết Wallen khi ấy đang mang trong mình đứa con của bị cáo Tessier.

Khi được thẩm vấn, Tessier khai nhận trước đó hắn ta đã đính hôn với một phụ nữ khác tên là Kristina Wagoner.

Công tố viên quận Montgomery, John McCarthy nói rằng Tessier "không hề trung thực với cả hai người phụ nữ", theo trang Fox 5 News đưa tin.

Bộ phận pháp y vẫn chưa xác định chắn chắn nguyên nhân tử vong của nạn nhân, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy Wallen bị bắn vào sau đầu, đại diện Cảnh sát Quận Montgomery cho biết trên trang People.

Tin nhắn từ số máy nạn nhân tố cáo gã trai giết người yêu mang thai - Ảnh 1.

Nạn nhân Laura Wallen là một giáo viên rất được yêu mến

Cô Wallen là một giáo viên được yêu mến tại Trường Trung học Wilde Lake thuộc quận Howard. Cô dạy các môn học về xã hội ở đây kể từ năm 2014.

Khi cô Wallen mất tích, gia đình nạn nhân cùng với Tessier đã tổ chức một buổi họp báo vào thứ Hai. Khi ấy, hắn tỏ ra vô cùng đau khổ và thật sự cầu mong bạn gái quay trở về an toàn.

Nhưng Tessier không hề biết rằng hắn đã nằm trong vòng nghi vấn của cảnh sát khi phát biểu tại cuộc họp báo.

Cảnh sát trưởng Manger cho hay: "Quyết định cho phép anh ta tham gia vào cuộc họp báo đã được chúng tôi tính toán từ trước. Chúng tôi muốn nghe xem anh ta sẽ nói gì khi đó."

Bước đi đầy tính toán này đã được gia đình nạn nhân chấp thuận, tuy nhiên thật không dễ dàng cho bố mẹ của cô Wallen khi phải đứng cạnh Tessier trong suốt cuộc họp báo.

Tin nhắn từ số máy nạn nhân tố cáo gã trai giết người yêu mang thai - Ảnh 2.

Bị cáo Tessier cùng cha mẹ nạn nhân trong buổi họp báo

"Đó là điều cực kỳ khó khăn với chúng tôi", ông Mark Wallen, cha nạn nhân lên tiếng. "Chúng tôi chắc chắn thủ phạm chính là Tyler, nhưng chúng tôi không biết con gái mình đang ở đâu và quả thực không có bằng chứng gì cả."

Kẻ sát nhân lộ diện 

Ngày 28/8, một tuần trước khi chết, cô Wallen gửi tin nhắn cho người phụ nữ đã đính hôn với Tessier và xin hẹn gặp để nói chuyện. Cảnh sát cho biết nạn nhân muốn "một lời giải thích" và cả hai người phụ nữ đều biết nhau nhưng không ai nghĩ rằng Tessier đang qua lại với cả hai cùng một lúc. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu cuộc gặp này có diễn ra hay không.

Ngày 2/9, cô Wallen đi với bị cáo đến một khu đồng quê hoang vắng. Camera theo dõi ghi lại cảnh hai người mua đồ ở cửa hàng tiện lợi vào ngày hôm đó, và đó là hình ảnh khi còn sống cuối cùng của cô Wallen. Cũng trong ngày đó, nạn nhân đã gửi tin nhắn cho em gái mình, "nói rằng Tyler đã đưa cô đến một cánh đồng ở khu Damascus."

Ngày 3/9, gia đình nạn nhân mất liên lạc với cô. Ngày hôm sau, em gái Wallen nhận được tin nhắn từ điện thoại nạn nhân, nói rằng Tessier không phải cha của đứa bé trong bụng mà là một người đàn ông khác, tên là "Antwan". 

"Chị chắc chắn đến 95% là Tyler không phải cha đứa bé," theo một tin nhắn từ nạn nhân. Trong một tin nhắn khác: "Chị sẽ bị đuổi việc vì chuyện này mất. Nếu anh ấy gọi cho em, hãy nói rằng anh ấy là một người tuyệt vời vì chị biết mình đã làm tổn thương anh ấy."

Qua điều tra, cảnh sát đã xác định được Tessier chính là người soạn những tin nhắn này để chuyển sự nghi ngờ về phía người bạn trai cũ của cô Wallen, anh Antoine Broadnax.   

Ngày 7/9, cảnh sát tìm thấy xe ô tô của nạn nhân bị bỏ lại trong bãi đỗ xe của một toà chung cư ở khu Columbus. Biển số xe phía trước đã bị gỡ bỏ và ném ra xa.

Nhân viên ở toà chung cư này cũng tìm thấy bằng lái xe của nạn nhân trong một bãi rác gần đó. Điện thoại di động của nạn nhân cũng bị vứt tại đây.

Tin nhắn từ số máy nạn nhân tố cáo gã trai giết người yêu mang thai - Ảnh 3.

Tessier tỏ ra đau khổ và bày tỏ mong muốn bạn gái an toàn trở về

Tessier sau khi tham gia các buổi ghi hình và họp báo để tìm kiếm nạn nhân đã được cảnh sát triệu tập để thẩm vấn từ ngày 5/9 đến 11/9.

Trong lúc thẩm vấn, hắn thừa nhận đã đỗ xe của bạn gái và vứt bằng lái xe đi nhưng lại nói rằng chính nạn nhân yêu cầu hắn làm việc đó trước khi tiết lộ bạn trai cũ Antoine mới là cha đứa bé.

Cảnh sát cho hay lời khai của Tessier về lần cuối gặp bạn gái mình có nhiều mâu thuẫn đáng ngờ. Lúc đầu, hắn khai rằng hai người đã cãi nhau ở nhà cô Wallen vào ngày 4/9, khiến cho nạn nhân khóc rất nhiều.

Sau đó Tessier nói đã hẹn gặp nạn nhân ở một siêu thị gần toà chung cư nơi xe của nạn nhân được tìm thấy, nhưng cô Wallen lại không đến. Cũng theo lời khai của Tessier, nạn nhân xin hắn cho thời gian 1 ngày để "giải quyết mọi chuyện" và nói với Antoine rằng anh ta mới là cha đứa bé.

Một người bạn của Tessier nói với cảnh sát rằng hắn xin đi nhờ đến Baltimore để "xử lý mấy chuyện", nhưng người bạn này đã từ chối.

Sau khi biết được Tessier đã đến khu cánh đồng hẻo lánh ở Damascus vài lần, cảnh sát liền tiến hành rà soát khu vực này và phát hiện xác của cô Wallen.

Tessier bị cáo buộc tội danh giết người cấp độ một, cản trở thực thi công lý, giả mạo bằng chứng, và cho lời khai giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại