Thống kê phũ phàng cho tham vọng lọt Top 3 V.League 2018 của HAGL

Hà Phương |

HAGL muốn lọt Top 3 V.League 2018 nhưng họ vừa phải nhận trận thua đậm nhất lịch sử CLB tại giải VĐQG.

Năm 2015, sau thành công của lứa U19 HAGL, bầu Đức quyết định đẩy đi phần lớn các cầu thủ cũ để lấy chỗ cho lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Kể từ đó đến nay, lứa cầu thủ này cho dù đã trưởng thành, cứng cáp hơn nhưng dường như vẫn chưa rút ra được những bài học sơ đẳng về phòng ngự.

Ở trận đá bù vòng 3 V.League 2018 trên sân Hàng Đẫy tối qua, đội chủ nhà dù chưa bung hết sức, có một vài cầu thủ bị chấn thương và phải rời sân sớm (Duy Mạnh, Đình Trọng) nhưng vẫn vượt trội về mọi mặt và dễ dàng vùi dập đội khách với tỷ số cách biệt 5-0.

Sự non nớt, yếu kém trong cách chơi phòng ngự thậm chí còn khiến HAGL suýt thua đậm hơn nữa nếu như đội trưởng Văn Quyết không sút hỏng quả penalty ở đầu hiệp 1 còn xà ngang không cứu cho đội bóng phố Núi bàn thua ở cuối hiệp 2 sau cú sút như búa bổ của tiền đạo Oseni.

Đấu bù vòng 3 V.League: Hà Nội 5-0 HAGL

Như vậy, đây là trận thua tồi tệ nhất của Công Phượng, Xuân Trường kể từ khi bước chân lên chơi ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam.

Trước đó cách đây 2 năm, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 của V.League 2016 trên sân Gò Đậu, HAGL cũng từng để thua tan nát trước đội chủ nhà Bình Dương cũng với tỷ số 0-5 trong một trận đấu mà cựu tiền đạo Lê Công Vinh tỏa sáng với một cú đúp.

Ba bàn còn lại của đội bóng đất Thủ được ghi bởi Quang Vinh, Nsi và tiền vệ hiện đã chuyển về đầu quân cho CLB Hà Nội Olya Moses.

Nhưng đó là trận đấu mà trong đội hình của HAGL không có bộ ba Xuân Trường - Công Phượng - Tuấn Anh bởi Công Phượng và Tuấn Anh lúc đó đang thi đấu ở Nhật Bản (trong màu áo Mito Hollyhock và Yokohama FC) trong khi Xuân Trường đang chơi bóng ở Hàn Quốc (trong màu áo Incheon United).

Thống kê phũ phàng cho tham vọng lọt Top 3 V.League 2018 của HAGL - Ảnh 2.

Công Phượng và đồng đội có trận thua đậm nhất lịch sử CLB tại V.League trước Hà Nội.

Ngược dòng nữa về quá khứ, đây cũng là thất bại đáng quên nhất của đội bóng phố Núi kể từ khi giành quyền lên chơi ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam (năm 2003).

Trải qua 15 mùa giải thăng trầm vừa qua, cho dù được chơi trên sân nhà hay phải đá trên sân khách, HAGL cũng chưa bao giờ phải đón nhận một trận thua mất mặt với cách biệt lớn hơn 4 bàn như thất bại trước CLB Hà Nội tối qua.

Chứng kiến thất bại toàn diện của HAGL, tạo nên trận thua đậm nhất trong lịch sử CLB, không hiểu bầu Đức sẽ có biện pháp gì để giúp "những đứa trẻ" của mình vượt qua cú sốc này?

8 Sau 4 vòng đấu, HAGL đã để thủng lưới 8 bàn, trung bình 2 bàn/trận, nhiều nhất trong số 14 đội bóng tham dự V-League 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại