Tìm thấy nữ Việt kiều mất tích bí ẩn ở Đà Nẵng

Đình Thức |

Nữ Việt kiều mất tích đột ngột ở chợ Cồn (Đà Nẵng) được tìm thấy ở TP.HCM nhưng không nhớ mình là ai, từ đâu đến.

Chiều 21-7, người nhà chị Nguyễn Kim Huệ (sinh năm 1982, quê quán Đà Nẵng, Việt kiều Đan Mạch) cho biết, công an TP.HCM vừa thông báo đã tìm được chị Huệ sau 3 ngày mất tích đột ngột.

Chị Huệ được tìm thấy khi đi bộ lang thang ở quận Thủ Đức.

Tìm thấy nữ Việt kiều mất tích bí ẩn ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Chị Huệ vui vẻ tại 1 khu du lịch trước lúc bị mất tích.

Cơ quan công an cho biết, một người bán nước mía thấy Huệ đi vô định nên gọi lại hỏi thăm. Tuy nhiên, chị Huệ không nhớ gì dường như trong tình trạng mất trí nhớ nên người này đưa đến đồn công an đề nghị giúp đỡ.

Tại cơ quan công an, chị Huệ vẫn không nhớ mình là ai, từ đâu đến.

Công an quận Thủ Đức sau đó chụp ảnh, so sánh với thông tin 1 Việt kiều mất tích ở Đà Nẵng và xác định đây chính là chị Huệ. Cơ quan công an đã gọi điện thoại cho gia đình từ số điện thoại trên báo chí.

"Chúng tôi đã đặt vé máy bay vào TP.HCM đưa Huệ về nhà. Gia đình chưa trò chuyện được với Huệ vì Huệ vẫn không biết gì cả", người nhà chị Huệ nói.

Theo gia đình nạn nhân, việc chị Huệ không nhớ gì khiến mọi người vô cùng lo lắng. Chị Huệ trước đó không có biểu hiện gì bất thường.

Trước đó, chị Huệ từ Đan Mạch về Đà Nẵng đã dự đám cưới em gái và thăm gia đình.

Sáng 18-7, chị Huệ cùng 3 người em đi chợ Cồn mua quà để ngày 19-7 trở lại Đan Mạch. Khoảng 10h30, 2 người em đứng đợi chỗ khác vì trời nắng, còn chị Huệ cùng 1 người em khác đến quầy mua cà phê.

Sau khi thanh toán tiền cà phê cho chủ quầy, người em tên Loan quay lại thì không nhìn thấy chị Huệ đâu.

Gia đình ngay lập tức gọi vào số điện thoại chị Huệ để liên lạc nhưng chỉ thấy tiếng chuông nhưng không trả lời. Sau đó, điện thoại chị Huệ mất liên lạc hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại