Thủ môn "đốn củi" phản ứng lạ khi bị dồn ép

Khánh Sơn |

Bửu Ngọc vừa lên báo, ở phần tin thuộc dạng to nhất về bóng đá Việt Nam, nhưng chẳng mấy đẹp đẽ khi làm tiều phu" đốn hạ" đồng nghiệp, là tiền đạo Duy Long bên phía Sài Gòn FC.

Phóng viên: Chào Bửu Ngọc, hẳn hôm nay anh đã đọc được những thông tin lên án, chỉ trích pha vào bóng được xem là "triệt hạ" đồng nghiệp Trịnh Duy Long, trong trận đấu giữa XSKT Cần Thơ và Sài Gòn FC, ở vòng 17?

Bửu Ngọc: Tôi có được đọc và chính những người thân, bạn bè cũng nói với tôi những thông tin như thế. Tôi cảm thấy mọi thứ đang diễn ra rất tồi tệ với tôi.

Tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào cả. Đó là pha bóng mà tôi và Duy Long quá tham bóng. Cá nhân tôi thì muốn bảo vệ cái đầu gối đã đứt dây chằng của mình. Nhưng có vẻ như mọi việc đã đi xa hơn sự tưởng tượng của tôi.

- Anh đã nói gì với Duy Long sau tình huống này?

- Tôi đã gọi cho Long và xin lỗi cậu ấy. Tôi và Long từng là đồng đội ở các đội tuyển trẻ Việt Nam. Làm sao tôi có thể nỡ "giết" sự nghiệp của cậu ấy với tình huống như vậy chứ.

Tôi không cố tình triệt hạ Long. Tôi biết mình đã sai và chấp nhận điều ấy. Cũng mong rằng, mọi người đừng xé chuyện ấy to ra.

- Nói thật nhé, rất nhiều người đã "rợn da gà" khi xem lại pha vào bóng đó của anh. Nói gì thì nói, đó là hành vi không thể chấp nhận?

- Tôi đã sai và tôi không bào chữa cho pha vào bóng đó. Tôi sẽ phải rút kinh nghiệm, bởi nếu không may thì bất kỳ đồng nghiệp nào của tôi cũng có thể chấn thương nặng nếu như không kịp né, hoặc gặp những điều run rủi.

Thủ thành XSKT. Cần Thơ vào bóng man rợ với tiền đạo CLB Sài Gòn

- Anh có xem pha bóng Quế Ngọc Hải đốn hạ Anh Khoa khiến cầu thủ này gãy đôi ống quyển chứ?

- (Im lặng)

- Anh là thủ môn của ĐTQG, những hình ảnh như thế thật quá xấu xí?

- Tôi không cố biện hộ và tôi xin nhận lỗi. Chắc chắn, đấy là một bài học cho tôi. Từ sáng đến bây giờ, tôi cảm thấy ray rứt lắm. Vừa đặt chân đến Đồng Tháp thăm nhà mà lòng không thể yên.

- Nếu chiếu theo những tình huống mà rất nhiều cầu thủ đã phải nhận án phạt nguội của Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) có thể anh sẽ phải bị treo giò, thậm chí phạt rất nặng đấy?

- Sự việc đã đi quá xa. Tôi khẳng định lại, tôi không cố tình trong pha bóng đá. Nhưng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với CLB, với BTC giải. Cũng mong rằng, mọi người có cái nhìn thấu đáo hơn với cá nhân tôi.

Bửu Ngọc đá bóng kiểu… côn đồ

"Hành động vào bóng thô bạo, triệt hạ đồng nghiệp của Bửu Ngọc cần phải lên án. Chúng tôi không thể chấp nhận hành động đầy ác ý, thứ bóng đá "côn đồ" của Bửu Ngọc hướng về phía cầu thủ đội mình.

Đây là hành động hoàn toàn phi thể thao và vô cùng phi nhân đạo, khi mà chính Bửu Ngọc là người hiểu rõ nghiệp bóng đá nó "bạc" lắm, cầu thủ chỉ có đôi chân là "cần câu cơm".

Liệu nếu Duy Long không may mắn, chỉ chậm chân vài tích tắc thì Bửu Ngọc có chịu nổi trách nhiệm đối với sự nghiệp của Duy Long hay không?

Và chính thái độ, hành động sau pha vào bóng triệt hạ ấy, người dung túng, thờ ơ và bàng quang không ai hết chính là trọng tài.

Chúng tôi đang chờ phán quyết từ Chủ tịch HĐTT và Ban kỷ luật VFF về quyết định chỉ rút thẻ vàng đối với hành động triệt hạ đồng nghiệp của Bửu Ngọc", Chủ tịch CLB Sài Gòn FC, ông Nguyễn Giang Đông bày tỏ sự bất bình sau pha vào bóng của Bửu Ngọc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại