Thư từ hội chị em toàn cầu: Taylor, cô đã cướp bạn trai của cả Internet rồi đấy!

Long Ichi |

"Tôi sẽ chống mắt lên xem chàng Tom của chúng tôi sẽ khơi gợi trong trí óc của chị cái ca khúc chua cay sầu muộn nào nữa đây, Taylor Swift à. Tôi chỉ lo rằng chàng Tom của chúng tôi cũng có ngày như Calvin, lặng lẽ ngồi xóa hình của chị sau 2 tuần thôi! Cứ đợi đấy mà xem".

Này Taylor Swift!

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi những tưởng tôi và chị đã có thể tha thứ cho nhau. Nhưng không. Tôi nhầm, nhầm to rồi!

Thư từ hội chị em toàn cầu: Taylor, cô đã cướp bạn trai của cả Internet rồi đấy! - Ảnh 1.

Số 8 là một con số tuyệt vời. Tôi đã nghĩ rằng số 8 sẽ là kết thúc hoàn hảo của chị, khởi đầu từ Joe Jonas và kết thúc ở chàng Calvin Harris.

Chị mò lên truyền hình, chị lên các mặt báo để khóc lóc rằng Joe chỉ tốn 27 giây của cuộc đời để tay dắt lá chuối tiễn chị ra tận cổng (thực ra anh ta "đá" chị qua điện thoại, nhớ chứ?), chị than vãn rằng John Mayer đa tình khiến chị bị tổn thương.

Thế nên khi chị sánh bước bên Harry Styles, tôi thấy chị cười hạnh phúc và nghĩ rằng, ồ, sau bao đắng cay cuối cùng cũng có chút vị ngọt đây mà.

Cho đến khi tận mắt chị ôm hôn Calvin Harris, tôi vẫn nghĩ rằng chị, dù là ngôi sao, cũng vẫn là một người con gái, mà con gái là để yêu.

Thư từ hội chị em toàn cầu: Taylor, cô đã cướp bạn trai của cả Internet rồi đấy! - Ảnh 2.

Thư từ hội chị em toàn cầu: Taylor, cô đã cướp bạn trai của cả Internet rồi đấy! - Ảnh 3.

Thư từ hội chị em toàn cầu: Taylor, cô đã cướp bạn trai của cả Internet rồi đấy! - Ảnh 4.

Và giờ đây tôi còn không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình. Chị có thể chịu nổi không khi ra đường cứ 1 bước lại có 10 người nhăm nhe ném cà chua vào chị?

Đấy chính là cảm giác của tôi lúc này đây, khi mỗi lần rê chuột qua newsfeed trên Facebook là thêm một lần thấy chị dí môi vào anh Tom Hiddleston của tôi, PHẢI, ANH ẤY ĐẤY!!!

Thư từ hội chị em toàn cầu: Taylor, cô đã cướp bạn trai của cả Internet rồi đấy! - Ảnh 5.

Anh ấy đây!!!

À tôi xin lỗi, không phải là của tôi, mà là của chúng tôi. Chị nên hiểu là từ cái nụ hôn của chị mà giờ đây thế giới con gái đã tách đôi rồi (cả giới LGBT nữa, chúng tôi là bạn tốt).

Một bên là theo phe chị, và bên còn lại, tất nhiên, là phe những người muốn anh Tom của chúng tôi tiễn chị về hẳn xứ Asgard và đừng bao giờ quay trở lại nữa.

Chị có biết mình đang nắm trong tay điều gì không Taylor? Một nam thần đấy.

Chàng ta có thể hủy diệt Asgard, phá nát trái đất này, và quan trọng hơn cả là bóp nghẹt hàng triệu trái tim của chúng tôi chỉ bằng một cái ôm dành cho chị bên bờ biển.

Chàng ta có đôi mắt sâu thẳm, có cái nhìn đau đáu khiến chúng tôi luôn cảm giác rằng chàng cần mình.

Và tôi chắc chắn rằng kể cả khi hôn, tôi cũng sẽ mở to mắt để ngắm kỹ dung nhan chàng chứ không đeo kính lụp xụp như chị đâu Taylor Swift ạ!

Thư từ hội chị em toàn cầu: Taylor, cô đã cướp bạn trai của cả Internet rồi đấy! - Ảnh 6.

Ít nhất khi hôn nam thần, chị cũng phải bỏ kính mát ra chứ?

Hãy trả lời tôi cho kỹ đi Taylor, chị có thể thẩm thấu được những lời bông đùa dí dỏm mà thâm thúy của chàng hay không trong khi trước đến giờ, chị chỉ có ba lăng nhăng bên mấy chàng non choẹt hò hò hát hát.

Chị có thể chứng tỏ rằng mình tương xứng với kiến thức uyên thâm của chàng - một cử nhân tốt nghiệp loại ưu ở trường Đại học Cambridge - thay vì ngồi ngẩn ngơ với đống ca từ về danh sách bạn trai cũ của mình?

Liệu chị có như chúng tôi, nuốt từng lời của cái giọng nói trầm ấm ấy mỗi khi nghe Tom phát biểu khuyến khích mọi người theo đuổi ước mơ, đam mê và là một đại sứ từ thiện của UNICEF tại châu Phi.

Cứ nghĩ đến cảnh chị chiếm hữu nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy cho riêng mình mà tôi chỉ muốn ngẩng đầu lên cầu khấn rằng: "Thor ơi hãy đến đây và mang Loki đi đi đừng để rơi vào tay của con mụ ấy!!!"

Cả cái cách chị đối xử với Calvin Harris, khó có thể chấp nhận được Taylor à.

Chỉ 2 tuần cho cái anh DJ mà chị mặn nồng hết từ ngoài đời đến Instagram kia về dĩ vãng là chị đã có thể thảnh thơi ngồi õng ẹo với Tom bên bờ biển.

Sao chị không lu loa than khóc như mọi khi? Sao không hứa hẹn một nhạc phẩm ủ ê mới để mời chào lòng thương từ người hâm mộ như cái lối chị vẫn dùng? Vì chị hạnh phúc quá mà!

Thư từ hội chị em toàn cầu: Taylor, cô đã cướp bạn trai của cả Internet rồi đấy! - Ảnh 7.

Nhìn mặt chị hớn chưa kìa?

Chị nên nhớ rằng, trai đẹp là một tài nguyên, mà tài nguyên thì có thể cạn kiệt. Chị có hiểu vì sao tôi ghét chị đến nhường ấy không?

Vì chị quá THAM! Chị đã có trong tay mọi chàng trai mà chúng tôi phát rồ phát dại rồi và chị còn muốn vơ vét đến tận cùng.

Tôi sẽ chống mắt lên xem chàng Tom của chúng tôi sẽ khơi gợi trong trí óc của chị cái ca khúc chua cay sầu muộn nào nữa đây.

Tôi chỉ lo rằng chàng Tom của chúng tôi cũng có ngày như Calvin, lặng lẽ ngồi xóa hình của chị sau 2 tuần thôi! Cứ đợi đấy mà xem.

Chào chị, và chúc chị hạnh phúc!

Thư từ hội chị em toàn cầu: Taylor, cô đã cướp bạn trai của cả Internet rồi đấy! - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại