Thiếu nữ từng đạt nhiều giải cấp huyện nhảy lầu tự tử

Bảo Ngọc |

Trước khi nhảy lầu tự tử, H.T.Đ. từng học rất giỏi, đạt nhiều giải thưởng cấp huyện.

Ngày 29-6, bác sĩ Phạm Ngọc Lân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cho biết vừa xảy ra thêm 1 vụ nhảy lầu tự tử trong khuôn viên bệnh viện.

Người nhảy lầu tự tử là chị H.T.Đ. (19 tuổi, trú xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Người nhà chị Đ. cho hay, sáng cùng ngày, chị Đ. cùng mẹ vào bệnh viện Quảng Ngãi để chăm sóc cho cha đang bị bệnh nặng. Mẹ chị Đ. nhờ con gái ra ngoài mua cam sữa cho cha. Tuy nhiên, chị Đ. nói đang bị nhức đầu nên không đi.

Sau đó, chị Đ. lặng lẽ đi đến lan can tầng 7 của bệnh viện rồi nhảy xuống đất tự tử.

"Nạn nhân rơi xuống nhưng may mắn vướng vào mái tôn tầng 3 nên chỉ bị gãy chân và bất tỉnh không gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân ngay khi phát hiện vụ việc. Nạn nhân bị gãy xương đùi phải và cần tiếp tục theo dõi điều trị", bác sĩ Lân nói.

Người nhà nạn nhân cho biết trong suốt 12 năm học, chị Đ. học rất giỏi. Ở cấp học THPT, chị Đ. còn đạt nhiều giải thưởng cao trong cuộc thi học sinh giỏi huyện Mộ Đức.

Tuy nhiên cuối năm học lớp 12, chị Đ. bị trầm cảm nên không thể thi đại học. Từ khi nghỉ học, bệnh trầm cảm của chị Đ. ngày càng nặng thêm.

Chị Đ. là người thứ 2 tự tử trong khuôn viên bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chỉ trong 1 tuần.

Trước đó vào sáng 23-6, anh H.V.H. (35 tuổi, ngụ huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) cũng ôm con trai 28 tháng tuổi nhảy từ tầng 6 bệnh viện khiến cả hai cha con tử vong.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do gia đình anh Hải khó khăn, thiếu thốn nên Hải nghĩ quẩn ôm con nhảy từ tầng 6 bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại