Thiếu nữ 15 tuổi tố bị bác sĩ thẩm mỹ bắt cởi quần áo, xâm hại khi đi khám mũi ở Sài Gòn

M.K |

Khi bé gái thắc mắc tại sao khám mũi lại cởi áo, bác sĩ này giải thích "khám mũi phải cởi áo hết vì có liên quan tới tim".

Anh Nguyễn Công K. (SN 1974, ngụ tỉnh Bình Dương) vừa trình báo Công an quận 11 (TP.HCM) việc con gái anh bị chủ một thẩm mỹ viện "xâm hại tình dục" khi đi khám mũi.

Theo tờ Bảo vệ pháp luật, anh K trình báo, chiều 7/6, anh cùng một người bạn đưa bé M. (15 tuổi, con gái anh K.) đến phòng khám thẩm mỹ ở quận 11 để khám mũi.

Chủ phòng khám là ông N. đã đưa M. lên phòng, dùng tay đưa vào vùng kín khiến bé gái bị đau rát. Ông N. thậm chí định cởi quần và có ý định quan hệ với bé gái nhưng bị cháu chống cự rồi bỏ chạy.

Anh K kể với báo Người đưa tin, bé M. từ nhỏ vốn bị dị tật bẩm sinh, phần hàm trên của bé gần như không có. M đã trải qua 6 lần phẫu thuật. Cách đây chừng 2 năm, M. được bác sĩ N. khám điều trị.

Thèo lời anh K. kể với nguồn trên, lần trước (cách đây 2 năm) cháu M. sau khi đi khám ở phòng khám của bác sĩ N. về có nói với anh là bị bác sĩ đụng chạm vào vùng ngực. Tuy nhiên, vì nghĩ trong quá trình khám bệnh có thể xảy ra việc như vậy, nên anh K. không truy hỏi cháu và bỏ qua.

Trong video kể lại với tờ Zing.vn, bé M kể, phòng khám sụn mũi của bác sĩ N. tối tối u u. Sau khi kiểm tra phần mũi, bác sĩ kiểm tra phần dưới của nạn nhân và hỏi đã tới thời kỳ kinh nguyệt chưa và từng quan hệ tình dục với ai chưa. Sau đó, bác sĩ yêu cầu nạn nhân “cởi cả áo trong và áo ngoài” và nhắm mắt lại.

Khi bé gái thắc mắc tại sao khám mũi lại cởi áo, bác sĩ này giải thích "khám mũi phải cởi áo hết vì có liên quan tới tim". Tiếp đó, bệnh nhân được yêu cầu cởi cả quần với lý do "nó có liên quan mũi và lần phẫu thuật kế tiếp".

Bé gái làm theo lời bác sĩ nhưng kêu đau rát do bác sĩ cho tay vào vùng kín. Thấy vậy, ông này trấn an bệnh nhân và tiếp tục hành vi của mình.

Sau đó, nghe thấy tiếng bác sĩ cởi quần và trèo lên giường, bé gái thấy vậy ngồi bật dậy và nói không khám nữa.

Khi ra khỏi phòng khám, bác sĩ dặn nạn nhân về nhà đừng nói cho ba mẹ biết vì "đó chỉ là kiểm tra thôi".

Trên tờ Người đưa tin, anh K. cho biết, vợ chồng anh ly hôn ngay khi bé vừa chào đời. Từ nhỏ bé M. ở với ông nội nay đã 90 tuổi. Riêng anh K. làm việc ở khu công nghiệp.

Bé M. đi học hết lớp 1 thì nghỉ học vì mặc cảm bản thân và luôn bị bạn bè trêu chọc.

Theo tờ Người đưa tin, trước khi nộp đơn tố cáo hành vi của bác sĩ N., anh K từng gọi điện cho bác sĩ N. nhưng ông N. không nghe máy.

Thông qua một người bạn, phía bác sĩ N. đã hẹn gặp anh tại một quán ăn ở TP.HCM. Tuy nhiên, do thái độ của bác sĩ N. không thiện cảm, chối bỏ tất cả sự việc, nên anh K bỏ về.

Ngay sau khi anh K. thảo đơn và chụp hình gửi qua Zalo cho bác sĩ N., lập tức thấy nhắn tin lại với những nội dung như gia đình bác sĩ từng có công với cách mạng, có nhiều người làm chức vụ trong các cơ quan chức năng,...

Theo tờ Đất Việt, sau khi xuất hiện vụ việc của bé M, nhiều ý kiến dư luận cho rằng phải lắp camera ở trong các phòng khám.

Bác sĩ Hoàng Sông Hào, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho rằng, việc lắp camera trong các phòng khám tư còn phụ thuộc nhiều vấn đề.

"Có thể dư luận nghĩ đó là biện pháp tốt nhưng xét về luật pháp chưa chắc đã đúng luật trong trường hợp này, bác sĩ Hào chia sẻ và cho biết thêm, đặt ra một tình huống là nếu lắp camera trong phòng khám mà bác sĩ có ý định dâm ô bệnh nhân, họ sẽ ngắt toàn bộ hệ thống camera đi và nói do máy móc đang trục trặc hay hỏng thì cũng rất khó có bằng chứng trong camera.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ y tế cũng cho rằng, đề xuất lắp camera trong phòng khám là không được vì đó là nơi riêng tư, bí mật của bệnh nhân.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại