Tiến Dũng dự bị, FLC Thanh Hóa chật vật gỡ danh dự sau màn rượt đuổi nghẹt thở

Lê Sơn |

Thủ thành Tiến Dũng đã phải “mài đũng quần” trong ngày FLC Thanh Hóa thi đấu khá kiên cường trước khi rời đấu trường AFC Cup.

Vòng bảng AFC Cup 2018: CLB Thanh Hóa 3-3 Yangon United FC

Cách đây ít phút, FLC Thanh Hóa có cuộc tiếp đón Yangon United trên sân nhà trong khuôn khổ AFC Cup. Đây là trận đấu thủ tục với đội bóng xứ Thanh, bởi thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng đã chắc chắn bị loại.

Tưởng chừng thủ môn Bùi Tiến Dũng - người vừa trải qua nhiều lùm xùm xung quanh những hoạt động bên ngoài sân cỏ sẽ được trao cơ hội bắt chính ở trận này nhưng điều đó lại không xảy ra.

Trước đối thủ đang có phong độ ấn tượng, HLV Hoàng Thanh Tùng xếp Bửu Ngọc bắt chính còn Bùi Tiến Dũng chỉ xuất hiện trên ghế dự bị.

Tiến Dũng dự bị, FLC Thanh Hóa chật vật gỡ danh dự sau màn rượt đuổi nghẹt thở - Ảnh 2.

Tiến Dũng không được trao cơ hội ở trận đấu mang ý nghĩa thủ tục với FLC Thanh Hóa.

Với quyết tâm giành điểm để có một lời chia tay đẹp và có thể "ngẩng cao đầu" rời AFC Cup, FLC Thanh Hóa sớm triển khai thế trận tấn công. Thế nhưng, khi hàng công của đội bóng áo vàng còn chưa kịp "nóng máy" thì họ bất ngờ nhận gáo nước lạnh.

Ngay phút thứ 4, hàng thủ Thanh Hóa đã mắc sai lầm và để chân sút Sekou Sylla dứt điểm mở tỷ số trận đấu cho Yangon United.

Song, đội bóng xứ Thanh cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ. Phút 11, ngoại binh Pepe Omar có tình huống dứt điểm chính xác đưa trở về thế quân bình. Cũng kể từ đây, hai đội đã cống hiến một cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng.

Kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 64%, tung ra rất nhiều cú dứt điểm nhưng FLC Thanh Hóa lại để đối thủ 2 lần vượt lên dẫn bàn ở các phút 22 và 61. May mắn là ở trận đấu này, đội bóng xứ Thanh đã không buông xuôi bởi họ đã chơi cực kỳ nỗ lực để ghi 2 bàn gỡ (phút 38 và 80).

Thời điểm cuối trận, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ với hy vọng hoàn tất cú lội ngược dòng nhưng đó là thời điểm mà hàng phòng ngự Yangon United đã chơi tập trung để bảo toàn tỷ số hòa 3-3.

Tiến Dũng dự bị, FLC Thanh Hóa chật vật gỡ danh dự sau màn rượt đuổi nghẹt thở - Ảnh 3.

Thanh Hóa đã chơi khá kiên cường để giành 1 điểm.

Như vậy, FLC Thanh Hóa đã chính thức chia tay đấu trường AFC Cup với 6 điểm sau 5 trận - một kết quả chưa thể làm hài lòng những người hâm mộ. Dẫu sao, các đồng đội của Tiến Dũng cũng có quyền "ngẩng cao đầu" rời cuộc chơi, đặc biệt sự thể hiện về mặt tinh thần trước Yangon United, bởi dù 3 lần bị dẫn bàn nhưng họ vẫn thi đấu nỗ lực để giành điểm.

Chia tay đấu trường AFC Cup, Thanh Hóa sẽ trở lại V.League - nơi mà thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng đang gặp muôn vàn khó khăn, còn Bùi Tiến Dũng cũng đang phải chật vật để cạnh tranh suất bắt chính trước 2 người đàn anh Thanh Thắng và Bửu Ngọc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại