Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời

Trần Khánh Linh |

Chàng trai khó có thể tưởng tượng được người trong những tấm ảnh đó lại là bà ngoại của mình.

Mới đây, một chàng trai người Mỹ gốc Hoa tên Johnny đã chia sẻ ảnh chụp bà ngoại của mình thời còn trẻ lên mạng xã hội. Những tấm ảnh đó đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận trong và ngoài nước.

Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 1.

Hai bà cháu anh Johnny. Ảnh: Sohu

Được biết, bà của Johnny vừa mới qua đời cách đây 3 tháng và những bức ảnh của bà để lại hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.

Theo lời chia sẻ của chàng trai này, anh không biết nhiều về công việc mà bà mình làm khi còn sống. Anh chỉ biết rằng bà tên là Leung Ping, từng sinh sống tại Hong Kong, Trung Quốc, Singapore, cuối cùng định cư ở San Francisco, Hoa Kỳ và hưởng thọ tuổi 93 tại nơi này.

Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 2.

Ảnh: Sohu

Johnny nói rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy những bức ảnh này. Trước đây, anh từng nghe dì kể lại rằng bà có mấy tấm ảnh cũ rất đẹp nhưng đều đã bị thất lạc. Lần đầu tiên anh mở cuốn album ảnh này là sau khi bà qua đời. Khi ấy chàng trai mới nhận ra rằng bà khi còn trẻ thật trông thật xinh đẹp. Nhờ những bức ảnh cũ của bà. anh như được sống lại vào thập niên 70, 80 của Thượng Hải.

Ở vùng đất bên kia đại dương, bà ngoại của Johnny không chỉ duyên dáng mà còn mang vẻ đẹp của phong cách Tây Âu. Bà mặc những bộ sườn xám khác nhau và tỏa ra khí chất tao nhã quý phái khiến người khác không khỏi rung động.

Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 4.

Ảnh: Sohu

Tuổi trẻ rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu

Theo tìm hiểu, tên tiếng Trung của bà là Lương Bình, là nữ danh ca nổi tiếng Thượng Hải những năm 60 với nhiều tác phẩm đặc sắc. Bài hát của bà thường được Diêu Tô Dung, Phụng Phi Phi và những người khác trình diễn lại. Giờ đây trên các nền tảng âm nhạc, mọi người vẫn có thể thưởng thức tiếng hát của bà.

Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 5.

Ảnh: Sohu


Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 6.

Ảnh: Sohu

Không chỉ đơn thuần là một ca sĩ, bà còn tham gia cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hồng Kông. Sau đó, anh Johnny phát hiện lúc đó bà ngoại còn quay quảng cáo bia, người mẫu trong tấm poster mặc sườn xám chính là bà ngoại của anh. Nếu được đăng lên họa báo Thượng Hải cũ thì nó không chỉ là quảng cáo bình thường mà nó còn tượng trưng cho việc bà là người đi đầu mở đường cho các phong cách thời thượng lúc bấy giờ.

Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 7.

Ảnh: Sohu

Vào thời điểm đó, Thượng Hải được coi là kinh đô của sườn xám cách tân và là nơi tụ hội của những phong cách thời trang hàng đầu Trung Quốc. Những bộ trang phục ấy được các người mẫu ảnh quảng bá khắp đất nước. Sườn xám là trang phục mà phụ nữ Trung Quốc ưa chuộng nhất lúc bấy giờ. Bởi chúng tôn lên vóc dáng và vẻ nữ tính thanh lịch, quyến rũ của một người phụ nữ.

Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 8.

Ảnh: Sohu


Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 9.

Ảnh: Sohu

Hình ảnh bà xuất hiện ở sân bay trong bộ sườn xám chẳng khác gì khung cảnh trong một bộ phim mà bà đóng vai chính. Phong thái như một vị tiểu thư đài các của bà khiến Johnny và những người xem được bức ảnh này đều phải trầm trồ xuýt xoa.

Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 10.

Ảnh: Sohu


Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 11.

Ảnh: Sohu

Khoác lên mình chiếc áo sơ mi và quần tây ống côn sọc vằn, bà tỏa ra khí chất của một người phụ nữ đầy quyến rũ. Giày cao gót kết hợp với thắt lưng thời trang hệt như một "fashionista" của thời bấy giờ. Trong cuộc sống hiện tại, phong cách thời trang của bà vẫn được nhiều người ưa chuộng.

Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 12.

Ảnh: Sohu

Với chiếc váy đen ống đứng kiểu dáng Hepburn, bà trở nên thật sang trọng và đầy quyến rũ. Cho dù đó có là một bức ảnh đen trắng ngả màu ố vàng thì vẫn không thể che giấu đi được khí chất của bà. Việc theo đuổi cái đẹp của phụ nữ thời đại trước quả thật không hề thua kém gì ngày nay.

Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 13.

Ảnh: Sohu

Những câu chuyện về người phụ nữ xinh đẹp này vẫn còn được tiếp diễn. Trong số bức ảnh đó, Johnny cũng tìm thấy một tấm ảnh của bà và mẹ ruột, tức là cụ của anh. Ở thời đại mà công nghệ chụp ảnh chưa phát triển, việc có thể lưu lại một bức ảnh của cụ ngoại là điều vô cùng hiếm thấy.

Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 14.

Ảnh: Sohu

Trong những tấm ảnh mà người bà để lại, chàng trai thậm chí còn tìm thấy ảnh của một số người nổi tiếng. Chẳng hạn như ông Shaw - chủ tịch danh dự của đài TVB hay ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Elizabeth Taylor và chồng của bà lúc bấy giờ.

Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 15.

Ảnh: Sohu

Với tư cách là đại diện của ngành giải trí Singapore, bà đã đón tiếp hai vợ chồng Elizabeth – người đã giành được hai giải Oscar. Ngoài ra còn có Marianne Anderson - ca sĩ da màu đầu tiên hát tại Metropolitan Opera ở New York.

Tìm được ảnh cũ của người bà quá cố, chàng trai kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 16.

Ảnh: Sohu

Dù là ảnh đời thường hay ảnh công việc, bà đều rất đẹp và tỏa ra khí chất "vạn người mê". Tuy bà đã không còn trên thế giới này nhưng sự tự tin và vẻ đẹp quyến rũ đầy khí chất của bà sẽ còn lưu lại mãi trong lòng con cháu sau này.

*Nguồn: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại