Thu Phương bật khóc: "Không bao giờ tôi nghĩ cuộc đời mình lại thế"

Tùng Ninh |

"Bố mẹ tôi phải thay đổi cả cuộc đời bao nhiêu năm để đi với tôi sang nước ngoài sống" – Thu Phương chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Thu Phương đã bật khóc nức nở tâm sự về người cha quá cố của mình.

Bố mẹ tôi phải thay đổi cả cuộc đời bao nhiêu năm để đi với tôi sang nước ngoài sống

Giai đoạn đó rất khó khăn với tôi. Bố tôi thương tôi nhất và tôi cũng hợp với bố nhất nhà, nên thân nhất. Tôi giống bố tôi từ hình dáng, khuôn mặt tới tính tình, tư tưởng, suy nghĩ, giống đến cả cái hoa tay. Tôi rập khuôn bố tôi mọi thứ. Nếu tôi là con trai thì giờ này tôi đang là bố tôi.

Thu Phương bật khóc: "Không bao giờ tôi nghĩ cuộc đời mình lại thế"- Ảnh 1.

Thu Phương bật khóc

Khi bố tôi mất, tôi không thể tưởng tượng được điều đó xảy ra. Bố tôi suy giảm sức khỏe 1 năm trời. Có thời gian, tôi không nhận lời biểu diễn, trả lời phỏng vấn vì bị ảnh hưởng tâm lý, sợ ảnh hưởng đến mọi người. Tôi sợ là đến show người ta lại cứ ngồi khóc trong khi chuyện chẳng có gì với họ.

Cứ nhắc tới bố là tôi lại khóc. Tôi xót thương, khóc vì những điều còn ân hận, cảm thấy có lỗi với bố khi ngồi nghĩ lại. Bố mẹ tôi phải thay đổi cả cuộc đời bao nhiêu năm để đi với tôi sang nước ngoài sống, lo cho tôi mọi thứ để làm lại cuộc đời. Nhưng lúc đó tôi không hiểu cho bố mẹ, chỉ nghĩ rằng bố mẹ thì phải thương yêu con là điều đương nhiên.

Đến lúc chuyện đau buồn nhất xảy ra tôi mới cảm thấy có lỗi, tự nghĩ rằng mình đã không làm tròn mọi thứ cho bố mẹ.

Đó là khoảng thời gian vô cùng khủng khiếp với tôi

Bố tôi mất vào đợt Covid ở Mỹ. Bố mất xong, mẹ tôi quá đau khổ nên muốn về Việt Nam luôn, không muốn ở Mỹ nữa. Nhưng lúc đó lại đang Covid, không có chuyến bay nào về Việt Nam, chỉ có chuyến bay giải cứu. Tôi phải nhờ vả xin được 2 suất chuyến bay giải cứu để cùng mẹ đưa bố về.

Thu Phương bật khóc: "Không bao giờ tôi nghĩ cuộc đời mình lại thế"- Ảnh 3.

Tôi đã đi về Việt Nam không biết bao nhiêu chuyến nhưng không chuyến nào giống chuyến nào. Lúc đó máy bay đáp ở Đà Nẵng, mẹ con tôi phải cách ly ở Hội An 14 ngày. Tôi không bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại như thế.

Trong 14 ngày, cứ buổi sáng mẹ tôi lại ôm hũ tro cốt của bố ra ban công đứng nhìn. Đó là khoảng thời gian vô cùng khủng khiếp với tôi.

Tôi có đăng avatar màu đen lên thì nhạc sĩ Việt Anh nhắn tin cho tôi đầu tiên hỏi xem nhà tôi có việc gì vậy. Tôi chỉ nhắn lại cho anh Việt Anh một câu: "Có những điều làm đau nhiều hơn ta biết nữa".

Anh Việt Anh im lặng luôn, không nói gì nữa. Sau đó, anh ấy sáng tác một ca khúc cho tôi. Tôi không thể tin anh Việt Anh lại có thể viết ra một bài hát như vậy, thấm từng chữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại