Thu Phương: "Việt Anh có nhiều bài hit nhưng chỉ có Chưa bao giờ là viết cho tôi"

Lan Anh |

Lần hiếm hoi ca sĩ Thu Phương chia sẻ về lý do ra đời của ca khúc "Chưa bao giờ" - bản hit giúp tên tuổi cô nhận được nhiều sự yêu mến hơn của khán giả.

Mới đây, tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, ca sĩ Thu Phương đã hát vô cùng cảm xúc ca khúc "Chưa bao giờ", bài hit gắn liền với tên tuổi cô. Sau khi trình diễn, cô xúc động chia sẻ:

"Chưa bao giờ là bài hát được nhạc sĩ Việt Anh sáng tác riêng tặng tôi. Sắp tới đây tôi cũng có sự kiện kỷ niệm 25 năm hát nhạc Việt Anh.

Nhưng khi hát lại ca khúc này, tôi hình dung đến câu chuyện cuộc đời người viết nhạc và người may mắn được hát nó là tôi, cũng như người nghe là khán giả. Tôi hát nó cho mọi người chứ không phải cho riêng tôi. Tôi hát với cảm xúc như ngày mai có thể không được hát nữa.

Thu Phương: Việt Anh có nhiều bài hit nhưng chỉ có Chưa bao giờ là viết cho tôi - Ảnh 1.

Hình ảnh Thu Phương trong cuộc hẹn cuối tuần.

Ca khúc này viết đúng cho cuộc đời tôi. Năm 1997, tôi lần đầu gặp Việt Anh và được giao cho bài "Dòng sông lơ đãng", ngay lập tức thành hot trend Làn Sóng Xanh trong suốt khoảng thời gian dài.

Việt Anh khi ấy cũng đang trong thời kỳ đỉnh cao, với nhiều bài hát nổi tiếng nhưng bất ngờ rũ bỏ ánh hào quang để đi du học. Việt Anh bảo phải đi học để tích lũy nhiều hơn.

Tới năm 2003, tôi sang nước ngoài định cư và gián đoạn công việc, cuộc sống, khiến trong lòng dấy lên nhiều nỗi nhớ. Trong khoảng thời gian đầu tại hải ngoại, tôi không hát nhạc Việt Anh vì phải phục vụ thị hiếu khán giả bên ấy.

Vì thế nên tôi khao khát, ước gì được gặp lại Việt Anh. Tới một ngày, Việt Anh từ New Zealand bay sang Mỹ gặp tôi và chúng tôi kết hợp lại cùng nhau.

Lúc đón Việt Anh ở sân bay, tôi có tâm sự rằng không biết quyết định đi nước ngoài của mình là đúng hay sai. Việt Anh liền bảo: "Không biết đúng hay sai, nhưng nhìn ngồi đã thấy buồn rồi".

Và ngay sau đó, Việt Anh đặt bút viết bài Chưa bao giờ cho tôi, với câu "đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi". Đó là dáng ngồi rất buồn của tôi, khi vừa phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, không biết có vượt qua được không.

Tiếp đó là câu hát "thiên đường đã khép nguồn cơn, từ hôm dòng sông rũ mình". Tôi nghĩ, Việt Anh đang nhắc đến Dòng sông lơ đãng năm 1997, là giai đoạn hai đứa gắn bó. Đến khi cả hai cùng ra đi, tôi rũ bỏ dòng sông để buông xuôi mình".

Thu Phương: Việt Anh có nhiều bài hit nhưng chỉ có Chưa bao giờ là viết cho tôi - Ảnh 3.

Thu Phương và Việt Anh

Việt Anh có rất nhiều bài hit nhưng chỉ có một bài hát Chưa bao giờ là viết cho tôi, còn lại không hề, tôi tự nhận vơ thôi. Tôi tự nhận Việt Anh viết cho tôi vì khi hát những ca khúc ấy, tôi muốn là chính nhân vật trong đó.

Chính Việt Anh cũng tự nhận, không hiểu sao những ca khúc ấy viết cho chính mình mà vào tay tôi lại thành câu chuyện của tôi. Tôi cũng không hiểu sao lại như thế, cứ hát nhạc Việt Anh là tôi lại rung động vô cùng".

Tiếp đó, Thu Phương tâm sự về cô giáo đầu tiên dạy mình là cô Lăng Bích Thu: "Hồi nhỏ, tôi được sinh hoạt tại Nhà văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, vừa hát vừa múa. Tôi còn được tuyển thi múa để gửi đi học ở Nga nhưng rồi không theo nghiệp múa mà chọn ca hát.

Cô giáo tôi ở nhà văn hóa thiếu nhi là người đầu tiên dạy tôi hát, căn chỉnh mọi thứ, cho tôi biết điểm yếu để sửa. Cô sửa cho tôi cả phát âm, khẩu hình".

Thu Phương: Việt Anh có nhiều bài hit nhưng chỉ có Chưa bao giờ là viết cho tôi - Ảnh 4.

Cô Lăng Bích Thu

Ngay lập tức, chương trình kết nối với cô Thu và được cô rưng rưng tâm sự: "Tôi gặp Thu Phương và em gái Kim Oanh khi vừa ra trường. Thu Phương lúc đó ăn mặc giống con trai, cao, có răng khểnh rất duyên.

Khi luyện thanh cho Thu Phương, tôi phải sửa rất nhiều và Thu Phương học rất nhanh chóng.

Sau này, Thu Phương có gọi cho tôi từ Mỹ, hai cô trò cùng khóc vì rất nhiều năm không được gặp nhau. Thu Phương còn bảo: Con rất nhớ cô, con sẽ cố gắng 20/11 về thăm cô".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại