Tiêm kích FA-50 của Philippines phải nằm đất sau khi ném bom nhầm đồng đội

Thiện Trí |

Các chiến đấu cơ FA-50 đã bị đình chỉ sau vụ không kích nhầm đồng đội ở Marawi làm 2 binh sĩ thiệt mạng và 11 người khác bị thương, Quân đội Philippines (AFP) cho biết hôm 13/7.

"FA-50 sẽ tạm thời bị rút khỏi hoạt động cho đến khi công tác điều tra hoàn tất, và chỉ khi chúng tôi xác định được lý do vì sao các quả bom đánh trật mục tiêu", người phát ngôn AFP - ông Restituto Padilla cho biết trong một cuộc họp báo.

"AFP sẽ đình chỉ việc sử dụng loại chiến đấu cơ đặc biệt này, đối với bất kỳ cuộc không kích tiếp theo cho đến khi nguyên nhân tai nạn hoặc lỗi thiết bị được xác định", ông này nói thêm.

Đây đã là lần thứ hai Quân đội Philippines không kích nhầm đồng đội ở Marawi.

Vào tháng 5, một máy bay chiến đấu SF-260 của Không quân Philippines đã dội bom nhầm vào các quân nhân thuộc Tiểu đoàn bộ binh 55, làm 10 binh sĩ thiệt mạng.

Bất chấp tai nạn hôm 12/7, ông Padillla nhấn mạnh, FA-50 được trang bị tên lửa tầm nhiệt, tên lửa không đối không Sidewinder, đạt hiệu quả trong yểm trợ hỏa lực.

"Tỷ lệ thành công của máy bay là rất cao. Trong tổng số hơn 70 phi vụ, đây là lần duy nhất có 1 quả bom đánh trật mục tiêu", ông cho biết.

"3 quả bom khác ném từ FA-50 đã đánh trúng nhóm khủng bố Maute", người phát ngôn AFP khẳng định.

Không quân Philippines hiện có 12 máy bay chiến đấu FA-50 được chính quyền tiền nhiệm mua từ Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc (KAI) với giá 18,9 tỷ Peso.

Trong khi máy bay chiến đấu Hàn Quốc tạm thời bị đình chỉ, AFP vẫn có thể sử dụng các loại khí tài khác phục vụ hoạt động không kích, bao gồm OV-10 và MG-520, hay trực thăng UH-1 để tấn công vào các vị trí quân khủng bố ở Marawi.

Tiêm kích FA-50 của Philippines phải nằm đất sau khi ném bom nhầm đồng đội - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu FA-50 của Không quân Philippines

Trong vụ tai nạn hôm 12/7, máy bay FA-50 thả 4 quả bom, 1 quả đánh trật mục tiêu dự kiến và phá hủy một tòa nhà gần nơi các binh sĩ đang chiến đấu, ông Padilla xác nhận. Tòa nhà đổ sập và đè lên nhóm binh sĩ chính phủ, làm chết 2 người.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana đã bày tỏ sự đau buồn sau khi sự cố không may xảy ra, cho rằng nó phản ánh "bản chất khắc nghiệt của chiến tranh đô thị, nơi binh sĩ hoạt động trong không gian nhỏ hẹp rất gần với kẻ thù".

Ông Lorenzana thừa nhận việc thu hồi các vị trí cuối cùng vẫn đang bị nhóm khủng bố chiếm giữ là rất khó khăn, vì người dân vẫn đang bị mắc kẹt trong vùng chiến sự, nơi kẻ thù sử dụng con tin làm lá chắn sống và ép thanh thiếu niên gia nhập phiến quân.

"Tuy nhiên, quyết tâm chấm dứt tình hình này là không thay đổi. Trên thực tế, chúng tôi bây giờ quyết tâm hơn bao giờ hết để loại bỏ hoàn toàn bọn khủng bố này, và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cái ác bị đánh bại, không chỉ ở thành phố Marawi mà còn trên toàn khu vực Mindanao", ông nói với các phóng viên.

Malacanang (Văn phòng Tổng thống Philippines) hôm 13/7 đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 2 binh sĩ tử vong vì hỏa lực đồng đội.

"Xin phép thay mặt cho Tổng thống, chúng tôi thành tâm gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của 2 quân nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn không kích vào hôm qua, trong khi đang chiến đấu chống quân phiến loạn Maute", người phát ngôn Malacanang, ông Ernesto Abella cho biết.

Ông Abella thông báo, Chính phủ đang tích cực điều tra vụ tai nạn để tránh sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại