Thụy Điển gục ngã, Ibra chia tay đầy đau đớn

Lupo |

Trận đấu cuối cùng của Ibra trong màu áo Thụy Điển đã không thể kết thúc có hậu.

Tổng hợp trận Thụy Điển 0-1 Bỉ

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ibra khi Thụy Điển và Bỉ gặp nhau ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng Euro 2016. Cũng dễ hiểu thôi, bởi ngay trước trận đấu, tiền đạo cao kều đã tuyên bố chia tay ĐTQG sau giải đấu.

Nếu như Thụy Điển không thể giành chiến thắng, đây sẽ lần cuối cùng Ibra khoác lên mình chiếc áo màu vàng. Tuy nhiên, người Bỉ cũng đang tràn đầy khát khao và họ chẳng hề muốn thất bại chút nào.

Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những giây đầu tiên. Với lực lượng đồng đều và chất lượng hơn, Bỉ chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công khá mạch lạc. Còn Thụy Điển vẫn không có nhiều thay đổi so với 2 trận trước đó khi gần như chờ cả vào Ibra.

Thụy Điển gục ngã, Ibra chia tay đầy đau đớn - Ảnh 2.

Ibra quá đơn độc.

Biết được điều này, HLV Marc Wilmots đã chỉ đạo các học trò "chăm sóc" rất kỹ càng chân sút 34 tuổi. Mỗi khi anh nhận bóng, lập tức có người áp sát rất nhanh. Điều này làm giảm hẳn sự nguy hiểm từ Ibra.

Tiền đạo mới chia tay PSG chưa lâu bắt buộc phải lùi rất sâu xuống để nhận bóng và cố gắng kiến tạo cho đồng đội. Tiếc cho Ibra khi các đồng đội ở ĐT Thụy Điển không thực sự tinh tế và sắc bén nên chẳng thể tận dung những đường chuyền từ anh.

Càng về cuối trận, sự thua kém của đội bóng áo vàng càng lộ rõ. Họ tấn công không được, lại phòng ngự rất sơ hở, tạo điều kiện cho ĐT Bỉ có được những cơ hội ăn bàn.

Một trong những tình huống như vậy đã đem lại bàn thắng cho Quỷ đỏ. Phút 84, Nainggolan tung cú sút không thể cản phá, mở tỉ số 1-0.

Pha lập công này như đóng sập cảnh cửa đi tiếp của Thụy Điển. Bản thân Ibra cũng hiểu rằng mọi chuyện khó lòng cứu vãn được nữa. Dù vậy anh vẫn cố gắng chạy, tranh cướp cho đến những giây cuối.

Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, Ibra đứng thẫn thờ trên sân. 16 năm qua, anh đã ghi tới 62 bàn cho ĐTQG, nhưng ở giải đấu cuối cùng, tiền đạo này lại chẳng thể xuyên thủng mành lưới đối phương dù chỉ một lần. Thụy Điển đã thất bại 0-1 trước Bỉ và chia tay Euro 2016.

Thụy Điển gục ngã, Ibra chia tay đầy đau đớn - Ảnh 3.Ibra buồn bã sau trận đấu.

Ở một diễn biến khác, Italia không còn nhiều động lực sau khi cầm chắc ngôi đầu bảng đã thi đấu khá thong dong trước Ireland. Kết quả, Azzurri thua 0-1 sau pha lập công của Brady.

Như vậy, bảng E có 3 đội đi tiếp vào vòng 1/8 là Italia, Bỉ và Ireland.

Đội hình ra sân:

Thụy Điển: Isaksson; Granqvist, Johansson, Olsson, Lindelöf; Kallstrom, Ekdal, Forsberg, Larsson; Berg, Ibrahimovic

Bỉ: Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Witsel, Nainggolan; Hazard, De Bruyne, Carrasco; Lukaku

Cầu thủ ghi bàn:

Thụy Điển: không

Bỉ: Nainggolan 84'

Thông số trận đấu:

Thụy Điển gục ngã, Ibra chia tay đầy đau đớn - Ảnh 4.

Xếp hạng chung cuộc bảng E:

Thụy Điển gục ngã, Ibra chia tay đầy đau đớn - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại