Tiếc bình rượu cần quý, vợ cầm dao đâm chết chồng

Gia Hưng |

Về nhà thấy chồng mời nhóm bạn đến uống hết bình rượu cần quý lại còn doạ đánh mình, Luân đã cướp con dao mẹo trên tay chồng rồi đâm khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 28/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Lô Thị Luân (31 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo cáo trạng, vào chiều 21/11/2016, sau khi uống rượu cùng với tổ thợ xây ở xóm Chợ (xã Tri Lễ), anh Lô Văn Thành (chồng Luân) mời 5 người bạn về nhà anh để tiếp tục uống rượu cần.

Tiếc bình rượu cần quý, vợ cầm dao đâm chết chồng - Ảnh 1.

Luân tại phiên toà sáng 28/3. (Ảnh: Đ.L).

Khoảng 15h chiều cùng ngày, Luân đi thăm em gái trở về nhà thấy chồng đã mở vò rượu cần to, quý của gia đình dành từ lâu cho việc đại sự để đãi bạn uống. Quá tức tối, Luân bước vào không chào hỏi ai mà đi thẳng vào giường nằm.

Sau khi uống hết rượu, bạn của anh Thành ra về chỉ còn anh Ngân Văn Thủy say rượu nên nằm ngủ trước gian nhà. Lúc này, anh Thành đi vào buồng ngủ, đứng cạnh chiếc giường Luân đang nằm.

Tiếc bình rượu cần quý, vợ cầm dao đâm chết chồng - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Biết Thành đi vào, Luân bực tức nói: "Em đã nói với anh rồi, cái vò rượu cần to để mai mốt có việc khánh thành nhà mới đem ra uống, sao anh không nghe lời em".

Đã ngà ngà say, anh Thành nói lại: "Mày tham lam, chồng mời bạn bè về uống rượu có vò rượu mày cũng kêu". Nói xong anh Thành liên tiếp đánh Luân khiến Luân phải trùm chăn để đỡ đau thì anh Thành kéo Luân dậy rồi xô ngã xuống sàn nhà.

Sau đó, Luân đứng dậy thì tiếp tục bị anh Thành xô ngã xuống bếp, đồng thời anh rút một con dao nhọn chỉa vào mặt Luân doạ chém.

Thấy vậy, Luân lao vào giật được con dao trên tay chồng rồi đâm vào người chồng với mục đích không cho chồng lao vào đánh mình nữa. Anh Thành vẫn tiếp tục lao vào đánh Luân, thì mũi dao trên tay Luân đã đâm trúng vào người anh Thành.

Tiếc bình rượu cần quý, vợ cầm dao đâm chết chồng - Ảnh 3.

Con dao mẹo được cho là hung khí gây án.

Bị đâm mạnh, anh Thành hét lên "ôi" và tiếp tục đe dọa giết vợ. Biết mình đã đâm dao trúng chồng, Luân hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài nhưng vẫn bị chồng đuổi theo ra đến cửa thì gục xuống.

Sau khi anh Thành chết, Luân đến Công an huyện Quế Phong đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên toà, Luân thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhé, HĐXX đã tuyên phạt Luân 18 tháng tù treo và 36 tháng thử thách về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Ngoài ra, tòa buộc Luân phải bồi thường 40 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho bố, mẹ chồng. Hiện gia đình bố mẹ đẻ Luân đã giúp bồi thường được hơn 37 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại