Thông tin mới về người phụ nữ đi SH tử vong khi đang chở con

Hoàng Hải |

Người thân trong gia đình cho biết, số tài sản mà chị Chinh mang theo trong người khi gặp nạn không bị mất, trên người có vết thương ở cánh tay và cổ.

Bàng hoàng, xót xa

Ngày 30/10, chị Nguyễn Thị Chinh (27 tuổi, trú tại thôn Cầu Rồng, xã Phương Công, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bị chém tử vong khi đang lưu thông trên đường 39 thuộc địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cái chết của chị đã khiến cho người dân vô cùng đau xót.

Hiện tại, Công an tỉnh Thái Bình cùng với các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Về phía gia đình chị Chinh, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình đã đưa thi thể về nhà để lo các thủ tục mai táng.

Theo tìm hiểu của PV, từ khu vực chị Chinh gặp nạn về nhà phải di chuyển quãng đường gần 40km.

Kể từ khi vợ gặp nạn, anh Lê Đình Vang (SN 1984, chồng chị Chinh) như người mất hồn, thi thoảng anh Vang gào khóc kêu tên vợ khiến cho người thân và bà con hàng xóm vô cùng đau đớn, xót xa.

So với các gia đình khác ở địa phương, vợ chồng anh Vang có phần khá giả hơn, căn nhà 2 tầng ngói đỏ khang trang của vợ chồng anh nằm ở ngay mặt đường chính của xã.

Thông tin mới về người phụ nữ đi SH tử vong khi đang chở con  - Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường (Ảnh: B. H.)

Kể lại thời điểm nhận hung tin vợ mình gặp nạn, anh Vang nghẹn ngào chia sẻ, vào sáng ngày hôm qua (30/10), anh Vang lái xe ô tô đến xưởng cách nhà hơn 30 km để bảo dưỡng.

Tuy nhiên, trong quá trình bảo dưỡng, do xe cần sửa chữa thêm một số bộ phận, lại không mang đủ tiền trong người nên anh gọi điện bảo vợ mang thêm tiền đến.

Khoảng gần một tiếng sau, chị Chinh, điều khiển xe SH chở con trai là Lê Anh T. (9 tuổi) đến đưa tiền cho chồng.

Sau đó, chị đèo con trai về nhà người thân ở huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), cách nơi anh Vang sửa xe khoảng 10 km để ăn giỗ.

Thông tin mới về người phụ nữ đi SH tử vong khi đang chở con  - Ảnh 2.

Khu vực bệnh viện nơi con trai anh Vang đang điều trị.

Sau khi vợ đi được khoảng nửa tiếng, anh Vang bất ngờ nhận được điện thoại của một số máy lại gọi đến thông báo Chinh gặp nạn trên quốc lộ 39 (đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình).

Nhận điện thoại thông báo vợ mình gặp chuyện dữ, anh Vang vội hỏi vợ có bị nặng không nhưng đầu dây bên kia không nói gì, chỉ bảo anh giữ bình tĩnh, đi xe cẩn thận đến hiện trường nhanh nhất có thể.

Khi đến hiện trường, anh Vang như chết lặng khi chứng kiến vợ đã tử vong, thi thể đắp chiếu và xung quanh loang vết máu.

Thông tin mới về người phụ nữ đi SH tử vong khi đang chở con  - Ảnh 3.

Chiếc xe máy của chị Chinh đổ nghiêng bên vệ đường. (Ảnh: B.H)

Cạnh thi thể mẹ, bé T. khóc trong hoảng loạn rồi được mọi người gần đó đưa đến trạm y tế để sơ cứu vết thương ban đầu do cổ bé T. cũng bị thương chảy máu.

Còn chiếc xe máy SH đổ nghiêng ven quốc lộ, cách đó khá xa nơi chị Chinh gặp nạn.

Không mâu thuẫn với ai

Anh Vang cũng chia sẻ, sự việc xảy ra với gia đình anh quá đột ngột, bất ngờ khiến cho anh và bé T. hoảng loạn, tâm lý chưa ổn định sau bi kịch xảy ra. Trong cuộc sống thường ngày, hai vợ chồng anh cũng không có mâu thuẫn, xích mích gì với ai.

Còn cháu T. hiện đang được điều trị tại bệnh viện, sau khi mẹ gặp nạn, cháu bé khóc, hoảng sợ.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình kiểm tra không phát hiện chị Chinh bị mất tài sản gì, Số tiền mang theo trước đó, chị Chinh đã đưa cho anh Vang để trả phí sửa xe.

Ngoài ra, trong cốp chiếc SH bị đổ nghiêng ven quốc lộ, hơn 1 triệu đồng và giấy tờ vẫn còn nguyên.

Là một trong những người thân trong gia đình anh Vang có mặt tại hiện trường sau khi chị Chinh gặp nạn cho biết: Khi gia đình đến hiện trường, mọi người thấy Chinh bị thương nặng ở tay, vùng cổ có vết rách dài.

Được biết, ở địa phương anh Vang có xe ô tô riêng nhận chở hợp đồng du lịch còn vợ thì làm nghề may, cuộc sống gia đình rất ấm êm, hạnh phúc.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 30/10, chị Chinh đi xe SH chở theo con trai lưu thông trên quốc lộ 39B, đoạn qua xã Đông Tân (Đông Hưng, Thái Bình) thì gặp nạn.

Nạn nhân đổ xe, ngã ra đường. Do vết thương quá nặng, chị Chinh tử vong còn con trai chị Chinh là Lê Anh (T. 9 tuổi) bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại