Thú vui bệnh hoạn thời niên thiếu báo hiệu tội ác của tên sát nhân

Anh Phạm |

Trước khi thực sự "săn mồi", Austin Stigg đã nhiều lần tập trói tay mẹ ruột, nghiên cứu kĩ lưỡng các cách giết người và phi tang thi thể nạn nhân.

Hung thủ bất ngờ của vụ án giết người

Tháng 10 năm 2012, cô bé 10 tuổi Jessica Ridgeway đột nhiên mất tích bí ẩn trên đường đi học. Lực lượng cảnh sát đã dốc toàn lực tìm kiếm với hy vọng cô bé còn sống sót, tuy nhiên tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là thi thể không toàn vẹn của cô bé. Kết quả giám định pháp y cho thấy cô bé đã bị cưỡng bức trước khi tử vong.

Cái chết thương tâm của Jessica Ridgeway đã gây chấn động lớn trong dư luận Mỹ, thậm chí cả FBI cũng phải vào cuộc điều tra. Tất cả đều mong muốn kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Tuy nhiên, tất cả mọi người, kể cả cảnh sát, đều bất ngờ khi kẻ sát nhân Austin Stigg đầu thú, bởi hắn chỉ mới 17 tuổi. Hắn đã phải đánh đổi bằng chính cuộc đời mình khi nhẫn tâm cướp đi một mạng người vô tội, và phải chấp nhận kết cục bị giam cầm vĩnh viễn.

Thú vui bệnh hoạn thời niên thiếu báo hiệu tội ác của tên yêu râu xanh  - Ảnh 1.

Nạn nhân Jessica Ridgeway

Khi trả lời thẩm vấn, tên sát nhân trẻ tuổi này đã thản nhiên thú nhận hắn và cô bé không hề quen biết, và hắn đã chọn ngẫu nhiên cô bé trên đường để sát hại. Theo lời hắn, thì "đứa bé đó chết do đã xuất hiện không đúng lúc, đúng chỗ."

"Khi đó tôi chỉ lái xe dạo quanh khu phố và tìm kiếm… Tôi thấy đứa trẻ đó nên đã đỗ xe lại và chờ đợi. Khi nó đi ngang qua chỗ tôi, tôi liền tóm lấy con bé."

Sau khi bắt cóc nạn nhân Jessica, Austin đã dùng dây nhựa trói tay cô bé, rồi cưỡng bức, sát hại dã man rồi phi tang thi thể.

Các nhà chức trách đã huy động lực lượng cảnh sát và FBI tìm kiếm bé Jessica Ridgeway trên toàn khu vực, sau khi cô bé mất tích vào ngày 5 tháng 10 năm 2012. Năm ngày sau, họ phát hiện thấy thi thể không đầu, không chi của cô bé trong một túi rác tại khu phố Arvada.

Phải đến hai tuần sau đó, FBI mới có manh mối về hung thủ sát hại bé Jessica Ridgeway, khi cảnh sát nhận được trình báo từ người quen của bà Mindy Sigg, mẹ hung thủ Austin Sigg. Theo lời người này, Austin Sigg có vẻ "loạng choạng" và trông "rất ốm yếu" khi đến lớp vào ngày 22 tháng 10.

Thú vui bệnh hoạn thời niên thiếu báo hiệu tội ác của tên yêu râu xanh  - Ảnh 2.

Nơi Austin Stigg giấu một số bộ phận cơ thể của nạn nhân sau khi chặt xác

Đêm đó, Austin đã thú nhận mọi chuyện với mẹ hắn. Bà Mindy lập tức gọi cảnh sát và bắt Austin đầu thú. Qua điện thoại, hắn đã thuật lại tường tận mọi hành động từ lúc theo dõi, bắt cóc nạn nhân, cho đến khi cưỡng bức, siết cổ rồi sát hại cô bé.

Những dấu hiệu bất thường của tên sát nhân trẻ tuổi

Cảnh sát cho biết, trước khi bắt cóc và sát hại nạn nhân, Austin Sigg đã nhiều lần tập trói tay mẹ ruột, bà Mindy Sigg. Hắn cũng nói với mẹ về sở thích nghiên cứu khoa học pháp y, và các phương thức xử lý xác chết. Tuy nhiên, bà Mindy không cho rằng đó là chuyện bất thường, mà lại lấy thú vui bệnh hoạn của con trai làm chuyện tán gẫu với bạn bè.

Thậm chí anh trai của Austin Sigg còn từng kể với một nhà tâm lý học ở lớp Đại học rằng em trai mình đang học cách giết người và thoát tội.

Theo các chuyên gia tâm lý, nếu người thân của Austin để ý tới những dấu hiệu bất thường này và đưa hắn ta đi chữa trị tâm lý, có lẽ họ đã ngăn được cái chết thương tâm của cô bé Jessica Ridgeway. Tuy nhiên hành động của bà Mindy và sự tắc trách của gia đình đã vô tình cổ súy cho Austin phạm tội.

Tháng 11 năm 2013, tên sát nhân Austin Sigg đã lãnh án tù chung thân tối thiểu 86 năm khi vừa tròn 18 tuổi. Thẩm phán nhận định Austin chính là "con quỷ máu lạnh", và hắn sẽ phải dành cả phần đời còn lại trong nhà giam để bù đắp cho những tổn thương đã gây ra cho gia đình nạn nhân và xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại