Thủ thành Courtois làm nên lịch sử trong ngày đăng quang của Real

Đặng Lai |

Ở trận chung kết Champions League rạng sáng nay, trước những đợt sóng tấn công tới tấp của Liverpool, thủ thành Courtois của Real Madrid đã chơi xuất sắc, thực hiện tổng cộng 9 pha cứu thua để thiết lập nên những cột mốc lịch sử.

Trong hiệp 1, Liverpool tung ra tới 10 cú sút, gồm 5 cú đi trúng khung thành, nhưng Courtois đã 5 lần cản phá thành công để bảo toàn mành lưới. Nửa sau trận đấu, Liverpool lại bắn phá điên cuồng với 14 lần.

Số cú sút không chỉ nhiều mà chất lượng còn cao, trong đó có những tình huống mà bàn thua đã ở rất gần với Real. Thế nhưng Courtois vẫn như một bức tường thành sừng sững làm nản lòng những Mane, Salah. Đặc biệt ở các phút 68 và 83 của trận đấu, Courtois đã 2 lần đối mặt với Salah và thực hiện 2 pha cứu thua xuất thần.

9 lần đổ người cản bóng của Courtois giúp anh trở thành thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League (tính từ mùa giải 2003/04 khi Opta bắt đầu thống kê).

Ngoài ra, Courtois đã thực hiện 59 pha cứu thua ở Champions League mùa này, cũng là nhiều nhất từ trước tới nay. Thống kê này chứng tỏ trong chức vô địch lần thứ 14 của Champions League, thủ thành người Bỉ đã có những đóng góp rất lớn.

Thủ thành Courtois làm nên lịch sử trong ngày đăng quang của Real - Ảnh 1.

Một trong rất nhiều lần từ chối bàn thua của Courtois

Nhìn lại hành trình đã đi của Kền kền trắng, thực sự nếu như không có dấu ấn của Courtois, họ có lẽ đã bị loại từ lâu chứ chưa nói gì đến việc vào chung kết và đăng quang. Chính cựu thủ môn Canizares của Real cũng đồng tình với nhận định này.

Bởi từ đầu mùa, Real cũng thi đấu rất phập phù. Ở cả 3 trận đấu loại trực tiếp với PSG, Chelsea và Manchester City, Real đều sống sót thần kỳ, và cả 3 lần đều lội ngược dòng trong nghịch cảnh. Để một đội bóng có thể chết đi sống lại nhiều lần như thế, rõ ràng đóng góp của một thủ môn là cực kỳ lớn. Và nó đã được thể hiện qua kỷ lục 59 lần cứu thua của Courtois.

Dù người ghi bàn trực tiếp là Vinicius, nhưng xét trên khía cạnh màn trình diễn của các cá nhân trong trận, Courtois mới là người hay nhất, góp công lớn nhất vào chiến thắng của Real Madrid.

Sau trận đấu, bản thân Courtois cũng thừa nhận anh gặp một chút may mắn: "Tôi đã cứu được bóng ở những pha dứt điểm của Mane và Salah, đặc biệt là pha phá bóng của Salah, vì tôi cần phải băng ra ngoài để cản bóng.

Tôi biết bóng sẽ đến từ đâu. Điều đó thật điên rồ, chính tôi cũng không thể tin được. Hôm nay, có lẽ không ai có thể cướp đi giấc mơ vô địch Champions League của chúng tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại