Thu Hường "Của để dành": Lận đận tình duyên, áp lực khi bị hỏi "bao giờ lấy chồng"

Đỗ Quyên (th) |

Xinh xắn, duyên dáng và đa tài nhưng bước qua tuổi 40, Thu Hường "Của để dành" vẫn lẻ bóng. Sau nhiều lần trục trặc, cuối cùng, chị quyết định để mọi việc tự nhiên, "muốn đến đâu thì đến".

Thu Hường là diễn viên quen mặt qua màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn ấn tượng với khán giả. Đặc biệt nhất vẫn là vai diễn Thư đanh đá, con gái út bà Vi trong " Của để dành ".

Vai diễn ấy gắn với cuộc đời và trở thành một nickname theo chị mỗi lần chị đi ra ngoài. Nhiều kỉ niệm đẹp đã gắn bó với vai diễn ấy, cho đến tận 20 năm, nhiều khán giả của thời ấy vẫn nhận ra Thu Hường chính là Thư của "Của để dành".

Thu Hường Của để dành: Lận đận tình duyên, áp lực khi bị hỏi bao giờ lấy chồng - Ảnh 1.

Thu Hường đóng vai Thư đanh đá trong "Của để dành".

Ngoài vai diễn đặc biệt này, Thu Hường còn tham gia phim "Sóng ở đáy sông" cùng diễn viên hài Xuân Bắc. Mỗi nhân vật, Thu Hường đều làm hết mình để đạo diễn không phải chỉnh sửa nhiều.

Khi tham gia 2 dự án phim gây sốt một thời, Thu Hường mới chỉ là sinh viên và đó cũng chính là "gia tài" lớn khiến chị luôn cảm thấy tự hào về nghề.

Thu Hường chia sẻ: "Khi đó, bạn bè, đồng nghiệp, các thày cô, gia đình đều mừng cho tôi.

Mỗi lần ra đường, được mọi người chú ý, nếu có phải xếp hàng mua cái gì, tôi cũng được ưu tiên. Tình cảm của người hâm mộ khiến cho tôi cảm thấy rất ấm áp.

Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ, diễn viên cũng chỉ là một công việc giống như bao nhiêu việc khác. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành tốt mỗi vai diễn chứ không nghĩ rằng mình là ngôi sao hay người nổi tiếng".

Sau này, Thu Hường tham gia rất nhiều dự án phim nhưng chị vẫn không thể thoát khỏi "cái bóng" của Thư đanh đá.

Dù cố gắng như thế nào, thay đổi bản thân ra sao, hình ảnh cô Thư đanh đá, chua ngoa, ghê gớm vẫn in sâu trong lòng khán giả. Chính vì vậy, Thu Hường bị "chết vai" và không thoát ra được.

Song, Thu Hường không buồn, chị cho biết: "Với một người nghệ sĩ, điều hạnh phúc nhất là có được một vai diễn để đời. Tôi thấy mình quá may mắn vì có được một vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi còn rất trẻ".

Thu Hường Của để dành: Lận đận tình duyên, áp lực khi bị hỏi bao giờ lấy chồng - Ảnh 3.

Thu Hường trong một dự án phim của VFC.

Tích cực hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh nhưng niềm đam mê của Thu Hường chính là sân khấu kịch. Và Nhà hát Kịch Hà Nội chính là nơi chị phát triển sở thích của mình.

Mỗi vai diễn trên sân khấu, chị đều tập luyện và dồn tâm sức cho nó. Thu Hường luôn cảm thấy hài lòng với công việc và tự dặn lòng sẽ cần phải cố gắng hơn.

Công việc suôn sẻ bao nhiêu thì cuộc sống riêng tư của chị lại lận đận bấy nhiều. Bước qua tuổi 40 nhưng chị vẫn cô đơn lẻ bóng một mình.

Cũng như nhiều người phụ nữ khác, Thu Hường khao khát có một người chồng, có một mái ấm cho riêng mình nhưng duyên số lại không mỉm cười với chị.

Nhiều lần hẹn hò, yêu đương tưởng mọi thứ "đã xong" nhưng bất ngờ lại có chuyện xảy ra khiến chị lỡ dở. Nhiều lần như vậy khiến Thu Hường bị nản và quyết định buông xuôi phó mặc cho số phận.

Thu Hường trải lòng: "Sau vài mối tình như thế, tôi nhận ra mình là người không thể cố được trong chuyện tình cảm. Tôi bây giờ nhiều tuổi rồi nên cũng ngại".

Đã có lúc, Thu Hường bị áp lực bởi những câu hỏi từ mọi người xung quanh như "bao giờ cưới", "bao giờ lấy chồng".

Chính bố mẹ chị cũng sốt ruột hỏi "thế con định như nào" nhưng chị chỉ biết làm lơ hoặc lảng sang việc khác. Sau quá nhiều lần bị hỏi, dần dà, Thu Hường quen và biết cách "né".

Thu Hường chỉ thương bố mẹ già cánh cánh nỗi lo "con gái ế". Và để làm bố mẹ bớt buồn, chị tự dặn lòng cố gắng chăm sóc bố mẹ tốt hơn.

Thu Hường Của để dành: Lận đận tình duyên, áp lực khi bị hỏi bao giờ lấy chồng - Ảnh 4.

Thu Hường tích cực tham gia những hoạt động thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa.

Cho đến hiện tại, khi bước qua tuổi 40, tình duyên vẫn không đâu vào đâu, Thu Hường tập cách sống lạc quan tích cực.

Chị không còn nghĩ quá nhiều đến chuyện "bao giờ lấy chồng" mà làm cuộc sống của bản thân trở nên vui vẻ hạnh phúc. Thu Hường thường xuyên đi chùa, làm từ thiện và tham gia những hoạt động tập thể.

Được biết, Thu Hường tham gia cùng một nhóm bạn thỉnh thoảng quyên góp tiền bạc, nhu yếu phẩm và đi vào các vùng bão lũ ở Quảng Trị, Hà Tĩnh... để trao tận tay cho đồng bào.

Thu Hường và nhóm của mình từng góp tiền và lặn lội đi xây dựng điểm trường cho một bản làng xa xôi ở Mộc Châu (Sơn La).

Thu Hường Của để dành: Lận đận tình duyên, áp lực khi bị hỏi bao giờ lấy chồng - Ảnh 5.

Thu Hường đã nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, chị vẫn cần thời gian để chuẩn bị cho việc này.

Nói về cuộc sống hiện tại của mình, Thu Hường bình thản: "Mỗi khi làm được điều gì ý nghĩa dù nhỏ như cho đi tình cảm, câu nói tốt với mọi người hay chịu thiệt hoặc chịu nhịn một tý, tôi đều cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi tâm đắc câu nói 'Khi tôi khóc vì tôi không có dép để đi thì tôi lại phát hiện có người không có chân'. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc và vẫn còn hơn nhiều người.

Tôi thấy mình hơn nhiều người không phải để vui mà để cảm thấy cuộc đời này còn quá nhiều người khổ, nhiều nỗi buồn và mình hãy sống vui vẻ với tất cả những gì mình đã có, đang có".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại