Thiếu nữ sát hại cháu bé 8 tuổi rồi gửi một phần thi thể cho bạn

Anh Phạm |

Nữ sát nhân trẻ tuổi đã cho cô bé 8 tuổi mượn điện thoại rồi dụ dỗ nạn nhân về nhà riêng để dễ dàng ra tay sát hại.

Đầu năm 2017, dư luận Hàn Quốc từng rúng động vì vụ án giết người – chặt xác vô cùng tàn bạo. Nạn nhân là cháu bé 8 tuổi còn hai hung thủ chỉ mới 17 và 18 tuổi. Thứ Sáu vừa qua, tòa án Quận Incheon đã tuyên bố mức án cao nhất dành cho hai kẻ sát nhân: 20 năm tù giam đối với nữ sinh 17 tuổi – người trực tiếp sát hại nạn nhân, và mức án chung thân dành cho kẻ đồng phạm.

Nữ sát nhân họ Kim đã lãnh mức án 20 năm tù giam vì tội bắt cóc, sát hại đứa trẻ, sau đó chặt và phi tang thi thể nạn nhân. Tuy không trực tiếp tham gia quá trình bắt cóc - giết người, tuy nhiên kẻ đồng phạm họ Park đã lãnh án tù chung thân vì tiếp tay cho hung thủ. Tòa án đã yêu cầu hai bị cáo phải đeo thiết bị định vị trong vòng 30 năm.

Thẩm phán cho rằng hành vi giết người của bị cáo Kim là "tàn bạo" và "đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng." Luật pháp Hàn Quốc quy định mức án cao nhất là tử hình đối với tội giết nạn nhân dưới 13 tuổi, tuy nhiên cả 2 bị cáo đều dưới 19 tuổi nên hình phạt được giảm nhẹ.

Theo cáo trạng, bị cáo Kim đã hứa cho cô bé 8 tuổi mượn điện thoại gọi cho mẹ rồi dụ cô bé từ một công viên lân cận tới nhà riêng. Tại đó, Kim đã siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó phân thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh. Kim đã giấu những phần thi thể của bé gái 8 tuổi trên tầng thượng nhà riêng tại Incheon, phía Tây Seoul, vào thời điểm khoảng cuối tháng 3 vừa qua.

Phía luật sư biện hộ của bị cáo Kim đã lấy lí do cô mắc các chứng rối loạn tâm lý như hội chứng Asperger, hay rối loạn đa nhân cách để xin giảm án, nhưng phía tòa án đã bác bỏ luận chứng này.

Thẩm phán cũng cho rằng bị cáo Park cũng tham gia vào quá trình gây án.

Trước khi sát hại nạn nhân, Kim đã nhắn tin cho Park với nội dung: "Tớ chuẩn bị ‘đi săn’ đây." Sau khi nạn nhân tử vong, Kim liền nhắn cho Park rằng cô ta đã giết chết một bé gái. Sau đó Park trả lời Kim: "Gửi tớ một phần thi thể đi, hãy coi như đó là một món quà." Theo lời công tố viên, Kim đã thực sự gửi cho Park một phần thi thể nạn nhân trong một chiếc túi giấy.

Ban đầu, bị cáo Kim khai rằng cô ta đã thực hiện tội ác một mình. Sau đó Kim đã thay đổi lời khai và nói rằng Park, người bạn cô ta quen qua mạng, mới chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ giết người, và Kim chỉ đơn thuần làm theo mệnh lệnh của Park.

Vụ án này không chỉ gây rúng động công chúng vì mức độ tàn ác của hung thủ, mà còn gây nhiều tranh luận giữa các nhà chức trách về bản án phù hợp dành cho những tội phạm vị thành niên và tội phạm mắc các chứng bệnh tâm thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại