Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị "cắm sừng" và bến đỗ bình yên ở tuổi 51

IMACHO |

Nhìn thấy Tiêu Ân Tuấn của hiện tại, ai cũng mừng cho chàng mỹ nam một thời, trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi cũng tìm thấy được bình yên cuộc đời.

Tiêu Ân Tuấn sinh ra trong một gia đình nghèo khó và không có truyền thống làm nghệ thuật ở Gia Nghĩa, Đài Loan. Từ nhỏ, anh thần tượng Lý Tiểu Long rồi ôm mộng lớn lên được trở thành diễn viên võ thuật. 

Thế nên khi vừa tròn 18 tuổi, Tiêu Ân Tuấn đã khăn gói sang Trung Quốc để tìm đường gia nhập làng giải trí, biến ước mơ thành sự thật.

Khi đó, cuộc sống của Tiêu Ân Tuấn vạn lần khó khăn khi anh phải vừa học, vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí. 

Hằng ngày, anh phải bươn chải đủ mọi công việc, kể cả rửa bát, mỗi bữa ăn chỉ vỏn vẹn có ổ bánh mì lót dạ. Bao nhiêu vất vả, Tiêu Ân Tuấn cũng không dám than vãn vì sợ bố mẹ ở quê nhà lo lắng không yên.

Sau khi hoàn thành khóa học diễn xuất kéo dài 6 tháng, Tiêu Ân Tuấn háo hức đến gõ cửa từng hãng phim nhưng lúc nào cũng dừng chân ở vòng sơ tuyển vì bị chê thiếu kinh nghiệm. 

Được một thời gian thì anh cảm thấy bế tắc và quyết định lên đường nhập ngũ với hy vọng 2 năm sau mọi chuyện sẽ khác.

Và đúng như những gì Tiêu Ân Tuấn kỳ vọng. Cuộc sống quân ngũ đã cho anh một vốn sống phong phú, cải thiện về ngoại hình lẫn phong thái. 

Nhờ vậy mà Tiêu Ân Tuấn được công ty Đại La để mắt đến rồi mời đóng vai phụ trong hàng loạt phim Mạc đạo vô tình, Trở về trời đã xanh, Hoa nở hoa tàn...

Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 1.

Lận đận mãi cho đến năm 1999, Tiêu Ân Tuấn mới chính thức bước lên hàng ngũ sao hạng A nhờ vai diễn Lý Tầm Hoan, vị hiệp khách lạnh lùng, nghĩa khia và phong lưu, đa tình trong phim truyền hình Tiểu Lý Phi Đao. 

Danh xưng "đại hiệp màn ảnh" hay "mỹ nam cổ trang" của nam diễn viên cũng từ vai diễn này mà ra. 1 năm sau đó, Tiêu Ân Tuấn lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất và tên tuổi của mình thông qua nhân vật hoàng đế trẻ tuổi Khang Long Nhi trong Trộm long tráo phụng.

Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 2.
Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 3.

Những năm trở lại đây, Tiêu Ân Tuấn rất ít khi đóng phim. Thay vào đó, anh dành nhiều thời gian chăm lo gia đình. 

Dù hiện tại đã bước sang tuổi 51 và không còn giữ được phong độ nhan sắc như xưa nhưng Tiêu Ân Tuấn vẫn mãi mãi là nam thần trong mộng của hàng triệu khán giả mê phim Trung Quốc cũ.

Cũng giống như con đường sự nghiệp, tình duyên của Tiêu Ân Tuấn cũng chông gai không kém. Hồi năm 1994, anh làm vỡ mộng tất cả fan nữ khi bất ngờ tuyên bố kết hôn với bạn gái lâu năm Hoàng Uyển Lâm làm nghề trang điểm. 

Họ có với nhau 2 cô con gái xinh đẹp trước khi đệ đơn ly hôn sau 11 năm chung sống.

Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 4.

Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 5.

Gia đình Tiêu Ân Tuấn và Hoàng Uyển Lâm thời còn mặn nồng.

Khi đó, lý do được Tiêu Ân Tuấn đưa ra là do khác biệt quan điểm và cách sống nên vợ chồng anh mới đường ai nấy đi. 

Thế nhưng, nhiều tin đồn cho rằng anh bị vợ "cắm sừng" nên mới phải chấp nhận chia tay. Thời điểm đó, nam diễn viên phải chi ra số tiền khủng lên đến hàng nghìn tỷ đồng mới giành được quyền nuôi con.

Cú sốc ly hôn khiến Tiêu Ân Tuấn gần như gục ngã. Một thời gian dài anh chìm đắm vào rượu chè, không màng công việc. Theo lời nhiều người bạn kể lại, Tiêu Ân Tuấn từng nghĩ đến chuyện tự tử nhưng vì thương con nên không đành lòng.

Vì tính chất công việc di chuyển thường xuyên nên Tiêu Ân Tuấn phải gửi 2 con cho em trai chăm sóc. Năm 2009, người này trong lúc dạy cháu học bài không kiềm chế được cơn tức giận đã la mắng dữ dội.

 Hoàng Uyển Lâm dựa vào chuyện này đã giành được quyền nuôi con thành công từ tay chồng cũ. Chính "cuộc chiến" này phần nào làm rạn nứt tình cảm giữa Tiêu Ân Tuấn và 2 con. 

Trong vòng 10 năm sau khi ly hôn, anh chưa thăm con gái được quá 5 lần. Mãi đến sau này khi đã khôn lớn, 2 cô con gái mới hiểu được tâm tư của bố.

Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 6.

Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 7.

Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 8.

Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 9.

Con gái lớn của Tiêu Ân Tuấn, Tiêu Mạn Đình, được khen là rất xinh đẹp. Tháng 4 vừa qua, cô nàng tham gia cuộc thi Survival Girls với mong muốn được trở thành ca sĩ.

Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 10.

Tiêu Ân Tuấn và con gái út Tiêu Nghi Trăn.

Nhờ sự động viên và cổ vũ của mọi người bên cạnh, Tiêu Ân Tuấn mới dần vực dậy tinh thần, tìm lại được đam mê diễn xuất và tập trung toàn lực để phát triển sự nghiệp. Lúc này, anh vô tình gặp lại người bạn cũ Lâm Thiên Ngọc. 

Sự xuất hiện của Lâm Thiên Ngọc đối với Tiêu Ân Tuấn giống như ánh sáng cuối đường hầm, giúp anh vượt qua mọi khó khăn rồi dần dần, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Tết âm lịch năm 2014, Tiêu Ân Tuấn lấy hết can đảm đến nhà Lâm Thiên Ngọc, trước là chúc Tết, sau là hỏi cưới người đẹp. 

"Con biết điều kiện của con không tốt, đã từng ly hôn, lại có hai con gái. Nhưng con nguyện chăm sóc cô ấy cả đời. Mong bác hãy gả Thiên Ngọc cho con" - nam diễn viên nói. 

Ban đầu, bố mẹ của Lâm Thiên Ngọc không đồng ý chàng rể đã qua 1 lần đò nên cứ tránh né mỗi khi Tiêu Ân Tuấn ngỏ lời với con gái họ. Thời gian trôi qua, họ cũng bị tấm chân tình của anh làm cho xiêu lòng rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 11.

Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 12.

Tiêu Ân Tuấn: Nam thần của hàng vạn thiếu nữ suýt tự tử vì bị cắm sừng và bến đỗ bình yên ở tuổi 51 - Ảnh 13.

Tháng 9/2014, Tiêu Ân Tuấn tái hôn với Lâm Thiên Ngọc, khi đó chú rể bước sang tuổi 46 và cô dâu cũng trải qua 44 cái xuân xanh. Do đã lớn tuổi nên cặp đôi quyết định không sinh con, cứ vậy mà sống cho đến già. 

Nhìn thấy Tiêu Ân Tuấn của hiện tại, ai cũng mừng cho chàng mỹ nam một thời, trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi cũng tìm thấy được bình yên cuộc đời .

(Nguồn: Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại