Thượng úy công an bị tội phạm dùng kéo đâm đã hy sinh: Hoàn cảnh còn bao khó khăn, bộn bề

Chi Chi |

Thượng úy Trần Trung Hiếu (cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), người bị đối tượng buôn bán ma túy đâm bằng kéo trong quá trình làm nhiệm vụ, đã hy sinh.

Thượng úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh

Sáng 17/11, báo Dân Trí dẫn nguồn tin từ Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, Thượng úy Trần Trung Hiếu (31 tuổi), cán bộ của đơn vị, đã qua đời.

Sau 4 ngày được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, sáng 17/11, do vết thương nặng, Thượng úy Hiếu không qua khỏi. Thượng úy sau đó được người thân, đồng đội đưa từ bệnh viện về quê nhà tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Thượng úy Hiếu đã hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, gia đình, đồng chí, đồng đội và người dân.

Thượng úy công an bị tội phạm dùng kéo đâm đã hy sinh: Hoàn cảnh còn bao khó khăn, bộn bề - Ảnh 1.
Thượng úy công an bị tội phạm dùng kéo đâm đã hy sinh: Hoàn cảnh còn bao khó khăn, bộn bề - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình Thượng úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang.

Tuy nhiên, bất ngờ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Trần Trung Hiếu. Bị trọng thương, anh Hiếu gục xuống nhưng đối tượng Bảo tiếp tục đâm thêm nhiều nhát.

Sau khi xẩy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người dân tiến hành đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trần Trọng Gia Bảo về tội “Giết người” được quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Người chiến sĩ luôn nỗ lực phấn đấu hết mình

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, thượng úy Hiếu sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ nhỏ, Trần Trung Hiếu đã ước mơ được khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân để giữ gìn bình yên cuộc sống. Từ mơ ước ấy, cậu học trò nhỏ Trần Trung Hiếu đã cố gắng học tập và đậu và trường Công an nhân dân. 

Tốt nghiệp Trung cấp An ninh, anh Hiếu được phân công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nghi Xuân. Bằng những kiến thức được đào tạo từ trường, được sự hướng dẫn của lãnh đạo, đồng đội đi trước, anh không ngừng nỗ lực, góp phần cùng đồng đội đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Thượng úy công an bị tội phạm dùng kéo đâm đã hy sinh: Hoàn cảnh còn bao khó khăn, bộn bề - Ảnh 3.
Thượng úy công an bị tội phạm dùng kéo đâm đã hy sinh: Hoàn cảnh còn bao khó khăn, bộn bề - Ảnh 4.

Thượng úy Trần Trung Hiếu cùng đồng đội trong chiến dịch cấp căn cước cho công dân. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Để tiếp tục hoàn thiện tri thức trên con đường giữ gìn an ninh trật tự, năm 2017, anhHiếu thi đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành Điều tra Hình sự. Vừa học, vừa làm, tháng 7 năm 2018, thực hiện chủ trương lớn về điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đoàn viên Công an trẻ tuổi Trung úy Trần Trung Hiếu xung phong về cơ sở. 

Trần Trung Hiếu là một trong ba cán bộ chính quy đầu tiên của Công an xã Xuân Hồng. Xã Xuân Hồng cũng địa phương đầu tiên của huyện Nghi Xuân bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Từ những ngày nhận nhiệm vụ đầu tiên ấy, 5 năm qua, cùng với các đồng đội trong Công an xã Xuân Hồng, Thượng úy Trần Trung Hiếu đã vượt qua những khó khăn thường nhật, bám địa bàn, gắn bó với nhân dân, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo ANTT trên địa bàn, được nhân dân quý mến, đồng đội tin tưởng.

Theo Đại úy Lê Hoàng Hà, Trưởng Công an xã Xuân Hồng, Thượng úy Trần Trung Hiếu là cán bộ nhiều kinh nghiệm, gắn bó với địa bàn Xuân Hồng. Thượng úy luôn sâu sát và tham mưu nhiều giải pháp đảm bảo ANTT. 

Được phân công nhiệm vụ ở tổ hình sự, Thượng úy Hiếu luôn phát huy những kinh nghiệm công tác từ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện, giữ vững bản lĩnh, ý chí, nhiệt huyết, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Ở đời thường, anh Hiếu hiền lành, gần gũi, hòa nhã với mọi người, được đồng đội tin mến phục, nhân dân tin yêu.

Hoàn cảnh khó khăn bộn bề

Cũng theo Công an Hà Tĩnh, tận tụy với công việc, dũng cảm khi đấu tranh với tội phạm là thế, ít ai biết rằng, gia cảnh của Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, bộn bề…

Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết: Đến thời điểm này, Thượng úy Trần Trung Hiếu là cán bộ Công an có nhiều năm công tác nhất tại xã Xuân Hồng. Vượt lên những khó khăn của gia đình, Thượng úy Hiếu luôn dốc toàn tâm, toàn ý cho công việc.

Con đang còn nhỏ, thường xuyên đau ốm, do đặc thù công tác của chồng là Công an xã, vợ là cán bộ hợp đồng điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, lâu nay hai vợ chồng Thượng úy Trần Trung Hiếu sinh sống tại nhà bố mẹ vợ tại Thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. 

Thượng úy công an bị tội phạm dùng kéo đâm đã hy sinh: Hoàn cảnh còn bao khó khăn, bộn bề - Ảnh 5.

Hội phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân chăm sóc các cháu những ngày đồng đội điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ở lứa tuổi lên 3, cháu đầu của Thượng úy Hiếu không được mạnh khỏe những các bé cùng trang lứa. Bà Phan Thị Hà, mẹ vợ của anh Hiếu chia sẻ: "Vợ của Hiếu mang thai được 27 tuần tuổi thì chuyển dạ. Cháu vừa lớn lên vừa hoàn thiện cơ thể, nhất là mắt, tim và phổi. Được sự yêu thương, chăm sóc của ông bà và bố mẹ, cháu dần lớn lên từng ngày."

"Những ngày này, khi Hiếu bị trọng thương đang điều trị tại Bệnh viện, lúc nào cháu cũng hỏi “khi nào bố về” mà gia đình chúng tôi không cầm được nước mắt. Cháu thứ hai, mới 10 tháng tuổi, những ngày này, các cô, chú ở Công an huyện Nghi Xuân thường xuyên có mặt để hỗ trợ gia đình chúng tôi", bà Hà tâm sự.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trước tấm gương dũng cảm truy bắt tội phạm của Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của đồng chí, Ban Giám đốc Công an tỉnh với nỗ lực cao nhất để dốc sức, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội ngũ y, bác sĩ cứu chữa, điều trị Thượng úy Hiếu".

Chị Hà Thị Cẩm Tú, vợ của người cán bộ Công an xã tận tụy, dũng cảm Trần Trung Hiếu nói trong nước mắt: "Em tin, phẩm chất người lính hình sự sẽ giúp anh Hiếu vượt qua nguy hiểm này...". Thế nhưng, anh Hiếu đã mãi mãi ra đi. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại