Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ sập nhà ở Cửa Bắc

Hoàng Hải |

Đang trong giấc ngủ say, nên khi căn nhà bị sập, anh Dua không biết gì, đến khi mở mắt đã thấy mình đang trên đường đi bệnh viện.

Suốt 8 tiếng, hàng trăm chiến sỹ cảnh sát PCCC, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng hoạt động không ngừng nghỉ để tích cực tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong căn nhà bị sập tại số 43, phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Trong số các nạn nhân gặp nạn, do bị thương quá nặng vì khối bê tông đè lên người, anh Nguyễn Văn Thành đã tử vong và một người vẫn còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Mặc dù vị trí của nạn nhân này đã được xác định nhưng do khối lượng bê tông và gạch lớn nên công tác tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn.

Trong buổi sáng nay (ngày 4/8), Bệnh viện Xanh Pôn đã tiếp nhận 4 nạn nhân vụ sập nhà, trong đó 2 người đã ổn định xuất viện, 2 nạn nhân còn lại đang được theo dõi.

Còn lại 2 nạn nhân khác trong vụ sập nhà đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ sập nhà ở Cửa Bắc - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng khẩn trương di chuyển gạch, bê tông ra khỏi căn nhà để cứu những nạn nhân bị mắc kẹt.

Trao đổi với PV về tình trạng của các bệnh nhân đang được điều trị tại đây, ông Nguyễn Đình Hưng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết:

Cả 4 nạn nhân nhập viện đều trong tình trạng hoảng hốt, lo sợ, khó thở. Một bệnh nhân bị xây xát phần ngực, dập mông, đau đầu, có vết thương ở thái dương, không tổn thương sọ não.

Sau khi qua các kết quả thăm khám ban đầu, hai bệnh nhân đã được xuất viện về tự điều trị vì không bị thương nghiêm trọng còn lại 2 bệnh nhân khác đang được tiếp tục điều trị tại đây.

Mặc dù đã nhiều giờ trôi qua và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhưng anh Nguyễn Vĩnh Dua (SN 1983, nạn nhân trong vụ sập nhà) vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng, sợ hãi.

Vì sự việc xảy ra quá nhanh và lại vào đêm khuya, khi mọi người đã ngủ say nên anh Dua hầu như không nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Theo lời anh Dua, khi tỉnh dậy đã thấy mình được mọi người đưa đi viện cấp cứu.

"Trước khi đi ngủ, tôi nhớ có chị Thoa và chị Hằng, Quang nằm ở trong nhà. Trong đó, Hoa và Hằng nằm ở giường góc trái phòng còn Quang nằm giữa nhà.

Khi nhà bị sập, tôi đang ngủ say nên không hề hay biết gì, khi tỉnh lại thì thấy mình đã được đưa đi bệnh viện", vẻ mặt sợ hãi, anh Dua kể lại sự việc với PV.

Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ sập nhà ở Cửa Bắc - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Vĩnh Dua đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn.

Anh Dua cũng cho biết thêm, vào cuối buổi chiều hôm qua (ngày 3/8), anh Dua và nhân viên trong quán thấy căn nhà bên cạnh sắp đào móng nhà. Tuy nhiên, vì nghĩ căn nhà mình đang sống là nhà cao tầng nên anh Dua và mọi người không suy nghĩ hay lo lắng gì.

Ngoài anh Dua đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn còn có bệnh nhân Nguyễn Chí Thành (SN 1998, quê ở Phú Thọ).

Được biết, trước khi sự việc trên xảy ra, anh Thành là đầu bếp cho quán nem Xuân Dần (căn nhà số 43 bị sập).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại