Thuý Nga kể về Tết ở trời Tây: "Ra đường kẹt xe, đi chợ xếp hàng trào máu mua thịt"

Cao Thanh Hương |

"Tết truyền thống của người Việt ở hải ngoại cũng rần rần lắm. Cũng có hội chợ xuân với hoa mai, hoa đào. Đi vô chợ cũng phải xếp hàng trào máu mới mua được thịt", nghệ sĩ Thuý Nga kể.

Phải rất khó khăn, tôi mới thực hiện được cuộc phỏng vấn này. Bởi người hỏi và người trả lời cách nhau tới nửa vòng trái đất. Chẳng những trái múi giờ mà cả hai còn không rành về công nghệ.

Sau năm lần bảy lượt, chúng tôi mới kết nối được với nhau qua viber. Trong khi nghệ sĩ Thuý Nga nói, tôi cấp tốc gõ lại trên máy tính những lời chị chia sẻ về cái Tết ở trời Tây...

Ở hải ngoại, Tết mọi người hay tụ tập chơi lô tô giải trí

Không khí Tết ở hải ngoại lúc này như thế nào thưa chị?

Tiểu bang Cali là 1 trong 50 tiểu bang có người Việt ở đông nhất nên không khí rất nhộn nhịp. Ở đây cũng có hội chợ xuân với hoa đào hoa mai rừng và bà con đi mua bán tấp nập không thua gì ở Việt Nam. Ra đường cũng đông đúc, kẹt xe... cảm giác như mình đang ở Việt Nam vậy.

Đi vô chợ cũng phải xếp hàng trào máu vì đông quá. Ai cũng tranh thủ mua đồ ăn chất đầy nhà như thể ngày mai không được ăn vậy.

Mứt Tết, bánh Chưng bánh Tét thường là tự gói bởi vì hàng nhập từ Việt Nam qua không nhiều. Mỗi lần gần Tết, có dịp về Việt Nam là tôi thường mua và xách tay qua.

Thuý Nga kể về Tết ở trời Tây: Ra đường kẹt xe, đi chợ xếp hàng trào máu mua thịt - Ảnh 1.

Nghệ sĩ hài Thuý Nga (ảnh nhân vật cung cấp).

Nước ngoài nghỉ Tết theo dương lịch, còn Tết truyền thống của người Việt thì khác. Điều này ảnh hưởng như thế nào tới không khí Tết của kiều bào ở nước ngoài, thưa chị?

Thật ra, Tết bên này gần như người già được hưởng nhiều nhất vì họ nghỉ hưu rồi. Mùng 1 mùng 2 họ cũng đi chơi còn những người trẻ thì vẫn đi làm bình thường vì bên Mỹ họ ăn Tết Tây vào dịp noel. Trẻ con vẫn đi học, nghệ sĩ vẫn bay show.

Nếu Tết đúng dịp cuối tuần thì show nhiều hơn, mọi người được nghỉ sẽ tụ tập vui chơi đông hơn. Bà con đến nhà nhau chúc Tết, tụ tập chơi lô tô, cờ bạc giải trí mang tính vui là chính. 

Đêm Giao thừa, bà con người Việt cũng đi lễ chùa, cúng bái cầu một năm an lành. Ngày xưa các chùa ở hải ngoại theo kiểu lấy nhà làm chùa. Sau này khi người Việt sinh sống ở Cali ngày càng nhiều thì mới có những ngôi chùa khang trang, to đẹp. Bà con vẫn giữ tập tục lì xì đầu năm, tới nhà nhau chơi như ở Việt Nam.

Giao thừa hay ngồi khóc vì nhớ quê

Cảm xúc của chị khi đón cái Tết xa xứ như thế nào?

Từ khi còn học trong trường sân khấu, Tết năm nào tôi cũng phải đi diễn xa nhà. Tết là dịp chạy show, mình là nghệ sĩ hài nữa... Tết nhất ai cũng muốn vui vẻ, muốn được cười nên mình có nhiệm vụ mang tiếng cười tới cho khán giả.

Thuý Nga kể về Tết ở trời Tây: Ra đường kẹt xe, đi chợ xếp hàng trào máu mua thịt - Ảnh 2.

Tết xa xứ buồn nhưng bù lại, Thuý Nga có cô con gái nhỏ luôn cận kề nên nỗi buồn được nhẹ vơi đi phần nào.

Nhiều lúc cũng buồn và chạnh lòng lắm nhưng có lẽ nó là định mệnh rồi. Thời con gái, chưa có gia đình, mỗi lần giao thừa tôi hay ngồi khóc vì nhớ quê.

Nhưng mấy năm gần đây, có con nên phải dành thời gian và cảm xúc cho con, mình bớt buồn lại. Nếu Tết đúng dịp cuối tuần thì sắp xếp nhận show gần để đưa con đi chơi, đi chúc Tết mọi người. Nếu trong ngày thường thì sắp xếp đưa con đi học...

Nói chung nghệ sĩ thường ăn Tết muộn hơn mọi người!

Có vẻ như Tết trong lòng chị đã có nhiều biến đổi?

Ngày nhỏ, tôi thích nhất đêm Giao thừa vì mình được mặc đồ mới, xem cha mẹ cúng kiếng ông bà tổ tiên, coi đốt pháo và nhận lì xì. Thích nhất là được nhận lì xì. Tết xong sẽ ngồi đếm xem mình được bao nhiêu tiền.

Còn bây giờ thì ngược lại. Mình phải lì xì cho người khác. Cứ nghĩ vậy là hết vui rồi. (Cười) Tâm lý con người mà, ai cũng thích NHẬN hơn là CHO. Đó là tâm lý sợ hao tổn, mất mát.

Tết, con gái tôi cũng được nhiều người lì xì lắm. Tôi dạy con, chỉ nên dùng một phần số lì xì đó để mua đồ chơi còn nên dành để làm từ thiện, giúp những người nghèo khó. 

May mắn là bé hiểu chuyện, tiếp thu và cũng thảo tính. Bạn bè thích cái gì là lấy cho ngay không tiếc... nhưng lớn lên mà cứ như vậy thì cũng lo lắm!

Thuý Nga kể về Tết ở trời Tây: Ra đường kẹt xe, đi chợ xếp hàng trào máu mua thịt - Ảnh 3.

Hai mẹ con rất tình cảm.

Đêm giao thừa, diễn xong, anh em nghệ sĩ tụ tập ở sân khấu ăn bánh Chưng bánh Tét

Như chị có chia sẻ ở trên, Tết xa xứ thường khiến chị chạnh lòng. Vậy có điều gì giúp chị khuây khoả nỗi buồn ấy không?

Ngày xưa tôi hay nhận diễn xa nhưng từ khi qua Mỹ, tôi không nhận show xa nhà nữa. Tôi muốn đêm Giao thừa được ở nhà với con, chuẩn bị cúng kiếng ông bà tổ tiên để mình có cảm giác như ngày ở Việt Nam với gia đình.

Nhà tuy có hai mẹ con nhưng tôi hiếu khách nên bạn bè đến chơi cũng đông, cho nên Tết nhất cũng tập nập chứ không vắng vẻ. Nhờ vậy mà mình được khuây khoả hơn.

Nhắc đến Tết thì kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất?

Từ khi trưởng thành thì Tết đối với tôi là những đêm Giao thừa, anh em diễn xong lại tụ tập nhau ở sân khấu ăn bánh Chưng bánh Tét. Cứ tới chỗ nào đông khán giả là thấy Tết, thấy xuân.

Tết nhất, nghệ sĩ thường không có thời gian trang hoàng nhà cửa. Mọi thứ đều làm cấp tốc hết. Khi mình càng lớn tuổi thì mỗi ngày phải tự tạo niềm vui, tự tạo mùa xuân cho mình. Bởi vì ngay cả khi mùa xuân tới mà lòng mình không vui thì cũng như mùa đông giá rét thôi.

Chị dạy con như thế nào về Tết cổ truyền Việt Nam khi mà từ nhỏ bé đã quen với môi trường sống ở nước ngoài?

Tôi dắt con đi chợ Tết, đi hội hoa xuân, lễ chùa và nói cho con nghe về tập tục truyền thống của người Việt. Nếu Tết đúng dịp cuối tuần, tôi sẽ đưa con đi thăm nhà bạn bè, dạy con cách chúc Tết.

Thuý Nga kể về Tết ở trời Tây: Ra đường kẹt xe, đi chợ xếp hàng trào máu mua thịt - Ảnh 4.

Con gái Thuý Nga tự học và nói tiếng Việt khá tốt. Cô bé thông minh và cũng rất thảo tính giống mẹ!

Rất may là bé nói tiếng Việt khá tốt dù mẹ không dạy nhiều. Trước khi đi ngủ, tôi thường đọc ca dao tục ngữ cho con nghe. Chữ nào khó thì mình chỉ mặt chữ cho con.

Từ bé, tôi chỉ dạy con các chữ cái mà bỏ qua khâu đánh vần, chỉ chữ khó mới dạy phát âm... nhưng bé hiểu câu văn tiếng Việt. Mỗi lần nhìn mẹ viết, bé biết đó là chữ gì và sau đó mẹ định viết chữ nào.

Hàng năm, tôi cố gắng cho bé về Việt Nam từ 1 đến 2 lần để học văn hoá. Có lần bé về Việt Nam một tháng nhưng đã biết dùng tiếng lóng một cách tếu táo. Và điều đó khiến tôi rất vui.

Cảm ơn chị đã chia sẻ! Xin chúc hai mẹ con chị đón một cái Tết ấm áp, bình an và hạnh phúc!

Hài Hoài Linh - Thuý Nga: Lộn hàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại