Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong căn nhà cháy làm 2 người chết ở Sài Gòn

Minh Mẫn |

Khi căn nhà bốc cháy, người dân nghe tiếng kêu cứu của người vợ nhưng không thể xông vào vì lửa quá lớn.

Đến sáng 28/2, Công an quận 12, TP HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của nhân chứng để điều tra làm rõ vụ cháy xảy ra tại tiệm làm tóc Kiều trên đường Trần Thị Bảy (phường Hiệp Thành) làm 2 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là vợ chồng anh Phạm Công Nhật (SN 1986, quê Thừa Thiên - Huế) và chị Trần Thị Kiều Oanh (SN 1988, quê Đắk Lắk).

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong căn nhà cháy làm 2 người chết ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Minh Mẫn.

Đại diện UBND phường Hiệp Thành cho biết đang báo cáo lên UBND quận 12 để hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân.

"Hiện tại, thường trực UBND quận 12, phường Hiệp Thành đang tính toán các thiệt hại và lên phương án hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Nguyên nhân vụ cháy là nghi tự sát, nhưng hiện tại phía công an đang điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin đầy đủ", đại diện UBND phường Hiệp Thành thông tin.

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong căn nhà cháy làm 2 người chết ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Hiện trường ghi nhận vào sáng 28/2. Ảnh: Minh Mẫn.

Theo một số người dân xung quanh, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, họ nghe đôi vợ chồng này cãi nhau.

"Người chồng đã đánh vợ và kéo vào trong tiệm làm tóc rồi đóng cửa lại, sau đó căn phòng bốc cháy dữ dội. Sau khi chúng tôi dập tắt đám cháy thì thấy cảnh tượng đau lòng chồng ôm vợ chết cháy bên trong", một người dân kể.

Theo tìm hiểu của PV, Oanh mở tiệm làm tóc trên đã được 3 năm. Hai vợ chồng đang trong quá trình li hôn. 

"Để níu kéo tình cảm, Nhật thường xuyên qua tiệm làm tóc này để chơi và nói chuyện với Oanh. Người vợ mới từ quê Đắk Lắk vào TP HCM được 2 ngày và mở cửa tiệm lại sau kỳ nghỉ Tết. Đến hôm qua thì xảy ra vụ việc đau lòng", chị K. - người dân sống bên cạnh tiệm làm tóc, kể.

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong căn nhà cháy làm 2 người chết ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Lúc xảy ra vụ hỏa hoạn, người dân phát hiện 2 vợ chồng cãi nhau. Ảnh: Minh Mẫn.

"Sau khi đám cháy bùng phát, chúng tôi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Oanh nhưng xông vào không kịp vì ngọn lửa quá lớn. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng, nhỏ dần. Chứng kiến cảnh đó đau lòng lắm. Vợ chồng này có 1 đứa con, giờ phải sống bơ vơ", một hàng xóm chia sẻ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h50 ngày 27/2, một số người dân ở khu vực thuộc khu phố 3, đường Trần Thị Bảy, phường Hiệp Thành, quận 12 nghe tiếng hô hoán kêu cứu phát ra từ căn nhà 88A trên tuyến đường này.

Khi mọi người chạy tới thì phát hiện khói bốc nghi ngút trong căn nhà. Họ dùng nước chữa cháy nhưng cánh cửa bị khoá trái bên trong. Người dân tìm cách phá cửa sổ thì phát hiện đôi nam nữ đang bốc cháy dữ dội, la hét.

Nhận tin báo, Công an quận 12 cùng lực PCCC quận 12 có mặt phong toả hiện trường, tiến hành chữa cháy. Một lúc sau, lực lượng chức năng cùng người dân dùng xà ben phá cửa vào bên trong thì đôi nam nữ đã tử vong. Căn nhà rộng khoảng 20m2, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại